Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì chị cúng nhiều xiền vào Metro quá rồi nên phải rành chứ? hôm có thằng bé đến làm khảo sát khách hàng ở cty, nó vớ được chị mà cứng họng, chị biết về cái Metro còn nhiều hơn nó biết..ha ha..Nó cứ ngồi á khẩu, chị thì thao thao bất tuyệt. Rành từ giờ giấc mở cửa ngày thường và ngày Tết, ngày nào nhập hàng mới, khu vực phân chia sản phẩm,sản phẩm đang bán là cái chóa gì, sản phẩm nào ở ngoài ko có....bla...bla..Vào đấy, nhắm mặt lại chị cũng biết đang ở khu nào, bán sản phẩm gì.Hôm nay đi mất hơn 2 tiếng thấy lãng phí thời gian quá nhg thôi chiều bạn đồng nghiệp chứ cả thời gian di chuyển trên đường đi và về và shop thường chỉ mất nhõn 1 tiếng thôi, cũng chả cần giấy bút ghi chép mẹ gì, ghi sạch vào não đây. Hôm qua lúc alo ấy, chả biết mày có biết chị Limi ko? nên bảo mày gặp chị này này...hí hí..Ah, bu chị gửi về chợ Giời chiều nay rồi, nhận được chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng con bác tối nay cậy răng đấy. Bố nó thì thun thút chứ không thấy kêu cậy răng cậy miệng là gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc ăn cơm, e thều thào nhờ chồng 1 việc nho nhỏ là tắm cho con, kêu là kệ cho nó tự tắm lấy. mắng e là sao ko chịu nghỉ đi, làm lắm làm j? Khục...ko làm chắc có ngừoi làm hộ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua họp xong em chạy thẳng về nhà, 2 nhóc ông bà ngoại đón về chơi từ thứ 4, có mỗi mình em ko ăn cơm trưa vì nghĩ chắc chiều chồng lại về sớm rồi đưa vợ đi ăn hàng như hôm kia. Trong lúc chờ đợi em lau dọn nhà cửa, đến 5h chồng nt kêu tối đi tiếp khách về muộn. Bấy giờ mới đói mờ mắt, chân tay lẩy bẩy, em cố lết lôi chỗ bún trong tủ trộn với bát nước mắm chấm nem tối hôm trước ko ăn hết, tống vào LVS bắn cho nóng rồi húp sạch cả cặn, ngon hơn sơn hào hải vị. Buồn đời em quay ra làm bánh mì để tối một mình lủi thủi có cái nhấm nháp. Chả kịp đợi nướng đủ 20ph như hướng dẫn của cụ Cáo, em xơi tái hết 2/3 ổ bánh (em làm nửa CT) ở phút thứ 18. Chồng vẫn chưa về, buồn tay em đem mấy cái thảm chùi chân đi giặt, chồng về nhìn vợ tóc tai rũ rượi, quần xắn móng lợn xấu như cú như cáo đang lúi húi ngồi cọ chải, phán xanh rờn: Chuyện lạ! --> sáng nay mưa như trút nước, chồng cười hi hí, bực cả mình!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mà bị thế là mồm khó đổ keo lắm ấy. Lúc ấy ức chỉ muốn đá chồng 1 cái thôi em nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi ng làm e cũng máu làm kem. Nhg hqua vừa đi chợ nên tủ đá hết chỗ. Đợi kem của Ỉn rồi làm vậy Hqua e vác hẳn 1 cái đùi trước của con nhợn hơn 6 kg vì ham rẻ. Tính ra có 55k/kg , lọc xong bao nhiêu thịt mà tị xương (1 cục xương ống với 1 miếng xương bẹt bẹt). 1 con cá hồi 3 kg. Thịt xay ra viên với nấm mộc nhĩ để ăn dần, 1 ít định mai gói bánh chưng bằng giấy bạc, còn lại tống ăn đá. Cá thì 1 miếng ăn sống, xương ninh nc, mấy miếng nấu bột, mấy miếng để bme ăn dần, cả tuần ko lo đến thịt nữa chỉ phải mua rau thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 có mẹ bán cá, e kiên nhẫn đọc hết top mà cứ chả hiểu lắm http://www.lamchame.com/forum/showt...n-phí-trị-giá-150k-bởi-cây-kéo-bạc-David-Kiên! mẹ ấy khí am hiểu về cá, nói rát dài, e đọc xong chả đọng lại gì, chắc não lợn.túm váy là bán cá và cảnh bảo ai ko nên ăn cá, cảnh báo cá có chất bảo quản dưng đọc xong e chịu ko phân biệt được cá nào có và ko chất để mà tránh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah lấy 1 ông cao 1m65, cân cả cứt được 50k thì e cũng đá đấy dưng vớ phải thể loai này, cân cứt ko đã 50k rồi thì đá vào đâu? bác cứ xúi dại
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế nên mới có topic này http://www.lamchame.com/forum/showt...ó-hành-vi-dìm-hàng-của-các-Topic-khác-không-ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị léo hiểu sao, cứ ở nhà là việc nó sập vào mặt. tự nhiên thèm có ngừoi GV ở bên mình cả ngày thế??? ở đến khi chồng về, ăn cơm xong, hầu hạ luôn khoản rửa rát, dọn dẹp, cho con mình đánh răng, đi ngủ, xế là mình chỉ việc ăn xong, 3 xoa, 2 đạp tót lên ghế ôm máy, điều kiện hơn thì lọ mọ may vá quần áo cho con cái
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ồi lại xề căng đan, mà thấy chém đi Mỹ về , ăn lắm cá bi bệnh rồi bla...bla...não lợn lại càng nháy loạn để tìm các thông tin liên quan kết nối. ...nhg não lợn trả về, chịu ko tìm được điểm liên quan, viết dài quá, đọc xong não chị kêu đánh bựt cái...tạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các c nói đến ngâm chè mà e vẫn rủn nhá. Đau điếng í, lần đầu e đi bsi chả biết j chỉ uống thuốc nhưng sợ uống nc, tội thiếu hiểu biết và ngu tiếng nên e bị càng nặng lên cả cơn sốt, đi xét nghiệm mấy lần liền, đến khi khỏi thì lại đến kỳ, xét nghiệm lại kqua có máu mới đầu bsi còn hoảng vì 3 tuần ko khỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À Kún ơi, cái giá nhựa Ikea hôm trc Kún mang cho chị ý, cỡ to còn hok? Chị 2 cái nữa nhé? K vội, tiện lúc nào vứt lúc ý nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Là e ko nói đc với lão nhà e để thỏa thuận làm ntn. E cứ nói 1 đg lão lại sang 1 nẻo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chưa có thêm chị ah, có e lại ném, lại quăng , dùng có được ko ah? chị chup đề mô cho e 1 nhát