Ai bẩu là 2 nhóc mà không tung tăng được hả:finga: Lịch của tôi kín buổi sáng và tối về thôi hi hi. Trưa rảnh lắm:drinkers:
Hic hic.. Đọc mờ cả mắt mới hết chuồng gà nhà mình!! Tôi về đến LC rồi!! mệt lắm! Gói Lạp Xưởng tôi mang về cho cả 2 hội off đều không mang đến được vì vội quá mà bỏ qua!! Ngại các bà lắm!! Cuối cùng lại mang về quê cho các cụ!! Hic hic...
Mà Quên, các bà gà nhá!! Mang tiếng là off đón tôi mà chẳng thấy cái mẹt tôi trong ảnh!! hù hu hu... Bắt đền!! Xấu cũng phải chụp cho ng ta 1 cái rõ mặt chứ!! Hu hu hu...
Ai bảo hôm đó tôi đã bảo là ra Lăng Bác chơi tôi chụp cho 1G ảnh thì ko đi :drinkers::drinkers::drinkers:
Sao mà khóc thiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia, hả, cả chuồng khóc theo bây giờ huuuuuuuuuuu, tui cũng đang chán đâyyyyyyyy. hnay trộm vía lại nhảy vào được tý, tranh thủ buôn bán với các bà, tôi thì đọc hết rồi nhưng ko dám post bài nhiều, tranh thủ nhanh ko lại out. hic
Cảm cái ơn bà hỏi thăm, con gái hai hôm nay bôi thuốc đỡ nhiều rồi, nhưng mà tôi đang lo cái sẹo ở mặt, hi vọng ko bị sâu. ah, mà mấy bà sao mà giỏi quá, gặp được nhau nhiều thía.
bà có đi ko? chắc tôi ko đi được vì hôm đó có hẹn mất rồi nhưng nếu bạn Huyền đi thì tôi cũng đi (cẩn thận người ta tưởng tớ ô môi với bạn Huyền quá ... ha ha)