Ðề: Bếp Kún tầng 6 với đối tượng này thì nên viết mail thôi c ah, chứ đối mắt dễ bị kéo sang hướng khác hoặc dễ gây bức xúc lắm cơ mà c cũng nhạy cảm quá nhé, khóc nhiều chồng lai tưởng bếp bắt nạt đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe có biết vào bếp đâu mà, bếp bắt nạt kiểu này thì ai cũng muốn đc bắt nạt. Nãy nằm ôm con ngủ rồi lượn bếp có thút thít cũng ko bít đâu. Bgio còn đỡ, càng ngày càng lỳ hơn rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 quen ngôn từ ở bếp mình rồi, tự nhiên đọc cái tên Giếng Mứt mà e cứ cười tủm tỉm mãi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hqua đi chợ, lúc về đi dọc bờ sông cho con thay đổi ko khí Trời chiều 7h mà vẫn sáng chưng Hoa ko biét tên thơm như dạ hương ấy Đường dài hun hút Cái này ngc sáng nên thành buổi tối, e thích ánh nắng chiếu xuống mặt nước óng ánh thế này lắm hoa anh đào, sang xuân ai ko bị dị ứng phấn hoa mà ko ra đường thì thật là phí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nướng nốt mẻ bmy trước khi đi ngủ, nhà thơm nức. E đc cái ăn no mà đc cho bmy thi vẫn nhồi đc. E còn nghĩ sao ng ta ko làm nc xịt phòng mùi bmy nhỉ ) Hnay bánh quá lửa và cho bột nở hơi mạnh tay nên nở cứ gọi là thôi rồi dính hết cả vào nhau bminh thức cũng khuya nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà Chous này chăm chỉ thế! Tôi bận mờ mắt từ hôm kia tới giờ, có nhìu nhìu món mà chả chụp được món gì. Sáng lại chiến tranh với chồng, chán!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua em nằm gác chân lên chồng xem phim tìu, sáng nay ôm chồng ngủ rõ muộn. Giờ nhà em mới bình mình khi con zai đã dậy đánh răng rửa mặt, tự ăn sáng và chuẩn bị hết bài ngày mai rồi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trên em mưa gió dầm dề, em tìm thấy trong tủ đá gói sườn, 3 cái bánh mỳ buns cụ Cáo. Thế là nướng lại bánh mỳ mỗi đứa 1 cái, sườn bỏ rã đông trưa nay khỏi cần đi chợ nữa. Nhà mình có dính mưa không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe, em nghe cái kiểu mặc cả giống hệt chị TT nhà mình đợt cái Kin thanh lý đôi giày
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mụ bùa ngải kia mà gặp chị khéo lại gạ chị đổi đồ cho ấy..há há...Đúng là lắm ngừoi cả nể, mình chỉ nể và thưong ngừoi nghèo, chứ thấy hoành hoành Bê ét, ô tô, nhà to là mình ít nể lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e có 1 ao ứoc nhỏ bé là hôm nay e đựoc cầm máy tác nghiệp quá, cửa hàng cho e mựon mấy thứ bát đĩa xinh yêu, e máu hừng hực mà ko biết tính sao...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay đường phố nhà em vắng lạ thường,nhưng nhà em vẫn đông khách như mọi ngày.cho con bé xuống dưới nhà chơi,em lôi hết quần áo mùa hè cả mới lẫn cũ ra giặt,nắng lên thích quá cơ.kể cũng buồn cười,bình thường em lười làm việc nhà lắm,thế mà dạo này em lại thích làm lắm,lau dọn nhà cửa sạch sẽ,rửa bát.....những việc mọi người quen tay và làm hàng ngày,trong khi em đôi 3 tháng mới động chân,tay,miễn cưỡng.mùa hè là mùa em ghét nhất,em đã lên kế hoạch cho 1 mùa hè mới rồi,đầy cam co và thử thách,hi vọng đạt được yêu cầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua lúc alo ấy, chả biết mày có biết chị Limi ko? nên bảo mày gặp chị này này...hí hí..Ah, bu chị gửi về chợ Giời chiều nay rồi, nhận được chửa?[/QUOTE] E nhận được hàng rồi, dùng nước rửa bát thích lắm chị ạ. Nhưng có cái xả tẩy bồn cầu e ko biết dùng thế nào . Nó hướng dẫn bằng hình ảnh là thả cục xả tẩy đó vào bồn nước phía trên , xong lại có cái hình đồng hồ bên cạnh nên ko biết sau khi thả vào mấy tiếng thì vớt ra ạ ? Toàn kí tự giun bò em ko đọc được. Mong nhà phân phối hướng dẫn sử dụng.