Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E nhận được hàng rồi, dùng nước rửa bát thích lắm chị ạ. Nhưng có cái xả tẩy bồn cầu e ko biết dùng thế nào . Nó hướng dẫn bằng hình ảnh là thả cục xả tẩy đó vào bồn nước phía trên , xong lại có cái hình đồng hồ bên cạnh nên ko biết sau khi thả vào mấy tiếng thì vớt ra ạ ? Toàn kí tự giun bò em ko đọc được. Mong nhà phân phối hướng dẫn sử dụng.[/QUOTE]

    cái này chị nhớ là chõ chị làm hồi xưa cũng dùng rồi, thả vào cái bể chứa nứoc trên bồn cầu ấy, xong mỗi lần giật nứoc là nó mầu xanh. hình như vài tháng mí hết 1 cục ấy. còn dùng nàm thao mày chờ chị Limi nhá, chị ấy dành mấy cái này, chị chỉ rành đồ Ikea thoai :)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    khiếp cứ cuối tuần là dọn dẹp, rửa ráy liên kì hồi trận nên móng tay như vựon..
     
  3. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Trưa nay cuối cùng chồng cũng đi chợ vào mua măng sặc nấu canh xương sườn. Mỗi tội vẫn mùi quá, mẹ cháu đang quạt cho bớt mùi để còn xơi đây
     
  4. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chiều bác ở nhà ko E qua lấy sữa ah ? Quên mất ko nhờ bác vác gia B5 giúp E
     
  5. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em vừa rán xong mẻ donuts, bảo đi chụp cái ảnh lại ngại! Dạo này em lười kinh!
     
  6. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ngày nghỉ còn mệt hơn đi làm, don dẹp kinh hồn ấy!
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    e thấy khó xơi măng ấy lắm /
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    lại chả vfi cuối tuần ko có GV .
     
  9. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thông thường thì cục xả tẩy sau khi lấy ra khỏi túi đựng, giữ nguyên lớp nilon mỏng bọc bên ngoài rồi cứ thế thả vào bồn nước thôi. Nó sẽ tự phai màu và hòa vào nước, 1 viên dùng khoảng 2 tháng mới hết. Khi nào xả nước có màu xanh, nhìn sạch sẽ vệ sinh hẳn. Em thấy cái này tiện, tự nó có tác dụng tẩy và khử mùi, đỡ bao nhiêu công cọ toa lét
     
    meemnhim thích bài này.
  10. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm nay chị không làm bánh, chả có gì chụp mặc dù muốn cầm máy ảnh... Thế nên thấy gành dâu tằm là nhào vào vồ ngay 2kg, 70k được 1 lọ uống suốt mùa hè, chị thích nước dâu tằm cho nhiều đá, chua chua, ngọt ngọt, thơm nhè nhẹ. Chụp tạm mấy cái ảnh trái dâu tằm cho đỡ vật vậy
    [​IMG]

    [​IMG]
    Quả này trông cũng yêu phết nhờ?
     
  11. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Da tay em xấu (mà chả riêng gì da tay, da toàn thân đều xấu, khô nứt như da rắn), nên cứ dọn dẹp là em phải đeo bao tay. Ko thì bụi bẩn nó bám vào nhìn kinh hơn tay quỷ, rửa mãi ko hết
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    sướng nhỉ? bán hàng mà đông khách thích thật. chỉ ao ước ở nhà bán hàng ấy vì tiền tưoi chứ đi làm cân não mệt mà cuối tháng mí được lĩnh, oánh được mẻ to thì não nhanh teo.
    bạn chồng già vừa phóng từ quê ( Cổ Loa) về thẳng nhà chị , hối lộ hẳn 5 củ su hào mí 1 túi đậu trạch. mấy hôm sữa bán ác quá, được doanh thu cao, nhờ chị loa làng mà bán gần 100 thùng, bạn ấy hoắng quá bỏ cả làm đi ship sữa cho mấy cái order quanh quanh HK. Hôm nay chị hỏi cảm giác được cầm tiền tưoi có sướng ko? Thấy bạn sướng mình cũng mừng cho bạn. Bạn chòng già đang làm trợ lý Giám đốc, vì mê tiền mà giờ ném cả viẹc ấy đi bán sữa, doanh số đẩy còn giỏi hơn mấy thằng phụ trách phòng XNK...chết cừoi. Chả hiểu cái bọn ấy làm ăn kiểu mẹ gì, chả biết tạo thị trường, đào xới khách hàng mà cũng vỗ ngực làm phòng XNK mí phòng khai thác thị trường...Cõ lẽ, bán hàng cũng cần cái duyên nhỉ?
    Lai ước, ở hẳn nhà về mở cái cửa hàng để ở đấy tha hồ vẽ vời, tung hoành...mà xa quá...
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    tay chị cũng khô lắm, lâu cũng chả buồn đeo nhữn nữa cơ
     
  14. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm trước em cũng suýt mua nhưng dâu hôm ấy ko đẹp, dự tính là sẽ làm Mứt và làm kem dâu tằm. Ngâm nước uống ngon nhề, cơ mà cứ tham uống nhiều là em bị say, hị hị
     
  15. chutchithn

    chutchithn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị Cáo ơi dâu chị mua đẹp thế.
    Mọi năm em hay mua dâu ở đầu Trần Khát Chân - Kim Ngưu nhưng không được đẹp thế này đâu ah.
     
  16. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thôi em đi thu dọn xem có bòn rút thêm được gì của ông bà ko rồi chuẩn bị lên đường về cái tổ cú đây. Trăm lần như 1, cuối tuần cứ về ngoại là y rằng phải khuân vác, lủng liểng đủ thứ ông bà nhồi.
     
  17. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tại chụp hình đẹp đấy chứ dâu nào chả thế hế hế:finga::finga:
     
    mocmam, meemnhimchutchithn thích.
  18. chutchithn

    chutchithn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm qua có việc đi xuống Kim Mã nên tranh thủ xuống cửa hàng chị Limi luôn, nhặt được bao nhieu thứ hay ho.
    Nhưng Mẹ ỉn ơi, cái cục xả tẩy ý mình bóc cả nilông ra thì có sao ko nhi ? cái màu xanh khi xả nước yêu thế, thích thế. Chẳng biết có kháng khuẩn nhưng em cứ thấy yêu yêu.

    P/s: Em xuống cử hàng gặp cả chị Limi và anh Limo nhưng xấu hổ không dám nói chuyên, chỉ bảo là em là tàu ngầm bếp Kún. Mãi tận lúc thanh toán để về mới dám nói em là Thị Lò :))
    Anh chị Limi nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng và tình cảm nhé. E ngưỡng mộ lắm :)
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bố khỉ, cái top máy kem đang hót hừng hực của e bên kia, bỗng nhiên sau 1 đêm biến mất tăm "Không tìm thấy link Diễn đàn. Vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ Admin". E đang kêu gào bắt đền BQT đây
     
  20. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị ko cần bóc đâu, trên cái nilon có các lỗ để nước nó ngấm và hòa tan mà. Lần đầu tiên ko biết em cũng bóc nilon đi, kết quả là viên đấy lắng xuống và dính chặt xuống đáy, em thò tay cậy lên thì nó bở vụn ra, khi xả nước có lẫn những mảnh vụn nhìn ko được thẩm mĩ lắm
     
    meemnhimchutchithn thích.

Chia sẻ trang này