Hôm nay mới vào xem ảnh được, ảnh nhà mình đi off vui thía, thế mà thiếu cái mẹt mình, tức quá, tiếc quá, huhuhu. @bongxinh: ảnh cả nhà đi chơi vui quá, chúc mừng gđ hạnh phúc nhé.
Tớ tảo hôn mà hì hì.......... Thèm đi chơi lắm, nhưng thỉnh thoảng mới dám đi bà ạ. Lúc nhỏ thì chăm ăn, bây giờ thì dạy học, ít thời gian dỗi lắm. May mắn là ông xã cũng thương vợ con lắm
Ở Hạ Long chỉ có khách sạn 4 sao là OK nhất thôi, mọi lần tôi hay ở Sài Gòn Hạ Long, nhưng lần này đi vội quá không đặt phòng bên đó được, đây cũng là 4 sao nhưng không thích lắm. Ăn sáng không nhiều đồ như Sài Gòn Hạ Long.
Thanks cả nhà khen nhà tớ nhé, hi hi mọi người thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khí, tốn kém tí nhưng vui. Với lại làm nhiều không chơi khổ lắm hề hề. Nhìn Nghé và Hằng đấy, suốt ngày tung tăng, sướng lắm.
Caon xxx D + ống kitt thì làm sao mà đẹp được. Mẹ nó cho bố nó mua cái 5D đi khoảng 2.5 ngàn ôbama. Trông khác ngay. Hề hề...Lâu lâu gặp mẹ nhà bố nó xìpam phát sướng ghê...Hô hô......
Tội nghiệp con gái, có ăn được không mà gầy thế bà ơi. Nhưng tôi thấy con gái cao lắm bà ạ, chắc giống anh N nhỉ.
NHà ngựa khoe hàng ác quá, các bà 78 mà con lơn nhỉ, không biết có tảo hôn không đây. Lần đầu ra mắt cho tớ ra mắt luôn cả nhà nhé!
Sắp sinh nhật kem 2 tuổi up vài cái ảnh nào; Lúc mới sinh này: Lúc 2 tháng: lúc 7 tháng Lúc 1 tuổi nè
Béo nhiều so với ngày xưa là lên hơn chục ký đấy, đầy bạn gặp mà không nhận ra. @Tks cả nhà đã khen nhà tớ nhé (dù hơi là đũa lệch tý), hiiiiiii nhóc lớn nhà tớ 5,5 tuổi 19kg, nhóc bé gần 1 tuổi rồi 10,5kg.
Béo mẹ và còi con nhà tôi vừa đi chơi Vũng Tàu - Long Hải về đây các mụ ơi, híc, mẹ thì 55kg mà con thì vẫn 14.5kg @heocoi: Nhìn em bé yêu quá, cứ nhìn nó là tôi nhớ cái vụ mụ Nghé xúc ăn cho nó, Dưới chân tượng chúa ở Vũng Tàu, vì tôi mặc sooc ngắn quá nên ko được leo lên trên hai cánh tay của tượng @mẹ hai con: Tôi ổn, bẳt đầu nhiệm vụ mới nên còn bỡ ngỡ nhiều quá bà ạ, hy vọng sẽ nhanh quen thôi