Ðề: Bếp Kún tầng 6 E bảo với chồng " chán nhỉ e ko bị nghén, e đỡ phải vào bếp". Hồi e chửa , ai cg dọa nghén sợ lắm có người bóc tường để ăn, e cứ đợi xem có sợ hay thích món gì ko cuối cùng thì khẩu vị vẫn thế, chỉ cố uống thêm sữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối em làm chị nhớ ra vụ đôi giầy này rồi, hôm đi ọp Kin nói mà chị ú ớ mãi, Kin ơi hôm đấy là chị mặc cả đùa theo luồng dư luận vì cũng tưởng em đùa chứ chị có bao giờ mua được giầy của ai để nhét vừa đôi bàn chân nông dân của chị đâu, hóa ra cô tin thật à, vì chị mà bây giờ đôi giầy vẫn chưa có chủ ư, chị thành thật nhận khuyết điểm nhá, em úp lại để chị em đấu giá tiếp đi, chị kiếm ống đu đủ về thổi giúp cho em hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ lâu lắm rồi, hình như bên nhà cũ cũng có vụ này, nhưng là đổi mỹ phẩm. Ko biết có cùng người ko, mà mới đầu đọc Giếng mứt e cũng tưởng gọi đùa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác ấy chả ghi vội lời e xúi rồi, đang hỏi nguyên nhân của cái bim bim kia kìa bác Lang , nhân đây cho e xin hỏi, e muốn thanh trừ và khử độc tố trong cơ thể, e phải làm sao? E thấy nhiều ngừoi nói dùng nước muối loãng uống khoảng 6L và chỉ chờ để bài tiết. như vậy có đúng ko ah? ngoài ra có thuốc men gì giúp cho cơ thể tẩy được chất độc ra ngoài ko?Tình trạng ăn uống ô tạp hiện nay e cực sợ ấy nên e phòng trừ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E có cái " chảo " giống nhà bác Cáo, nhưng nó bé hơn thì phải , chỉ đựng đc nc chấm thôi Quả dâu này ăn ngon chị nhỉ, mỗi tội răng đen xì. Ở đây thỉnh thoảng cũng gặp cây dâu, nhg quả chín rụng hết ăn đc mỗi quả xanh, chua lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị cũng thích cái chảo của bác ấy nhắm, chụp choẹt đẹp lắm. chị có cái nồi xinh xinh có tay cầm đây, chốc up ảnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên WTT có top về vụ ấy dưng e chưa dám thử. bác nói qua về chất độc khi vào cơ thể ntn đi bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hoanganh ơi, gout khám BV nào thì chuyên ngành? Đúng là cái mồm hại cái thân nhể... R*** bia, thịt chó, mồi nhậu, mấy chục năm giờ mới phát ra đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 ngày cuối tuần bận mờ mắt, e còn ko có thời gian đi ị, giờ muốn đi thì thằng con vẫn đang ngậm cơm, cố nốt vài thìa nữa vậy. còn mẻ pate gan nữa chứ...nhộn hết cả mề
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái em gọi là chảo nó bé xíu ý chous ơi, đường kính 5cm thôi, chuyên để đựng maggi của con bé nhà chị hihiii
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ sao lại đập măng. Em ơi, lũ trẻ con nhà chị đến hôm nay là khỏi ốm hết rồi, đến khổ hôm trước 3 đứa con và 1 con mẹ bị ốm bê bết, chị cứ như Ôsin di động chạy hết nhà này tới nhà kia cuống cả đít, may còn có em để lúc hốt hoảng lại gọi điện thoại cho người thân để xin trợ giúp, chứ ko thì chả biết cầu cứu ai. Mấy đứa em nhà chị mang tiếng ở VN chứ cũng rừng ngang ngửa cái Pôn, chị ra đường ngơ ngơ như bò đội nón nhưng nhờ có bếp mình ối thứ còn thõi hơn bọn nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chủ nhật đang tranh thủ tân trang lại quả đầu, gặp em làm tóc rất là hay. tinh tế và chuyên nghiêp từ lời ăn tiếng nói. em ý nhẹ nhàng hỏi thăm, mỗi khách 1 kiểu tiếp cận, hiểu được tính cách của khách và tư vấn chọn kiểu đầu hợp lý. đi làm tóc mà học hỏi được khá nhiều điều hay ho
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bệnh ấy xét nghiệm máu là ra mà, mới lại chụp thêm cái khớp xương bàn chân xem nó ảnh hưởng đến nhiều chưa? Bệnh dễ phát hiện lắm ấy, nó cứ đâu chủ yếu ở khớp ngón chân cái ấy. Khám đâu cũng được, cứ có xét nghiệm acid u ríc là được chị ah. làm thêm xét nghiệm máu lắng nữa chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái măng ấy bé xíu, đặc ruột bóc xong đập nó ra cho nhanh ngấm mắm mỡ ấy chị ah. Thế chúng nó khỏi tiệt rồi hả chị? May có chị về đấy nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chắc cả nhà mình cùng hóng bác lang vụ này. Đi đâu cũng thấy thực phẩm bẩn. em nghe nói vụ nhịn ăn một ngày hay mấy ngày 1 tháng gì đó. k biết có hiệu quả k?