Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? công nhận " mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh" Cố lên - sắp đến 21-12-2012 rồi - ) mình cũng vay khoảng 14-15 cây vàng - méo mặt rồi - cũng may vừa rồi trả đc khoảng 5c cây với giá 4478 hôm 1/3 -
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Híc, hoàn cảnh của em gần giống mẹ này.Ngồi trên đống nợ vì chồng làm ăn.Chồng em thì k đánh vợ, cũng không to với em bao giờ(mà nói thật, em k như mẹ nó được, đã làm khổ vợ con mà còn thế thì em k thể để yên)n là người không bao giờ chịu bằng lòng với những gì mình có, luc nào cũng muón làm giàu thật nhanh, và là người k nghe lời ai bao giờ(hic). Bố mẹ chồng thì mất từ khi ox còn là sinh viên, tự lập sớm và sống nghèo khổ từ bé nên thèm tiền kinh khủng.2vc em mua nhà tại HN từ năm 2009(cấp bốn thôi), nợ có 200tr, cày mấy năm vừa trả nợ vừa để xây nhà thì chồng dồn hết tiền vào làm ăn, mở cty bán sắt thép, có trong vòng có năm 2011 vừa rồi thôi,cty thua lỗ, bọn em mất trắng hết tiền đồng thời còn nợ ngân hàng gần tỷ, chưa kể bên ngoài.Công ty thì tan rã, chồng ngồi nhà gặm nhắm thất bại. Giờ mỗi tháng trả nợ lãi ngân hàng(lãi quá hạn) xấp xỉ 20tr. Đúng là họa vô đơn chí,cty em là bên xây lắp, trcs thì lương em cũng chục triệu chưa kể thưởng và kiếm thêm, nay còn 20%đc 3tr mà từ tết đến giờ mới trả lương tháng 1.Em đang sắp phát rồ. Có khi còn phải bán nhà trả nợ.Chán đến mức k nói nên lời. Bây giờ còn cong mông đi làm sổ đỏ để bán nhà. Ở topic này có khi em vô địch cái môn nợ nần mất. Sáng nay mưa, nhà em bị dột 1 chỗ, nghĩ càng sầu. 30 tuổi và đống nợ, có ai như vc này không,?
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy....>>> hy vọng có ngày mình sẽ giàu. cảm ơn bạn động viên
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Ôi vay vàng thì đúng là méo mặt thật, cố gắng trả sớm bạn nhé
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Đúng là còn vất vả hơn nhà mình. Hai vợ chồng bạn như vậy là cũng giỏi và máu làm ăn. Nhưng đúng là sắt thép + xây dựng dạo này ế, cố gắng lên, mình thấy hai vợ chồng bạn giỏi đó, gặp vận đen thôi, cố lên bạn
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Đúng là nhà mẹ này hoàn cảnh thật. Em mà lâm vào hoàn cảnh như vậy chắc em ko trụ nổi mất. Chả biết nói gì, chỉ biết chúc mẹ nó nhanh chóng thoát khỏi vận hạn này. Cố lên mẹ nó ạ!
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? tớ cũng đứng lên đi vay hộ tiền .. h cứ hoa hết cả mắt mũi vì nợ dây .. đúng là ko có dại nào bằng dại nào .. nản quá
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? nhà mình vay 5 cây vàng, vậy mà bục mặt 2 năm nay chưa trả xong. mà đấy là lương 2 ae vs xã không ít, sợ thật, tại nhiều việc dồn dập quá thành ra không trả nổi. vay 5 cây trả cả lãi cả vàng lên thành 6 cây, đắt hơi vay lãi ngân hàng.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? híc. hoàn cảnh nhà này giống nhà mình thía, mình cũng vay vàng mua đất, lúc vay vàng 2665 giờ vàng sấp xỉ 4500
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? mình đang trong tình tráng đó ... nóng như lửa đốt
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Tại vì tư duy kinh tế của 2 bạn không đúng nên mới ra cơ sự này. Nhà ở đơn thuần là 1 tiêu sản, nhà càng to thì mình càng khổ sở vì nó. Khi dòng tiền thu về không mạnh, thì không nên mua nhà, đặc biệt là đất nông nghiệp để xây nhà. Chỉ nên mua nhà khi tài chính của mình đã mạnh, nếu ko thì dùng số tiền mình có kinh doanh, tìm ra lợi nhuận thì dùng lợi nhuận đó để mua nhà. Ở thuê cũng có sao đâu? VD: Bạn dùng 2 tỉ mua chung cư. Mỗi tháng phải chi phí cho căn hộ này tiền dịch vụ, an ninh, vệ sinh.... Ngược lại, nếu dùng tiền này đầu tư, ít nhất là gửi bank thì mỗi năm cũng có 260tr. Số tiền này để ở thuê còn dư dật 200tr làm vốn tiếp.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Haizzz, em vay có mấy cây vàng mà cũng đau hết cả đầu nè. Hic,... Tiền ít lo kiểu ít. Chị còn xây đc nhà chứ em hok bít tới bao giờ.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Cố lên!!!! Cái nhà cũng còn đó chứ k mất đi đâu, nếu kẹt quá thì bán căn nhà trả thôi!!! Nhà nó cứ sư nghĩ hoài thế này chắc k còn tâm trí làm việc đó!!! Chúc may mắn nhé!!!
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Nhà em cũng đã từng kinh doanh rồi đây ạ. Lúc bọn em sắp lấy nhau, ox em cũng đã mở một nhà hàng. Ngày đấy ông í tiết kiệm đc nhiều tiền phết, rồi gia đình lại cho thêm một ít (bà nội bảo đấy là tiền để cho mua nhà, nếu muốn kd thì bà cho, gọi đấy là chi phí xin việc). Ai dè nhà hàng phá sản, chả còn gì trong tay cả. 2 vc cưới nhau rồi làm lại từ đầu. Bây giờ có con rồi vc em ko dám mạo hiểm nữa. Thôi cứ an cư rồi lạc nghiệp sau vậy.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? mình cũng giống mẹ này, 30 tuổi và ôm 1 đống nợ , mệt mỏi kinh khủng
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Thấy topic này sao giống e thế,hic.30 tuổi đầu ôm 1 đống nợ,làm hùng hục như Trâu Ngựa mà vẫn chưa trả xong.Nhiều lúc e nghĩ chắc chỉ có chết mới hết nợ,chứ ko thì còn nợ suốt đời các mẹ ah.Huuuu
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Nếu mà chết hết đc nợ chắc nhiều ng xin chết lắm. Hehe.
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? thực ra ý kiến của bạn ấy cũng có phần đúng, nhưng mà tiền đất cũng lên giá chóng mặt, chứ có ổn định đâu, có chỗ đất tăng ngang vàng, thế nên mình mới tính mua nhà
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? tớ cũng làm như trâu. để tớ kể một ngày của tớ cho các bạn nhé. Sáng dậy, 7 giờ đến cty làm đến tối 5 giờ về, tớ làm mua hàng, mình tớ mua hàng cho 5 dự án, tổng trị giá lớn hơn một triệu đô, không được sai sót, tớ làm căng như dây đàn, chỉ có trưa và tối mới ngó đến shop, tuần làm ở công ty đủ 6 ngày, nghỉ đúng chủ nhật. Rồi cái gì cũng mới, việc mới, shop mới, chỉ mỗi tiền lãi hàng tháng là không mới. Tớ ko được phép sai, ko được phép kiếm tiền ít đi vì tớ phải trả các khoản... nhiều lúc tớ thấy cơ cực, nghẹt thở. Mà không khí công việc ở công ty khiến tớ cảm thấy bị thúc ép, mệt mỏi, tớ luôn phải chạy deadline. Lương lậu fix, tớ không có thêm một đồng overtime, chán. Ờ mà mở topic về nợ giờ lại nhảy sang chán việc
Re: Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? chắc mẹ nó cực quá than vậy thôi. Mình còn con, chứ cái thân mình thế nào cũng được.