Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo ơi! Em tự nhiên cứ nghĩ từ chiều. Hay nhân thể lão nhà chị đang kêu ốm chị đưa đi khám. Nhưng mà đưa chỗ nào chị phím trước với bác sĩ chỗ đó nói bệnh nặng vào, nào là gan do r***, nào là khớp kém lắm, nào là gút nặng cần phải kiêng r***, kiêng ăn nhiều đồ có chất đạm (cái kiêng này thì đúng nhé).... Tức là chủ yếu làm sao cho lão ấy thấy bệnh nặng lắm, phải kiêng khem cho mà sống lâu không có mà gặp các cụ sớm, không có là gan sưng lên, vàng da vàng mắt dễ K, nào là khớp sưng không đi đâu làm gì đươc... để lão ấy kiêng giảm bớt r*** đi ấy chị. Nhân thể lão ốm mà lão đang sợ mình làm tới dọa cho thật sợ vào đi chị. Chị xem được không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ý kiến rất hay chị ah dưng e cứ lo nhỡ đâu lão đã chầy bửa sẵn, lão lại hành chị Cáo hơn vì cậy ta đây đau ốm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Chóe: Chị muốn đăng ký 1 cái máy làm kem thì đăng ký ở đâu Chóe ơi? chị không vào được link em gửi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vì bình thường chị Cáo vẫn phải phục vụ rồi, mà lão ấy tội r*** nhiều nữa. Cách này chị nghĩ nên thử xem sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Úi giời Hoanganh và Kún khỏi lo bò trắng răng, từ hôm đổ máu mũi+bị đau khớp gối hqua hnay, sợ riệu rồi. Hình như đã tự len lén đi khám đấy, có kết luận cao urin gì đó đấy, còn nếu vẫn không sợ thì chị bó tay. Nghĩ thấy buồn, 2 đứa con còn nhỏ dại, chị phải lăn lưng ra làm sáng đến tối mịt mới về nhà, chứ chả láng cháng đưa đón chúng nó đi học được. Chị vẫn luôn nghĩ cái ngày này rồi sẽ đến thôi, sớm hay muộn, chị còn nghĩ đến cái bệnh kinh khủng hơn cơ. Đến lúc nặng không đi lại đc, ăn ỉa tại chỗ suy thận suy gan chắc chị khổ nhất thôi. Rơi nước mắt thương cái thân mình quá](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các lão ấy chỉ sợ được 3 bữa thôi chị ạ. Đồng chí nhà em thì nghiện thuốc lá, mà em thì dị ứng với khói thuốc. Hệ thống hô hấp của em rất kém, em chỉ cần thoáng ngửi mùi than hoặc thuốc lá là có thể ho sặc ngay mà nặng là lên cơn không thở được. Biết vợ thế nhưng lúc lên cơn thèm thuốc thì cứ ngồi máy tính rít thuốc phì phò ấy. Có một đợt bác ý bị ốm 1 tháng trời chạy nhong nhong từ viện Sanh pon sang Viện Nhiệt đới thì bỏ thuốc được 1 năm. Đến giờ lại hút lại rồi . Em đã áp dụng mọi biện pháp nhưng gần như vô hiệu. Đến giờ là em không cho kiss gì nữa, không thở nổi. Giờ thèm lắm cũng chỉ được hôn vào má vợ thôi. Đấy thế mà cũng chẳng bỏ được thuốc đâu, nẫu hết cả mề với các đấng mày râu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô bác họ e làm gđốc ăn sơn hào hải vị cũng bị dính bệnh này. Sau giai đoạn cuối là nằm im 1 chỗ chả nói năng j đc. Kết thúc bằng viêm đại tràng rồi đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Suy gan thì có thể lắm ấy nên em mới bảo chị khám nháy bác sĩ nói thật nặng vào chị ah. Xem sợ được bao lâu chứ thế khổ chị quá. Thương chị mà không biết chữa lão ấy làm sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E qua hàng miễn thuế mua thuốc làm quà mà nhìn vỏ tút thuốc lá đã sợ chả muốn mua rồi í.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vâng, thì chúng nó bảo là coi như chi phí ma két tinh nhé, nên là giá phải giảm còn thấp hơn cả giá vốn ấy, cốt để người ngừoi biết đến. Đấy là ngày trc thôi, còn bg các hãng hiệu có tiếng rồi nó gí mứt vào làm. Ảnh hưởng đến Đại lý bán hàng, họ tẩy chay ấy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bỏ dấu cách c nhé http://mgod. web tre tho .com/forum/f2494/may-lam-kem-gia-dinh-komasu-tu-lam-kem-tai-nha-that-ngon-va-de-dang-1130274/index9.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như Kún hay ai đó hỏi tới cái bài xúc ruột, mình có lưu lại kinh nghiệm từ 1 em đã từng làm cái này. Chưa bao giờ dám thử, vì nghe xong cứ sợ sợ, nhưng thấy có nhiều ng sau khi áp dụng thì đều rất thích thú, cơ thể nhẹ nhàng, và lại còn đẹp ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao hôm nay chị lại lội vào ban tối. E cũng bị bệnh lây qua mạng từ chị Kún rùi thì phải,
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi người với chị mocmam cho e đchi mua quà trong sgon với, kiểu như đặc sản ko có ngoài HN í. Htrc e thấy c mocmam chỉ chỗ bán me với gì gì mà e ko ghi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chào cả nhà. E vừa từ quê xuống chiều nay xong. Giờ đang hộc bơ lội có hơn 60 pages thôi ah...hix Mấy hôm nay nhà mình có tin gì hót hòn họt ko ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị CHóe, có ctrinh kmai máy làm kem dư lào thế. E muốn đú ...... E được cái muốn gì thì cứ tự động mà mua, hỏi chồng e thì lúc nào lão cũng gật (dễ thương lắm ý )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cảm ơn bà, tôi đọc cách đây 3 năm rồi bên WTT, run run mà chưa dám thử mặc dù thấy ko khó khăn gì. thực sự là thấy sợ tình trạng ô nhiễm hiện nay quá, thôi mình cứ thử làm xem sao, tôi còn nhớ họ dặn nên làm vào cuối tuần để nghỉ ngơi. Cuối tuần sau sẽ cố thu xếp để làm bài này chỉ sợ chồng con quấn đít chả làm nổi.