Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi tuần này cho em đăng ký đi off với Nhà em có ít nước rửa vệ sinh phụ nữ chiết xuất từ thảo mộc, em biếu mỗi chị em 1 chai lấy thơm lấy thảo nhé. Coi như là quà ra mắt ah )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!hôm nay em cũng mang cơm hộp đi như ai,trưa nay có cái khai với bác tubim với chị mít còi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua chị thấy xã già nhà E chưa ? Da trắng hồng, người chả có cái mụn nào. Ghét thế. Trong khi E thì đen xì, người toàn hoa cà hoa cải. Lão cũng gần như tẩy hết chất độc ra ngoài đấy chị. Lão tập khí công nên người khỏe, da dẻ hồng hào. Sáng nào cũng ăn cháo trắng mí muối để thanh lọc cơ thể. Lão thải mứt ra ngoài ngày ít nhất 4 lần bác ah. E biết là làm theo lão sẽ tốt nhưng em ứ làm đc. Chả ai dậy hộ E từ 4h sáng đc cả...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay E cũng làm bữa măng sặt. Của nhà trồng đc mà. Tranh thủ ăn ko sắp hết mùa rùi. E công nhận là măng này fai đập mí ngon. Chứ thái rồi bổ với chẻ ăn thấy nó cứ nhạt nhạt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị cũng toàn đc ăn đồ ngoại. Lợn sạch thì đầu đến chân, trâu bò ngựa, gà vịt, tôm cá...Lúc nào cũng đầy tủ lạnh. Vừa đc ăn ngon lại vừa đỡ tốn kém...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ra tiệm Hòa Lợi ở đường Lưu Văn Lang, đối diện cửa Đông chợ Bến Thành, đồ ngon nhưng không hề rẻ nhé, có nhiều thứ để mua lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Kêu nó được ăn cá sạch nó phải chuyển nghề đồng nát cho bà con cũng được ăn. Nhà mày tính sao thì tính đi. Lúc nào có con ngựa con bò thịn giá hợp lý mày hú lên xem có ai có nhu cầu tiện tay xách cho mọi người đê. Em thì chẳng hy vọng nó gửi ngược lên cho em nhưng cả nhà có hy vọng được ăn đồ ngon và sạch rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay trời lại mưa, may chồng chị cho đi nhờ chứ bên ngoài đang mưa rơi tầm tã. Tối qua chị vác được bằng về rồi, trưa nay nhân thể trời mưa ta lại rửa bằng cái nhể:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng theo cái Kều làm đồng nát ... . Hôm nào E sẽ mời cả nhà thưởng thức món xịt ngựa dưng E chỉ biết nhõn thịt ngựa xào rau răm thoai... E ghi nhớ cái này. Hôm nào nhà E có đồ tiếp tế E sẽ hú lên. Công nhận ăn đồ trên nhà quen rồi, giờ ra ngoài ăn thấy cứ thế nào ý. Chắc xịt ngựa trên nhà bác cũng nhiều bác nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hà lội của E vẫn đang khô cong bác ah. Công nhận là YB mí LC hay mưa. E về nghỉ lễ tuần trc mí hôm thì hôm nào cũng mưa. Chả đi đâu đc. Đúng là YB hố đái của ông trời. Bác có bằng 4 bánh rùi hử ? Hôm lào làm chuyến Hà Lội đi bác. E say xe nên chả dám đi học dù papa iem gạ gẫm. Giờ nghĩ lại mí thấy ngu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào buổi sáng cả nhà, Bác HA, tối qua e cũng vừa nghĩ đến cái bằng lái của Bác Em đánh dấu để lội đã
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thấy bọn nào say xe toàn phi lên đòi lái vì lái xe đỡ say xe lắm ấy. Được papa gạ học mà không học đúng là hơi bị bờ nu rồi](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô,quả ra mắt này ấn tượng đây,đúng lúc phong traog ngâm bim bim đang rầm rồ,hội chứng bệnh lây qua mạng,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chào cả nhà, e dật dờ như con cá cờ, đau đầu, đau họng. 2 đứa nhà e ho khù khụ, thằng bé còn mất cả tiếng, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 papa E cũng bẩu E là lái đỡ say hơn nhiều. Nhưng can tội gan con thỏ đế nên chả dám. Giờ mí tiếc. Lai quay ra gạ gẫm papa E nhưng cụ chưa gật vì còn đang xây nhà cho thằng chống gậy của cụ lấy vợ...](*,)