Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! thanks nàng nhé, hình ảnh thật quá. mà nhìn bé tuần 36 trông tội nhỉ, ở trong không gian chật chội quá cơ.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Em cố gắng ăn gì đó cho có sức mà nuôi bé nhé. Nhưng ko nên cố nhồi nhét, người ta bảo "nuôi con ngoài, ai hoài nuôi con trong". Nghĩa là ko nên để thai quá to, cứ sinh tầm 2,8-3,2kg là đẹp nhất. Quan trọng là nuôi ngoài. Như chị họ chị ấy, chị đẻ con mà tận 5kg lận! Mà bây giờ nó có to hơn ai đâu, vừa cao vừa gầy (cao giống ông nội nó). Uh, ăn bánh mì cũng đc, ko cần uống sữa bầu đâu (tớ uống ko nổi 3 cốc mà con 3,2kg cơ), sữa tươi cũng đc mà. Nên để ít kẹo gừng hay mứt gừng nhâm nhi cho đỡ sợ.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hic. Tối qua e bị bỏ bom. Em sv hẹn mà k thấy đến, gọi diện mãi cũng k đc. Trong khi đó mình từ chối mấy e khác. Làm nhỡ hết cả việc . Mai lại hẹn 1 e sv nữa đây.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! C ơi có việc gì thế ạh? E ko biết chuyện. Hóng hớt tý
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Mẹ ấy tìm n giúp việc theo giờ................
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! tớ thi thoảng cũng bị như vậy, thôi thì cứ vui vẻ, cũng có người nọ người kia ^_^
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! đọc vụ này em mới nhớ.tháng 2 vừa rùi em OMAMI đã cứu em 1 bán thua trông thấy đúng lũ 1 lũ lười lao động lại thích ăn ngon.cảnh giác bọn này các mẹ nhé vụ của em như thế này.nó add nick em.trả vờ hỏi mua hàng,rùi mặc cả vớ vẩn.mấy ngày sau nó lại lân la trả vờ là người quen.rùi nó kêu em clik vào 1 đường link nó cho.gạ gẫm em vào đo xem ảnh rùi sẽ nhận ra nó là người quen.haizzzzzz em ngu ngơ thật thà + tò mò click vào xem.huhu thế là từ đó em mất luôn nick.15" sau em OMAMI alo em bẩu.em mới tá hỏa ra nó chat và vay tiền mấy ngừoi bạn của em.may quá toàn bạn thân.chúng nó hiểu chả bao giờ mình lại đi vay tiền kiểu ấy.thế là k ai bị lừa.chán rùi k lừa đc ai nó lại gã gẫm nạp thẻ đt cho nó.hihji.bọn bạn em sau 1 hồi dắt mũi trêu nó vòng vòng nó xấu hổ té ngay.sau vụ đó nhờ em phương nhắc nhở em cảnh giác cao độ
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! vậy là chị bị nghén rồi đấy. Cố lên chị nhé. Đấy cũng là niềm hạnh phúc đấy chị ạ. hihi.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! cho em tham gia với ạ 1. Nickname LCM: phuongtrangstyle 2. Tên thật, ngày tháng, năm sinh: 1986 3. SĐT: 0165 700 1811 nick yahoo, email: bienkhocnhoanh2005 4. Nghề nghiệp: nội trợ 5. Quê quán : HẢI PHÒNG 6. Mặt hàng kinh doanh: váy,áo thời trang online 7. Link bán hàng: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/312012-Bohemieng-voan-xoay-maxi-công-sở-dạo-phố 8. Tên, ngày sinh, nickname của bé.:ĐỖ TRANG NHUNG 2007 ĐỖ THÙY LÂM 2010 9. Địa chỉ nhà hiện tại :SỐ 16 NGHÁCH 25 NGÕ 445 NGUYỄN KHANG CẦU GIẤY HN
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Em cũng bị hack nick đây, cũng khốn khổ với nó rồi phải nhờ công an tìm thì hóa ra nó ở tận TPHCM nên họ dọa nó cũng sợ chứ nó mà ở HN e nhất định tìm ra nó. Mất 500k để lấy lại nick yahoo và các tk khác đấy ạ!
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Chào mừng mẹ nó gia nhập hội cầu giấy nhà mình nhé! Mẹ nó là tv mới phải chịu khó vào quét dọn nhà cửa đấy nhé, Hehe. Tối qua có 1 em sv đến nhà mình rồi. 6h kém 10 đến. Mình cho 1 cái bánh ăn lót dạ vì thấy e ấy vừa đi học về. Mình bẩu tính từ 5.30 nhé. Mình thu dọn pk. Bảo em ấy đánh cái nhà vs và lau cho cái bếp. Đánh rửa cũng sạch. Tuy nhiên hơi lâu. Mất 2h cho 5m2. Hì. Nửa tiếng còn lại em ấy giặt cho mình mấy đôi tất. Mình tính nhầm 2,5 tiếng là 75k. Lẽ ra là 62,5k. Nên trả em ấy luôn 80k động viên. Cho thêm cái balo chivas. 1 lúc em ấy nhắn tin là chị đưa e thừa 5k. Giờ e mới bít. E k lấy đâu. Lần sau chị trừ hộ em. !!!! Nhìn mấy đứa em họ mình cũng là sv mà bọn nó sướng thế. Cứ tưởng sv bây giờ thế. Vậy mà cũng nhìu hoàn cảnh vất vả các mẹ nhỉ?
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! ừ, nhiều sv gia đình cũng khó khăn, hoàn cảnh lắm, các em ý cũng chịu khó làm thêm để vượt khó.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Chúc mừng chị đã tìm đc bạn SV thật thà thế nhé.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Các mẹ ơi! Hnay em mới qua nhà chị Trang tậu mấy cái váy về. Đẹp lắm các mẹ ạ. hihi.
Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nói đến giúp việc, hồi nghỉ hè năm 3, bước sang năm 4. E cũng đi giúp việc cho 1 nhà ở Huỳnh Thúc Kháng.....Bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi qua đấy nhưng hình như nhà đấy có chủ mới rồi. Em ở lại làm giúp việc + coi thi vào ĐH. Vì hè thì mấy em hs em đi gia sư đều nghỉ. Thế là bố mẹ phát hiện ra, cũng ko mún cho em làm.....Nhất định bắt về nhà nghỉ hè...Thế là làm đc có mấy buổi í
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! C nhờ được công an tìm hộ nữa cơ ạh? Hay nhỉ, thế mà bgio e mới biết. E họ em cũng bị mất nick nhưng ko biết làm tnao, ko biết mình có tự hack để lấy lại được ko c nhỉ>
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! E cũng làm công việc giúp việc cơ àh? Chăm chỉ chịu khó quá Mà e nghén ngẩm nhiều chưa?
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hi hi, may mà chưa đứa bạn nào của mình bị lừa đấy, ko thì mình cũng thấy áy náy nhỉ. Tớ ghét nhất ai lỗi hẹn, người mà ko giữ chữ tín thì ko đáng tin chút nào. Bắt tay em gái đồng hương nhé, nhà em lại ở gần nhà chị nữa đấy. 86 mà đã 2 nhóc rồi cơ à, tốc độ ghê!
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hii, vâng....4 năm sv lúc nào cũng partime nhưng toàn gia sư thoai chị ạ, đến hè thì các em hs cũng nghỉ, hè năm 3 em ở lại coi thi đại học, thế là tìm thêm việc để làm...hehe. E nghén lắm rùi, hic, ko thèm ăn gì, ko sợ ăn gì nhưng lúc nào cũng như ng bị say xe í....Mấy hum rùi ko ăn uống đc gì(
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Em cố gắng quên nó đi, ăn cái gì đó chống nghén như bánh mỳ, kẹo gừng... ấy, em càng để ý sẽ càng khó chịu hơn. Kiểu như người ta nói là "tự kỷ ám thị" ấy.