Ðề: Bếp Kún tầng 6 E học theo bầm em cái bài rửa bim bim bằng nc chè nên chưa thấy em ý làm sao cả...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thấy anh già sáng nào cũng dậy múa may quay cuồng 1 hổi, mồ hôi toát ra rồi vào cái WC. lại quay ra tập tiếp. Rồi làm bát cháo trắng mí muối, lại vào tiếp. Lên cơ quan thế nào nữa thì E ko biết. Nhưng về nhà cho lần nữa và tối trc khi đi ngủ vào thăm anh Cường lần nữa.... Già ý năm nay bước sang 35 cái xuân rồi đấy. Cơ mà ai cũng bẩu bằng tuổi E mới đau đời E. Già ý ăn như trâu nhé, bữa nào cũng 4-5 bát cơm, ngon miệng hơn già ý làm 7 bát mà bụng bé hơn bụng E. Bác theo già ý là chuận đới....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi, Vườn Nam Bộ đang KM giảm 39% cho các loại lẩu. Lẩu gà lá giang chúng ta hay ăn là 390k, giảm xế xì còn 234k thôi. Hay tuần này mình lại về đấy nhỉ? 42 Tăng Bạt Hổ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ối 35 rồi á? già này = tuổi già nhà chị à? 77 à? mà sao trẻ quá, xin lỗi cứ nghĩ là 8X đời cuối Bếp cử mày nhé, về khai thác và đi sâu vào quần chúng xem quần chúng tập tành kiểu gì? Mà tại sao hay ho, bổ dưỡng thế mà ko rủ mày làm cùng? thật là chả làm sao? chắc muốn mình trẻ mãi còn vợ thì như bà lão đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 con hĩm nhà chị ngày nào cũng tắm = lá chè, dưng bảo bu có lẽ tắm thưa đi ko da nó vốn dĩ ko trắng rồi lại ngâm tẩm từ bé thì thâm hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thưa ra bác ah. E thấy các cụ trên E bẩu tắm lá chè nhiều thâm da đấy. Mà bác có muốn tắm cho hĩm bằng các loại lá tắm của người dân tộc ko ? Hôm nào E tiện xe lấy hàng E bẩu bà ngoại E lấy cho bác. Bà ngoại E chuyên các loại lá cây chữa bệnh hậu sản, tắc sữa mí đan điếc gì ấy của bọn trẻ con.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng. 35 cái xuân bác ah. 7X đời gần cuối. Còn E 8X đời giữa mừ bác ngắm xem có bằng nhau ko...](*,) Già ấy ngày nào chả hò hét E dậy tập, nhưng mừ E lười. E chạ dậy đc. Già ấy bẩu dậy lúc nào tập lúc ý nhưng E múa may đc vài phát là E nản.... Già ấy in cho E 1 đống các loại tập khí công đây này. Già ấy quan tâm đến vọ nhắm, còn cho E học Tố nữ kinh cơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sanh Pôn ơi, bên Ném đá có top Dùng dằng không bỏ được nhau chỉ vì sex. Nhân vật sống 1 cuộc sống khá là chán và căng thẳng với nhau nhg chỉ vì chuyện xxx vẫn còn thích nên ko bỏ nhau được. Mọi người comment kinh lắm. Tớ mạn phép mượn câu "Lục đục tình dục cũng xong" của SP sang "giới thiệu" nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ê Kún, tuần sau off ở đâu thế, nhớ là xung quanh rốn Rùa và không phải Ngon nhé