Bận......làm dâu đó mẹ Cún ui...hix hix..người giúp việc bị MC đuổi nên mẹ Rùa phải làm đấy....(...Chỉ muốn đi làm lẹ lẹ để thoát khỏi cảnh nội trợ này thôi
thiệt muh... lúc đó có biết ai đâu .lần đầu gia nhập ọp ẹp muh...ehhehehhe... lần thứ 2 gặp là chai roài.... hiện nguyên hình kakakakkakaka
Jumi ơi, chữ ký của em nghe sao mà thảm sầu dzậy? Phải lạc quan lên chứ, cả nhà đang mong em mau hết bệnh kia kìa.
Hic, phải về với bắp luộc rùi, còn tắm rửa, cơm nước (ăn thui, hehe, ngoại nấu sẵn rùi),Từ 19g mới tung tăng được!!!(
Đi là phải rủ mấy người có tâm hồn ăn uống ngay chứ... không thì lần sau đi ăn có người giành hết đồ ăn của mình thì đói à
em thường đi khám 1 bệnh xong thì bác sĩ hay nói thêm câu này lắm "trị bệnh này xong rùi trị bệnh khác nghe" nên khó nói lắm. Em tưởng hình con sư tử cái chị ạ. ........... chạy.
chị phượng vào nhà rùi à??? hum qua chị có nhảy mũi ắt xì k ??? em và chị Lan ngồi 888 có nhắc chị và mẹ Bun đó
Mới về tới nhà phù.....kẹt xe thấy sợ,về tới nhá thằng nhỏ khóc quá trời lun,thì ra ba cu cậu chưa về ở nhà với ngoại không thấy ba mẹ tủi thân khóc.....
Chị ui hum nào đi rủ em dzới nhé,em cũng đang cần tuyển thêm quần áo chứ đi đâu không có hix...hix....khổ.