Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gì cũng được, nhưng mà thứ Tư nhé, vì thứ Năm chị tổ chức ăn trưa với nhà báo rồi về SG luôn chiều hôm ý, nhớ là chuyển off thành thứ Tư tuần sau đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chuận đới bác. Zai nhà E chuyên tập các thể loại liên quan đến võ vẽ nhưng ko biết võ ... . Tố nữ kinh là 1quyển sách dạy các tư thế cắm hoa và các cách cắm hoa để chữa bệnh, rồi cách lợi dụng cắm hoa để trẻ trung, xinh đẹp...E đọc mà đã áp dụng đc đâu. Toàn bổ béo cho lão kia.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các bác vừa ún cafe, vừa chém gió, vừa ăn bánh quy chanh hạnh nhân nhé, em mời Bẻ em nó ra để thấy xốp thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Úi dồi, ngày xưa chồng chị cũng in cho 1 tập mấy chục tư thế đấy! Chịu! Chỉ áp dụng được 3-4 thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cám ơn bác...Bụng E đang réo ầm lên đây. Làm miếng bánh của bác mí tí thêm bát mỳ tôm trứng nữa là E đc bữa trưa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tố nữ kinh kiểu như Sumakutra (viết đúng hem nhỉ) ấy, nhưng mà của Tìu, còn thằng kia của Ấn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hahahah, xong rồi QQ nổi tiếng giang hồ với câu Lục đục này thì tôi ko chịu trách nhiệm nhé heheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc tại thời tiết đấy chị ah, em cũng vật vờ ngày t6. t7 nghỉ làm ở nhà, chủ nhật vẫn khật khừ, kiểu lúc nóng lúc lạnh, chả biết ra làm thao, dưng hnay vẫn phải đi làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em oánh dấu lội tiếp, đã gần xong nhưng vì t7 nghỉ nên việc đang dồn lại, phải giải quyết cho xong trước khi bị đập cho tơi tả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay chị báo cáo với Kều luôn là trưa nay mẹ con cháu ăn mỳ tôm, nguyên nhân là mệt chả muốn nấu gì mang đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À cả nhà, cho em hỏi là cái loại lá liếc gì của người Dao hay dân tộc gì đấy mà để tắm cho sản phụ sau khi sinh mua ở đâu? dư lào ạ? có cần thiết ko để em tìm?