Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em thì chỉ có 2 mà chồng chả chịu được vợ. Hôm qua e cũng cắn răng mời chồng cắm hoa ( vì bây giờ đau lắm í) dù chồng chả thấy có nhu cầu dưng em sợ hàng để lâu nó thiu thối ko dùng được nên em phải mang ra cọ rửa, hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chuột có 10kg mơ, tỷ lệ muối đường thế nào các cao thủ nhà mình ơi. Chuột muốn nước ngọt ngọt nhưng có vị mặn mặn 1 tí mà. Thanh kiu vi na miu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô vớ được gà,bác nhé,chuyển lịch ọp đóng học phí 2 lần,đề nghị bếp trưởng lên kế hoạch ọp tuần tới hoành,sang,xịn,có nhà tài trợ rồi lo gì,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi,bim bim có thâm thì đổ cho rửa nước chè chị nhỉ,từ giờ tới hôm ấy,em ép cà rốt,cà chua ra rửa cho nó có ......màu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua chủ nhật, em dụ được chồng làm việc nhà cùng em. Ban đầu thì hơi khso chịu vì bảo là anh làm hết những việc này thì em làm gì? Thích so bì à, em bảo "thôi để em làm còn anh đi chợ nấu cơm giúp em", ha ha, thế là chàng cun cút làm việc nhà nhé. rửa bát ( tối hôm trước em mệt ko rửa, lau nhà, lau dọn bàn ghế, phơi quần áo. Em chỉ việc đi chợ nấu cơm mí giặt chiếu, quét sân. mà hôm qua em thấy mẻ nhái ngon, em tham mua về làm chả, hậu quả là đau hết cả lưng, nhưng nhìn chồng ăn ngon thấy cũng bõ công lắm í. Tối qua chồng bẩu vợ mệt ko phải nấu cơm, chồng đưa đi ăn, thấy sướng tê người. E đúng là dại trai thật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà E ngâm gì cứ 1:1 chị ah.Còn muối thì chắc cho ít thôi ko mặn. E thì chưa ngâm đường mà cho thêm tí muối bao giờ. Trừ nấu chè mí làm đậu nành...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 GHÉT, chị mày đang đói hoa mắt lên đây này, sáng ăn có mỗi cái bánh mỳ ko vì phải đi sớm, giờ đang ngập mặt vào chả lượn lờ kiếm chác được gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ hồi chửa con hĩm em ko nhìn thấy bimbim của mình nó ra làm thao cả, chị Khét thực hành trước đê, để em đẻ xong em vác bút sang học hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ thân bà bầu quá!sáng em dậy nấu mig gà cho chồng ,nấu cơm bỏ hộp ,gọi cu dậy ,cho uống sữa xong 2 mẹ con đi mà đến vp mới có 8h kém 5 phút hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngu í của em là đường mí mơ tỷ lệ 1:1 như ngâm bình thường, khi nào uống chị cho thêm tí muối vào cốc. Chứ e chưa thấy ai ngâm ngọt mặn bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà ăn bánh nhé, các loại cookies và ít cupcake này cupcake nho khô và cà phê socola chip cookies các loại hạt khô cookies trà xanh (nướng hơi quá lửa nên chẳng rõ màu xanh j cả ) cookies cà phê socola chip cookies nho khô
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay 6h30 chị đã phải ra khỏi nhà rồi, làm gì kịp nấu nướng, với lại cơ bản là mệt chả muốn nấu. Tí làm tạm gói mỳ tôm với cốc sữa cho qua bữa. Tự an ủi là hqua ăn nhiều rồi, hnay bù lại ko sao. Mà tối nay chị về chị làm bún ốc ăn cho bõ ghét mày, ai đời giữa lúc chị em đói mà cứ khơi gợi 1 số món là sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác lang ơi, thế cái vụ lá tắm cho sản phụ sau khi sinh dư lào? bác giả nhời em cái
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua vào alfresco vì tự dưng chị thèm mỳ ý, giai bảo chỉ nhìn chị ăn thôi chứ ko ăn, thế mà vào đấy làm luôn 1 suất sì tếch mí cốc coca, làm khi thanh toán chị đau hết cả ví, định ăn thêm dưng nghĩ đến cái hóa đơn lại rón rén, ăn chỉ đủ cầm hơi thôi chứ lấy đâu ra mà no đến hôm nay.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 NO no không nhầm đâu em. Năm thực sự thì không đến đâu. NHưng 25 năm là được cộng thêm những năm làm theo chế độ ưu tiên gì gì ấy như vùng sâu vùng xa này, hay làm trong môi trường độcc hại này.... đều được nhân hệ số lên.