Ðề: Bếp Kún tầng 6 khiếp chồng mày quá hoang, đến chị cũng chả dám ăn xì tếch ở đấy nữa rồi, nhẹ cũng tầm 200 - 300k/xuất.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thì đang háo nước quá, vừa làm 2 cốc nước lọc rồi mà vẫn thấy khát... e muốn uống cái gì chua chua, mát mát quá... ực ực. Tối nay về ép bưởi vậy... haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E lại đang thèm nước dừa lạnh, hôm qua mua về bị ông chồng uống hết 1 nửa rồi bảo "ngon thế sao ko mua vài quả", vợ xị mặt ra thì an ủi " thôi, bố thương mẹ lắm í, để mai bố tự mang bầu thêm em bé cho Sóc chơi cùng, mẹ ko phải mang bầu nữa thì chia đôi nước dừa cho bố cũng được còn gì"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đang vui nhẹ...vừa vồ được đống sữa rẻ,e soi sẵn từ tuần trước dưng ko gặp được anh cửa hàng trưởng, may quá hôm nay lại nhòm ra anh. cà cê thế là anh cửa hàng trưởng đang hung hăng mua 2 tặng 1 thì cuối cùng đồng ý mua 1 tặng 1. tính ra có nhõn 14,5k /Lít, sướng quá, âm ỉ quá, ngừoi ta chất sữa lên xe là e dồ đi ko kịp buộc dây vì sợ họ đổi ý. đang đi làm mà nghĩ sao e dồ luôn ga về nhà cất sữa...đi đường nhìn ngừoi lạ e cũng cười, ngừoi quen e cũng cười, ko khéo e dây dợ trong não e nó xoắn mẹ làm 1 rồi thì phải? Có bao giờ e nghĩ có ngày e lẩn thẩn đến mức này đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít: không có cơm , chị từ vp về viện nên đi ăn bún luôn, về đc các cô y tá báo cáo là hôm nay lấy ven không khóc tí nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói đến nộm em rất thích ăn nộm ở chợ quê nhà em,ngon bổ rẻ,cái Kêu ăn rồi đấy,có kết k? Hôm trước nhà em có 1 quả thế này,1 đôi khoảng tầm 3 mấy 4 chục tuổi thôi,vào nhà em,em hỏi anh chị muốn mua gì ạ,khinh em,cả 2 k đáp lời.em hơi điên điên 1 tí thôi,cũng kệ rồi ngồi lội bếp tiếp.thế rồi tốt đôi anh chị ấy,ngó nghiêng,chị gái mặc váy còn đá đá cái chân khều khều viên gạch ở hàng cuối cùng.em vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nhắc nhở,chị cầm tay xem hàng đi.mịe kiếp,gạch đá nhà em sáng ra lau từng viên một,viên nào viên ấy long lanh,làm éo gì có bụi hay bẩn chứ.xong 2 anh chị hết ngó cái này rồi cái kia rồi rú lên cười với nhau,em điên lắm rồi.rồi lại kéo nhau đi sục sạo hết nhà em,đã thế còn đứng ôm nhau,rồi con mẹ quay sang ....hôn thằng cha.em lộn hết cả mề,cút nhé,nhà tôi éo phải chỗ công cộng mà làm trò mèo ở đây nhé,biến ngay.xong con mẹ kéo thằng cha đi,còn quay sang lườm nguýt em bảo ăn nói vô học.TBS nhà nó chứ,em rất ít khi cãi nhau,hôm nay lành tính thế mà còn phải điên lên.em bảo cút mịe chúng mày đi,lũ chó về nhà mà làm trò,đến nhà bà mày mà còn giở trò mèo à.Lúc ấy thì mẹ em ở trên gác xuống,biển đang buôn dưa ngoài đường thấy to tiếng thì vào,2 đứa kia thấy đông lấy xe chạy mất dạng.sư bố nhà nó,điên hết cả người.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngay chợ nhà em í,k nhớ số,ở ngay mạn giữa chợ Đặng Trần Côn thôi,hàng nhỏ nhỏ,nhưng đông khách lắm,trước mặt có mấy bà bán cá í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời chị đi từ Tôn Đức Thắng vào đi qua chỗ bán chả Đ TĐ ý,đến ngã ba đầu tiên,rẽ phải là chợ Đặng Trần CÔN,đ đến giữa chợ có hàng nộm là nó đấy.Đi qua bao nhiêu lần mà k biết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E mua legging loại mỏng vừa pải, mặc lì thix lắm là 70K/ cái, loại dày cộp hơn là 150K/ cái. E mua ở đúng 1 chỗ thôi thấy bán rẻ hơn, bao năm rồi vẫn ra chỗ đấy. Các hàng xung quanh bán đắt mà nói thách nên e chả dám vào mua bao h
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chip ơi, nhà em có bán thứ rẻ mạt là cái cửa toilet = nhựa gấp không, nếu có cho chị xin địa chỉ với số điện thoại vào PM nhé, chiều chị chạy qua lấy. Thks em.