HT : chị cho em 1 bình cam và 1 bình cranberry nghen chị.... Tina : Cho mình đăng ký 2 chai chanh dây nhé! Cám ơn nhìu nhìu!
Là 2011 và 2012 đó hử chị? Nếu vậy là kịp học trường của RADA nà, sao ko là hổ con cho đủ với nhà chồng hử chị
Hic, đọc cả buổi tối mờ mắt lun mà mới tới trang 880 à. Nhà mình 888888888888888 dữ quá! Pái phục lun á! Hic!
Hic, em vô Bệnh Viện thì nó hết pin mà tối 8h mới về tới nhà. Cắm sạc vô thì thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ. Hic!
Hổm rày đi làm về rùi lo giử con nên ko 8888 đc bùn .( @ Hada :công nhận em hay thiệt ,đi làm rùi nhưng vẫn vào nhà 8888 thường xuyên .Ủa mà 2 bé con của em ai giữ mà thấy em thảnh thơi quá vậy ?
@Jumi :em đi học có vui ko ?Có quen đc bạn mới chưa ? @ Tinababy :chừng nào em đặt nước ép của Ht cho chị đặt ké 1 bình nha .Mà vị nào ngon vậy em ? Chừng nào có thì nhắn tin cho chị ,chĩ ghé lấy vì chổ làm của chị gần nhà em .Thank trước nha .
@ jumi : em gái lấy soglan khác đi ,dù sao đời vẫn tươi đẹp mà .Chị tặng cho em phương châm của chị của chị khi bị street nè :"QUẲNG GÁNH LO ĐI LO VUI SỐNG " .Chúc mọi diều tốt lành đến với em .
Có nhớ chứ em ,nên lâu lâu hay ngồi thừ ra nhất là khi vắng khách . Tháng nì chị tính đi nè để diện kiến dung nhan mí người đẹp của nhà mình như Lucifer ,Jumi ,Valentina ,Twophuong ,Mẹ Cún&Beo,Hada,Tnababy .....
Cái vụ nì chắc phải kêu chồng mình học tập chồng bạn quá . Chưa chi mà ổng tính kiếm thêm thằng cu rùi ,nhưng mình thuyết phục Ax đến năm con mèo đó .
2 bé nhà em cũng lớn rồi nên tự chơi 1 mình được chị à. Chỉ có khi ăn cơm phải ngồi giám sát thôi, còn đi ngủ thì 2 đứa hay đòi ngủ với ba ( mẹ sướng) bởi vậy mới có thời gian 888 đó. Bé con nhà chị còn nhỏ nên phải chăm từng chút 1 nên chị ko có nhiều thời gian là phải, ráng đi chị, thời gian nhanh lắm, bé lớn rồi cũng đỡ...nhưng nếu có thêm bé nữa thì lại ko thấy mặt trời lun á
tối bắp luộc cỡ chừng 10h mới ngủ, sáng là 6h30 là dzậy òy. Chỉ có khoảng thời gian từ 7h00 đến 10h00 là hú hí được àh
hì hì cũng vui lắm chị ạ, đc cái mình hiền nên đc nhiều ng quý cũng thích lắm. Chào buổi sáng cả nhà, mấy hum nay sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở mà vào nhà, hic hic thiếu ngủ buổi sáng (dạo này đi học nên ngủ trễ mờ) @ Chị Rada ơi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. @ Chị Phượng ơi nếu cần giúp gì thì cứ gọi nha đừng ngại, hum trc chị gọi là lúc đó em mới đi học về thui ko phải lo há. @ búp bê ơi hình ăn ốc đâu post lêm đê. @ Chị trân ơi tháng này cố gắng đi off nha. @ mẹ simon ơi thèm chè quá. @ Chị lethanh đâu dạo này ko thấy vậy cà @ cả nhà ơi cả nhà à em đi ngủ đây ạ