Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ới, e thấy họ rất linh hoạt chứ không chỉ một là một đâu. Hôm nay ku bạn e, con trai CT của HN gọi bảo e là sao cho con vào viện mà không gọi để đc ưu đãi, e bảo e không cần, có bảo hiểm rồi nên kiêu nhỉ :d
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí, em nịnh bố nó được rồi, khi nào đẻ là gọi bác ve ri bét ngay, dưng mà lần trước bác í bảo em là cái mediacare giờ ko mua cá nhân được nữa nên em chả biết dư lào, lên mạng tìm hiểu chả thấy gì. Em đợi đến lúc đẻ xem cơ chế có thay đổi gì ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng thế, mọi năm có bao h mặc đâu vì ra đường rát hết chân tay Nhưng bi h bụng thế kia ko cái gì mặc được cả... nên thôi đành
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chả mua nữa vì ko bít mặc lúc nào, cả tuần đi làm rồi, cuối tuần thì có 2 cái cũ rồi, mặc tạm. Đi làm ko được mặc với lí do " cty cấm ko cho mặc quần ngố", hơ hơ. em đến nản với quy định (thực ra ông TP ông í nói thế chứ cty e chỉ quy định phải mặc đồng phục, dưng bầu bí thì tùy, cơ mà các bác ấy ko cho phép bọn em mặc), thế là e lại phải đầu tư thêm 1 bộ nữa để đi làm, vì mấy thể loại vớ vẩn kia ko mặc đươc ( váy ngắn mà ko có legging thì chít e).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trộm vía nhìn cái mẹt nó có ai bảo nó hay ốm đâu chị nhỉ? mà mấy hnay chị chạy qua chạy lại bv suốt à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hơ, đầu tuần chắc nhà mềnh bận cv rồi, e tranh thủ sếp đi họp chém gió 1 tí cho đời nó tươi, hnay em đã phải viện đến cốc cafe ko e bùn ngủ chít mất, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trong sảnh cơ quan chị hôm nay chình ình 1 cái mô hình cupcake cao hơn 2m, đẹp đẹp là hie hie, chị cứ thấy cái bánh là thấy đẹp, thấy thích ý tưởng quảng cáo nì quá. Mai có nhẽ mang iPad đi chụp cái hình
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác chụp đê, rắc thính mãi em ko chịu nổi đâu. Mà mấy quả dâu hqua bác giải quyết chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đi khám cho Bim thấy có mẹ cứ nằn nì bs là cháu chưa uống kháng sinh bao giờ đâu, bác cố gắng đừng cho uống ks, uống si rô thôi, cháu gầy lắm. Bs giải thích cho 1 hồi, bệnh thì phải uống thuốc, nặng nhẹ thì tùy loại thuốc nặng thì ks hoặc nhẹ thì si rô, còn tại sao con nhà mình uống ks thì trộm vía chả sụt cân mà ốm xong lại lên cân. Túm lại là cứ nhìn mặt mà bắt hành vi là sai bét đấy, cứ cho ăn uống điều độ thì óm nó sụt rồi lên kg là vừa