Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tại vì em nhìn mẹt cu Tôm bầu bĩnh lắm í, mà nó chạy nhảy nhìn khỏe lắm cơ, ai nghĩ nó hay đi viện thế đâu ạ. em cũng lạy trời sau này nuôi con chỉ cần giữ nó ko ốm đau trong vòng 1 tuổi là em hạnh phúc lắm rồi. Khoe mí bác là hôm qua em móc xong đôi hài cô tấm cho con gái, có thêm bông hoa xinh xinh dưng mang sang em bé nhà hàng xóm đi thử thì vừa in luôn, nên em kính biếu, vì em dự định móc cho con gái đi khi 5 tháng, con nhà người ta 3 tháng đã vừa rồi, nên em lại làm lại. Dự định sẽ làm mấy bộ mũ, hài, khăn cho em bé, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị à,cái đồ rẻ mạt ấy phố đại gia nhà em k ai thèm bán nữa đâu,hihi,chị ra mạn Giảng võ xem còn hàng nào bán k?lau lắm rồi em k nhìn thấy mấy kiểu ấy nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, em thích donut có phủ bột quế ấy, thơm lắm. Hồi trước em đã được đi tham quan gian hàng của khách hàng chỗ em, xem cả quy trình làm bánh, thấy người ta cân từng cái í, ko cho sai gr nào, rồi cho vào máy quy trình tự động. dưng donut phủ bột quế là em thích nhứt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa làm 1 giấc đã đời,đánh tư tưởng mãi mới dậy,em đi mua đồ trang bị vũ trang,mùa hè đến rồi,bảo vệ nàn da trâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.lamchame.com/forum/showt...-Máy-làm-kem-komasu-650k-(kèm-nhiều-quà-tặng)! nhà này cũng ăn theo chị chóe nhà ta này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái đó là phủ đường icing quế ku ạ, thơm ngon nhề. Chị cũng thích làm đo lắt mà chị béo nhanh lắm, chỉ chăm làm bánh 1 tuần là chị lên 1kg như chơi, dù chỉ nếm 1 miếng be bé mỗi mẻ bánh ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị lại tự dìm hàng nhé, làm gì đến mức da trâu, có nâu cũng chỉ như da ............ nghé thôi. em chạy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm, hôm í em được mời ăn thử 1 loại 1 cái, ăn tại chỗ chứ ko đc mang về, em thích cái phủ đường icing quế mà nó cứ bắt e ăn cái phủ mứt hoa quả mí chô cô na, ghét lắm í. Công nhận ăn cái này nhanh ngấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chỉ dậy sớm đi thể dục, tối ăn ít cơm (1/2 bát hoặc ko ăn) cũng giảm được 3kg. Nhưng tính em thất thường, dạo này lại lười
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày ơi, chị cũng mệt rũ rượi, đau đầu kinh được í, đã thế lại còn buồn ngủ, tinh thần thì uể oải... Mấy hôm nay mạng mẽo chán hơn mứt, chẳng được vào tí gì, chẳng biết có tin gì nóng hổi ko nữa...