Cầu Giấy yêu thương, đoàn kết, thân tình!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi o_ma_mi, 16/6/2011.

  1. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    hihi, em nhớ ngày xưa anh của bạn em làm bs siêu âm ở đấy. Em có vào đấy 1 lần.

    Em ăn vào hấp thụ tốt hay sao ấy. tăng vù vù.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Nhìn ngộ quá, bà mẹ này nghịch ngợm nhưng mà vui ghê:D
    E bị mấy hum nay rùi, nôn nao khó chịu lắm chị ạ.
    Hum qua em nhảy lên cân 51kg rùi, hum thứ 5 vừa rùi cân có 50kg thui....mấy hum ko ăn đc mà vẫn tăng 1kg.
     
  3. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    he chắc mấy chị em mình thuộc dạng hấp thu tốt hihi. À cân phải cân vào sáng sớm nhé, chị giờ sáng cân 51kg mà tối về cân là 53kg đấy :D ăn kinh khủng chưa :D
     
  4. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Cho em nhập hội với ạ, hihi, năm nay nhiều bé rồng quá, vc em cũng thèm lắm mà chưa có đk.... Chúc các chị em sinh bé rồng mẹ tròn con vuông!!!!
     
  5. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Nàng này con nhớn lắm rùi......bằng tuổi mình là tập 2 đc rùi đấy:D
     
  6. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Nàng cố gắng ăn với uống sữa vào dù tăng cân nhưng đừng để thiếu chất! Hồi xưa tớ nghén đúng 3 tháng, ăn vào là nôn ra, tớ ăn đc đúng 1 thứ là bún (bi giờ thì lại sợ bún). Sữa hồi tớ nghén tớ cũng sợ, nhưng bịt mũi uống ngày nào cũng 2 ly XO. Bé nhà tớ đẻ cũng nhỏ nhưng trộm vía nhiều thứ lắm ^^
     
  7. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Uh thì ý là tớ làm tập 2 năm nay ý chứ, nhưng ko có đk, ko ai trông con đc, mà còn chưa cai sữa đc để cho đi nhà trẻ cơ. Thêm nữa 2 đứa bi giờ mà mình chồng tớ nuôi thì vất quá, nên lẽ ra hồi cưới nhau là dự tính năm nay đẻ đứa nữa cho nó có hổ có rồng :D nhưng lại phải hoãn, đợi bé hổ lớn chút rùi để dành tiền mới có đứa nữa đc.
     
    Sửa lần cuối: 9/4/2012
  8. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Em sáng 65kg về tối đã 67kg :(
     
  9. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Mụ Uchin sắp 80kg rùi đấy .
    A, tối qua em cân 51kg, thế là nếu cân ban ngày em chỉ 49kg thui nhỉ:D
     
  10. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Có khi lên bàn đẻ là 80 cưn thật.
     
  11. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Hồi chưa có bầu, nặng 42 kg , mình đẻ nặng 58,5 kg, đẻ xong sau 4 ngày cân vẫn năng 58,5 . Hồi đầu mới sinh 1 ngày em ăn 6 bát cháo chân giò, hic thế mà bây giờ lại ko khác j cái que!
     
  12. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Bây h nàng đc bao nhiu kg??????
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Tớ hồi bầu đầu tiên cũng 50kg, lấy chồng xong tăng 3kg liền xong là bầu, lên bàn đẻ 71kg :D sau 1 năm về 47kg như mõ vì đẻ xong cái mặt nó gầy kinh. Con lớn nhàn tý lên thêm được mấy kg :D đúng 50kg thì lại bầu tiếp xem đợt này lên bàn đẻ được bao nhiu :D
     
  14. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    1m62, nặng chưa đầy 45 kg nàng ạ, tớ cân lúc no đấy, hic
     
  15. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Thế thì nàng dây lắm nhỉ. Tớ m58, lúc chưa tăng kg cũng 47kg, mà đã thấy thân hình chuẩn roài, hihi, tự sướng tí. Nàng m62 mà 45kg thì giống kate moss í nhỉ:D
     
  16. Dame_Clemence

    Dame_Clemence Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    7,951
    Đã được thích:
    2,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Em gái Livewell cũng vào đây 888 chuyện à, vui thế ...
     
  17. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Giống que chứ kate moss gì hả nàng, hic, cứ cho con bú, chăm con là thành dây hết :D
    Hihi, hóa ra chị yêu cũng ở đây ạ? Nhà chị ở đoạn nào thế ạ? Vui quá, lại gặp chị ^^
     
    Dame_Clemence thích bài này.
  18. phuongtrangstyle

    phuongtrangstyle Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    hic.yêu quá cơ.mình 2 thị tẹt vẫn muốn thằng cu.hehehe.cơ nhưng mà 7 năm nữa cơ.:rolleyes:
     
  19. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,012
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Hì hì, nhìn ảnh lại nhớ con mình ngày xưa. Tư tưởng mình hơi cổ hủ và rất "dị ứng" với bỉm, nên toàn cho con zai mặc ... khố thôi. Lúc nào cũng đeo 1 cái tã màn giắt vào cạp quần chắn đằng trước, quần thì toàn khoét lỗ tênh hênh. Trông đểu lắm! Đêm ngủ toàn sờ lần 2, 3 bận để xi nó tè, có lần vừa mở tã ra nó cẩu cái "vèo" làm mẹ ướt hết. Nhưng đc cái ko phụ công mẹ, đến 15m là ngon lành, ko đái dầm ban đêm nữa.
    Uí ùi, các mẹ đừng có sính sữa bầu quá nhé! Quan điểm tớ là thiên về tự nhiên. Trừ trường hợp quá nghén, ko ăn uống nổi thì phải tống sữa vào cho có sức, chứ nếu ăn uống tốt thì ko cần đến sữa bầu đâu, hoặc uống vừa vừa thôi. Cứ làm sao tăng chuẩn từ 12-15kg, con đẻ ra 2,8-3,2kg là đc rồi, đừng bầu to quá, khó đẻ, nguy hiểm cho cả mẹ và con.
    Tớ cũng đã kể chuyện bà chị họ đẻ con 5kg rồi đó. Bg nó có to hơn ai đâu, lại còn dài nhăng nhẳng.
     
    mebin190806 thích bài này.
  20. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!!

    Nàng luyện giỏi thế, con tớ 17 tháng rồi đêm vẫn tè dầm.
    Sữa là bổ sung thêm chất nàng ạ, chứ tớ cũng ko thích béo ^^ Vì mình ăn uống cũng khó mà bổ sung đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là DHA, ARA, canxi, vốn rất khó hấp thụ từ thực phẩm
     

Chia sẻ trang này