Ðề: Bếp Kún tầng 6 thời tiết giao mùa thế này khó chịu thật !cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé kiểu này dễ ốm lắm ý!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe nghe nói nó phải tiêm ks ai cũng xót kêu thế thì gầy sút đi à, gầy sao được, mẹ kè kè chăm sóc, ăn uống luôn miệng, nhìn nó phong độ hơn hẳn e ạ, chỉ mất 1 buổi sốt cao là nó mệt thôi, còn sau đó lại ăn ngủ bình thường. Chị nghĩ giống bác Tubim ấy, có bệnh là phải chữa đã, đỡ là nó lại ăn trả bữa ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn bác E mới nhớ là zai già nhà E vẫn ôm túi nấm chưa đem qua cho bác. Dạo này lão ý chạy suốt ngày nên toàn quên. Mai E phái lão mang qua cho bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Canh bếp ko tắt lửa mất mừ. Đùa thôi, sếp đi vắng nên tha hồ chém, khi nào chị im lặng tức là sếp đang ngồi trước mặt hoặc chủ đề đó chị ko hó hé được mới im
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó bị viêm A mủ cấp gây sốt chị ạ, nằm viện tiêm nốt ngày mai là xong. Hôm nay soi thấy chỗ viêm đỡ hẳn rồi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đừng mai bác trốn làm ở viện trông con, để sang tuần bác oỏder thêm nếp Tú Lệ dồi bảo anh giai không già mang đến cho bác ngắm cái nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Zai bé nhà bác vẫn ở viện ah ? Đỡ chưa bác ? Vâng, bác lấy thêm gì cứ ới E để E phái zai nhà E qua cho bác ngắm nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí, quả này thì lại hơi bị tự tin, đồng chí nhà chị mà được kiss vợ thì sướng run người ấy em ạ, nhưng sầu đời ở chỗ là sướng thế chứ sướng nữa cũng chả bỏ được thuốc là
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả bù mới zai nhà em, nhất là khoản lên giường là cuộn chăn quanh người như gái trinh thủ tiết ấy, ghét cực. mà ngày xưa hay ôm vợ, cho vợ gối tay nhé, giờ toàn nằm xa xa vợ, sợ bị vợ ôm lắm. chỉ nửa đêm lão í mới cho em rúc thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM đang điên tiết với 1 con mụ học viên ở TT, làm kế toán ở VTC, có mẹ nào làm ở đấy k co em hỏi lý lịch để em cho 1 trận, bạn e làm giám đốc 1 đài của VTC, nó hứa sẽ giúp em. Mụ đấy là học viên thường xuyên, trước đây cũng tử tế lắm, chị chị em em, mụ đấy còn may quần áo tập và bán ở TT. Thời gian gần đây, Tết nghỉ 12 ngày mụ có hỏi cô giáo dậy bộ đĩa để về nhà tập trong những ngày Tết nhưng cô đấy không cho mượn, điều ấy là tất nhiên. Sau đó lại thấy cô đấy may 2 bộ của nó nhưng k thường xuyên mặc vì chất lượng mỏng, e cũng bị dính 2 bộ, có học viên khác mang đồ đẹp và dầy hơn lên bán, lại gửi cô giáo đấy. Thế là phần CON trong CON NGƯỜI trỗi lên, mặt mụ ta xưng lên, nói xấu cô giáo dậy đấy, chê bai phản ứng gay gắt. Quá đáng là tựu ý đòi lập thùng thư góp ý ở TT, hôm qua e nửa đùa nửa thật nói không được làm. Mụ ta nhẩy lên tanh tách như đỉa phải vôi, nói xấu TT và dọa sẽ đưa bài viết lên báo chí. Nếu như cảm thấy k Happy thì TT sẵn sàng trả lại tiền để mụ ta cút đi. Ông chủ TT đang điên lắm, bỏa e trả lại toàn bộ học phí để sớm tống tiễn thành phần cặn bã đấy và tìm hiểu làm bộ phận nào đấy của VTC. Cả nhà suy nghĩ xem nếu trả lại học phí thì liệu mụ đấy có làm gì để ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà em không, đúng là lòng người khó lường
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị và Bim đang ho vì ăn lắm kem sầu riêng quá, mấy hôm nay nhiều sầu riêng, hai bạn đề nghị làm kem sầu riêng suốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, chị bảo mụ ý là cứ đưa bài đi, xong nhớ ném em cái link e đưa sang bên Ném đá WTT hộ chị, bên đấy nhiều người đọc lắm. 1 là nó chỉ nói chứ ko làm hoặc ko dám làm. 2 là nó làm rồi bọn em vào comment cho không khéo TT chị nổi như cồn, tiết kiệm được ối tiền quảng cáo, học viên đông ầm ầm. Chị lại gây hấn 1 cuộc nói chuyện đi xong chị ghi âm lại chị dắt đưa câu chuyện từ đầu đến cuối. Bố nó cũng chẳng dám làm càn.