Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Anna Duong: Em ơi thế thì cứ để đến tối khoảng tầm 7-8h hãy gọi điện cho chị ấy nói chuyện cho được nhiều nhé,sợ trong giờ chị ấy bận lại không hỏi được nhiều thì mất công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mợ bầu to nhất hội này vào làm một hơi dài như này xong ra chắc là thở phì phò đây... Đi ra ún sữa và măm cái gì cho lại sức đê ! ( nghe mợ khen mà mát cả lòng cả dạ hehe )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị congaixinh ơi: em vùa gọi cho chị Hạnh rồi ạ??? chị ấy hẹn em lần tới khám thì gọi cho chị ấy vào viện khám và gặp chị ấy chị ấy sẽ hưỡng dẫn chị ạ! em đang theo dõi ối lên chắc tuần sau em vòa viện PSHN thôi chị ạ em cũng đã trình bày với chị Hạnh về tình hình của em rồi hiii trộm vía chị ấy bảo ko sao đâu em đủng lo lắng mà ko tốt, em cứ nghỉ ngơi hạn chế đi lại lần tới khám chị sẽ theo dõi giúp em hixxxxxx nghe được vậy em yên tâm 10 phần rồi chị ạ!!! em cảm ơn chị nhiều nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ko biết mọi hôm như nào, ai chiều ai, nhưng mà hum qua thấy mama vất vả chạy lên chạy xuống như thế thì kiểu gì người ngồi một chỗ cũng phải làm gì đó cho người vất vả kia. Cá hông ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi I em ứ được uống sữa, ứ được ăn Ngọt, ăn mặn nè hạn chế protein.... hixxxxx buộc mồm buộc miêng đây nè chỉ được ăn rau và hao quả huuuuuuuu nhưng tối qua vẫn chén hết 1 cốc chè to hiiii trưa nay chén hết 2 cánh Gà cộng với Khoai tây chiên hiiiiii tử nhủ hôm nay sẽ bộc mồm miệng thật hiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phù.........nghe em nói vậy là chị yên tâm rùi,chị sợ là giới thiệu chị ấy cho em mà chị ấy lại e dè giúp đỡ thì chị ngại quá.Chị Hạnh nói thế là em yên tâm rồi nhé,cứ ăn uống nghỉ ngơi lấy sức cho tháng sau đi,mọi chuyện khi nào gặp chị ấy thì cứ nhờ cụ thể là ok rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ạ em hẹn chị ấy rồi ạ! chỉ cần chị em gặp nhau cho dễ nói chuyện chị ạ em chủ động mổ chị ạ chứ ko đợi được đến 40w đâu ạ hiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha em với chị *** thì ai sẽ làm trọng tài?????????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừ nếu đã chủ động mổ rồi thì sẽ chuẩn bị được tốt hơn không bị động nữa.à nhưng mà em đã nói với chị ấy là em mổ chưa hay chị ấy tưởng em sinh thường?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nói rồi chị ạ em nói cả tình hình em dư ối như thế nào nữa đầy đủ luôn hiii chị ấy bảo của em như vậy vẫn chưa đáng lo lắm, cứ nghỉ ngơi vận động nhẹ nhàng thôi! và kiêng ăn uống nữa chị ạ! phù em yên tâm hơn rồi ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thì thấy tình hình khẩn cấp sáng alo cho bác Doanh luôn 8h30 đi soi trứng không thấy đâu đương nhiên là lôi chồng về chớ thế làm sao mà 1 mềnh được. nghỉ luôn buổi sang mờ đi làm cái nhắn bác ý luôn. không biết có kịp không
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị. em cũng đọc là phải nhịn ít nhất 2 ngày. Căn bản ko nghĩ là thứ 3 này RT chị ah. CKK của em nhảy lung tung, em tính TB là 37 ngày, nên lẽ ra là phải 21/4 mới RT cơ, chả hiểu tháng này thế nào lại RT sớm thế, tới mai hoặc ngày kia mới là 10-11/4 mà. Chứ tụi em định tuần này bắt đầu nghỉ để dành sức đợi RT. Hít. Thế thôi, em sẽ nghỉ luôn hnay để chờ ngày mai ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi nhìn danh sách của các mẹ kìa ! Em choáng quá đi thôi. :-k
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mạng nhà e lởm quá nên đến tận bây h mới vào xem ảnh được, ảnh đẹp tóa mẹ Hải An ợ :X:X:X, có khi hội săn rồng off hàng tuần cho có khí thế các chị nhỉ??? ( ở nhà e nghén chả ăn được j, hôm đi off nhờ vía bác doanh và các mẹ mà e ăn được nhiều hơn đấy ợ :X)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hị hị, sao chị lại có thể tưởng tượng ra em nhỏ nhẹ & bẽn lẽn nhỉ được thế 1 phần thì em đã mừng quá ý ạ. Em k những cao & to - mà em còn thấy em TO nhất hội nhà mình nữa cơ ạ Cầu mong tháng tới nhà mình BÃO 2v tới tấp để chị em ta được gặp nhau phát nữa trc khi chị Anna nằm ổ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em gầy thật, hy vọng sau vụ off ẹp em ăn tốt hơn nhé ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế này thì các chị có bầu vào ủn mông chị Binhcoi đi nào....Hy vọng tràn trề roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thích đọc những bài nào dài dài như này, hihi, cho đã. Sau vụ off này e cũng hi vọng nhà mình tràn ngập 2V, riêng em thì hơi mong manh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi hy vọng tràn trề nhé!!! hôm qua Bác Doanh mặc bộ đỏ thế nào nhà mình cũng vài mẹ 2 vạch ý chứ, chờ đợi em và các mẹ để off lần nữa nè hiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. GIỐNG EM :d Chị ơi cứ bình tõm, chị phải có niềm tin chứ, đừng nghĩ đến vấn đề của anh xã vội - bởi biết đâu tháng này đã khắc phục được 1 phần rồi thì sao cứ phải vui vẻ vì mình TRỨNG KHỦNG nên bé yêu sẽ về với chị thôi. Thêm nữa là bác Doanh có niềm tin 99% tháng này chị sẽ báo 2v.........Vậy nên CHỊ PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ NIỀM TIN NHẤT NHÉ