Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Suy thoái cũng do quản lý của nhà nc thui, tham ô rồi hối lộ... Mọi thứ đổ hết lên ng dân, cán bộ làm dân đen chụi. Sao càng ngày em càng thấy cách làm và lời nói ra của ng đứng đầu càng thể hiện đất nc mình đi xuống. Sắp mất tiền oto, xe máy tiền bảo trì đng bộ rồi đấy ạ. Có hôm em đi xe bus nghe phân tích của 1 báo nói rằng: Việc nâng cấp. sửa đường, làm đường mới là trách nhiệm của chính phủ của nhà nc... Vì sao lại bắt ng dân đóng tiền. Trong khi dân đã phải chụi đủ các loại thuế phí. Rồi còn phí " Hạn chế xe cá nhân" nữa việc thu phí đấy chẳng khác gì việc bắt phụ nữ ăn ít để giảm tỉ lệ sinh. Làm cho đất nc càng khó khăn, càng chậm phát triển. Dân VN có bức xúc cũng chẳng biết kêu ai.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Tháng trước mình buôn bán ảm đạm lắm, tháng này đỡ hơn chút, hy vọng tương lai tươi sáng
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Nhà em không mong phát đạt cứ doanh thu ổn định theo tiền tệ là được chị ạ
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mình thấy bi giờ ai cũng kêu khó khăn nhỉ, hì, chồng mình đi làm, bạn bè ngày xưa ck, bđs, bank ai cũng đi oto đẹp, thế mà giờ cũng ối ng khó khăn, bán nhà bán xe, các thể loại v.v... Mình thấy chỉ có mấy ng mình biết trong mọi thời đều kiếm tiền ác liệt, nói tg đùa : 1 là cô bán bánh mỳ ở phố Kim Mã Thượng (ai mà qua đây rồi thì sẽ biết, mình là khách quen nên rõ : 1 ngày 700 cái bánh mỳ x trung bình 7->10k/ chiếc, ngày nào cũng đều như vắt chanh, ko bh ế, chỉ có thiếu hàng thôi ạ), anh bán rau bên cạnh nhà (hic, khách nào cũng vài chục ngàn, rau bi giờ đắt mà, mình ngồi đếm lúc nào cũng 5,7 khách, bán đúng 4h buổi chiều, khách liên tục), hàng trà đá ở 1 số nơi (hơi bị nhiều, 3000k/ cốc, ko biết là thế là lãi mấy trăm % nữa, mà khách thì chen nhau ngồi) Chốt lại có những thứ chả bh sợ suy thoái : )) Mình thấy trc đây những hàng mình bán thuộc dòng cao cấp thì rất đông khách, bây giờ thì khách toàn mua hàng thuộc dòng bình dân, mua lẻ là chủ yếu.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Nghe các chị nói mà e ... Thời buổi khó khăn, thôi thì chị e mình bảo nhau vượt qua vậy
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Sau cơn mưa trời lại sáng Khó khăn rồi cũng sẽ sớm qua thôi, hy vọng vậy. Mình vẫn cố mức doanh thu 400-500tr/tháng mãi chưa khá lên hơn
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào 400 - 500k hay triệu cơ ạ . E đây chỉ mong hàng nhập về bao nhiêu hết ngay bấy nhiêu thôi mà khó quá :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Giờ nhiều người bán nên mọi người cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình ở xa nên nhiều khi mọi người cũng ngại đặt hàng. Với lại nguồn hàng của các mẹ có thể tốt hơn. Mình coi như buôn tận ngọn nhưng cũng ko mua được giá tốt như các mẹ đang bán. Nhưng mình còn nhiều hướng đi nên vẫn lạc quan lắm. Các mẹ cố lên nhá!
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào tình hình chung emBa ạ. hix. t thì cả tuần nay chơi suốt này. oaoaoao
Re: Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đấy là doanh thu mẹ cháu ah. Phải lấy doanh thu trừ đi chi phí mới ra lợi nhuận.
Ðề: Re: Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đúng rồi, bây giờ lợi nhuận biên chỉ được từ 15-20% đã là giỏi lắm rồi. Chưa kể trừ 1 đống chi phí. Các mẹ shop tại gia thì làm được đồng nào lãi cả đồng đấy còn gì
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Dạo này tình trạng bán hàng chung rất là chậm phải không cả nhà ui
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Công nhận nhiều ng bán thì cạnh tranh ác hơn thật, trc em lãi 1h sữa cũng đc 35->40k/h nhưng giờ có loại nào bán chậm muốn đẩy hàng đi lãi chỉ đc 10-15k/h. Mà còn freeship nữa chứ. Hic
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Thời buổi thóc cao gạo kém mà mẹ nó ơi, bây giờ các mẹ mua cái gì cũng phải cân đong đo đếm mà mẹ nó. Hic hic, quần áo nhà em cũng ế lứm ^^
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Tình hình chung là bán rất chậm nên rảnh mình chỉ đi chém gió,chém bão cho đỡ buồn. Xác định bán túc tắc kiếm đủ tiền mua sữa cho con thui!
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Sáng nay em mua 2 cái bánh bao 20k, hức, bán hàng lãi được tí mà ăn vèo cái hết, bán lại còn khó khăn nữa chứ