CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi TCT family, 13/7/2009.

  1. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là cuộc đời này mỗi ng 1 hoàn cảnh sống ko ai giống ai hết. Được cái này mất cái kia nhưng chúng ta vẫn phải sống sao cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa ko uổng công ba mẹ mình sinh ra mình trên cõi đời này.
    Hoàn cảnh có đôi khi rẩ bất công với chúng ta, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mình rùi thì hay dũng cảm làm theo trái tim mình mách bảo vậy. Ba mẹ mìn sinh mình ra nuôi mình khô lớn cũng chỉ mong sao cho con mình được hạnh phúc trọn vẹn thôi, ko co cha mẹ nào bỏ mặt được con cái đâu.

    E hãy hết sức bình tình suy nghĩ cho thật chính chắn. Hãy nói hết 1 lần các suy nghĩ cảm nhận của mình về BMC cho ông bà nghe 1 lần, dù có thật sự ra di e cũng thấy nhẹ lòng. Trước hết xin phép ông ba cho mình được nói trước và nói hết. và câu cuối cùng nên nói là nếu như chỉ vì những va chạm trong cuộc sống hằng ngày để mà dẫn đến việc vc con phải ly dị thì bố mẹ có cảm thấy vui ko.

    Mong e sớm tìm ra được lối đi đúng cho cuộc đời mình. Tìm được 1 chồng đã là rất khó rồi, để đi hết được cuộc đời mình cùng chồng thì càng khó hơn, chông gai hơn e ah.
     
    Đang tải...


  2. babybuon

    babybuon Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Em thử tâm sự với 1 trong bốn chị cùng làm dâu trong nhà xem bằng cách nào mà các chị ý thoát được để mình tìm cách chứ bây giờ con em còn nhỏ mà em dứt áo ra đi thì tội cho em lắm.Một mình nuôi con vất vả không ai chia sẻ thì tội lắm,nhưng chị thấy chồng em có hành động khóc lóc có nghĩa là cũng mủi lòng rồi theo chị em chỉ mạnh mồm cho chồng em sẽ phải đồng ý thôi chứ đừng làm quá vì chồng em vẫn yêu em nhiều lắm. Thử xem cách của chị thế nào.....cố gắng lên TCT ơi....hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui vốn lẽ đời....cố lên em nhé....chị khấn trời phật giúp em làm được việc mình mong muốn....
     
  3. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Thương bạn nhiều lắm
    Và cả mừng cho bạn nữa
    Chip nhà bạn thật tuyệt
    Bạn có em gái tên Hương cũng rất xinh
    Bạn giống mình hồi mang bầu
    Hehe toàn nói chuyện với con và coi như hai mẹ con cùng đi trên đường
    Mình cũng đã nhiều lần đi bộ từ nhà ngoại đến nhà nội hồi vác balo con đấy
    Keke
    Bạn ơi cuộc sống còn nhiều niềm vui mà
    Thân mến
     
    TCT family thích bài này.
  4. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Chuyện của e các c dâu cũng biết hết và hiểu hết. Vì ai cũng trải qua rùi mà, với cả ai đến thì MC e cũng lôi chuyện e ra thế này thế kia để nói xấu. E cũng hỏi các c ấy kno vượt qua mấy chuyện này. C dâu cả thì bảo: muốn sống thì phải vừa câm vừa điếc vừa mù. Nói thì thế chứ câm điếc mù có xong đâu. Chị dâu cả e bốn mươi mấy tuổi rồi sống ở quê, chị nói may mà MC e lên HN chứ bà mà còn ở dưới quê chắc c chết chứ ko sống nổi. Còn các c dâu khác thì nói: các c cũng mất nhiều nước mắt lắm rồi, uất ức nhg cũng ko làm gì được. Mấy ông a zai đều bênh mẹ hết. Còn mẹ các c ấy cũng bị MC e ko tha, lúc nào cũng bài ca: con gái bà như thế tôi gửi trả lại bà. Nhg các c ấy chỉ ở với BMC e nửa năm hoặc 1 năm thôi. h ra ở riêng nên khi nào ông bà mắng chửi thì đến ít, ko mắng thì đến nhiều. Nịnh nọt ông bà vài câu rồi phắn. Hic... Còn e... E đã nói nhiều lần. E thì chịu 1 mình ko sao chứ dăm bữa nửa tháng lại gọi bố mẹ e nói con bà thế này con bà thế kia. Chịu sao nổi. Với kno các c dâu thì e bây giờ mới là bắt đầu. "Còn phải lên bờ xuống ruộng nhiều với bà" (nguyên văn đấy ạ). h chồng cũng thế chẳng còn gì níu lại đâu. E xác định rồi. Cảm ơn mọi người đã an ủi và cho e lời khuyên
     
    Sửa lần cuối: 17/8/2009
  5. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Đấy, vụ lần trước mình giải thích với bà về việc cho con ăn mà bà dựng lên nói mình cãi, nói mình mất dạy. Mình cũng nói như bimbipmit là BM mình nuôi mình bao nhiêu năm, ăn học tử tế đàng hoàng chứ ko phải con nhà mất dạy. Thế nên bà ấy ức rồi cho VC mình ra ăn riêng, rồi từ đó cứ hành tỏi soi mói nói nọ nói kia, ai đến cũng nói xấu mình, nói chồng mình thế này thế khác. Thật chẳng ai giống BMC, nói với con dâu 1 kiểu,nói sau lưng các con 1 kiểu nhg nói với các con zai thì ngọt như mía lùi. Lúc nào cũng bố mẹ già sống được là bao, hy sinh hết tất cả vì con vì cái chứ còn vì ai nữa. Hic...thằng con nào nghe chẳng mủi lòng. Thật mình đang mong BMC tổ chức họp hành gia đình để xử lý mình càng sớm càng tốt để mình có cơ hội nói cho hết nhẽ rồi ra đi nhẹ nhàng (như chị Zinzinbaby nói đấy). Mong đến lúc đấy quá.
     
  6. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Hi TCT-family
    Mình là Rich mới đổi nick cho không còi nữa nha
     
  7. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Em ơi! Đàn ông mà! Họ có thể bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ! Mình fải luôn hiểu điều đấy trước tiên, khi họ hứa cái gì thì cũng chỉ để cho mình vui và hạ hỏa lúc đấy thôi. Đừng nên thúc ép chồng quá, rồi thời gian sẽ trả lời em ah! Chứ bố mẹ chồng em tuy nói nhiều nhưng cũng vẫn chưa ghê bằng cái bác hàng xóm nhà chị nhé. Con dâu đòi đi nhé, bác ấy tuyên bố luôn: Thích đi thì để chồng đưa về đàng hoàng, nhưng đã bước chân đi cấm kỳ trở lại, tao ko chấp nhận con dâu như thế. Về đây đc đón rước đàng hoàng, còn nếu đã thích đi thì cho đi luôn, đừng về. Nên cứ suy nghĩ đi!
    Chị cũng thông cảm với em, bận bịu đi làm rồi con cái mà về nhà bố mẹ như thế cũng ức chế. Nhưng mặc kệ đi, hãy vì con em ah! Đừng suy nghĩ nhiều (hay tại chị đơn giản). Chúc em có quyết định đúng đắn nhé!
     
    TCT family thích bài này.
  8. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Tối qua 2 VC nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chồng e ko đồng ý ly dị. Chỉ bảo e tạm thời ra ngoài ở 1 thời gian xem thế nào, nếu vẫn ko thể chịu được nữa thì mới buông tha cho e :confused:. Nhg e thừa biết tính BMC e, đã bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao h có đường quay trở về (ngày xưa MC e cũng bóng gió nói với e rùi). Thế nên e cũng chẳng đồng ý. Bản thân e đã quyết định ra đi cũng ko bao h quay lại đâu. Nghĩ con đường phía trước khó khăn nhg phải cố thôi. Chứ cứ kiểu thế này có ngày chồng e nghe BM mà ly dị với e trước thì có
     
  9. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Chị không biết nói gì nhưng em hãy thật bình tâm lại mà suy xét nhé
    Hãy nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng đi em, thuyết phục chồng cùng nhớ lại và cho hai mẹ con theo đi DN thử xem
     
  10. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hiii, bí quyết này của c chồng e toàn áp dụng đấy ạ. Nhg chồng e quan điểm rõ ràng là ở cùng bố mẹ rồi. E cũng ko ép nữa. Hơn nữa qua vụ nói chuyện với chồng tối qua càng hiểu tại sao lại như vậy. Cách BMC e nói chuyện với các con zai khủng lắm. Nói ngọt lọt tới xương mà. E chỉ nói với chồng e 1 câu là đêm nào a thử đứng ở cầu thang nghe bố mẹ a nói chuyện với nhau a hiểu ngay. Ko phải cố thanh minh cho bố mẹ làm gì. Nói trước mặt con thì khác nhg sau lưng nói khác hẳn. Sợ ko chịu nổi. E cũng sẽ cố gắng suy xét lại để xem sức chịu đựng của mình còn nữa hay ko? Nhg thật e mệt suốt mấy ngày nay, mọc răng khôn nó sưng lợi, rồi viêm họng chẳng ăn chẳng nuốt được. Ho hắng suốt cả đêm. Người mệt rũ mà vẫn phải làm từ A-Z. Sắp quỵ rồi mà chẳng biết làm sao nên vì thế cũng chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cho xong. Có khi ko đủ bình tĩnh thật. Nhg cái này cũng nghĩ từ lâu lắm rồi. Chỉ là giọt nước tràn ly. Thôi thì đã cố thử cố thêm 1 lần nữa để sau này khỏi phải ân hận. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ động viên e trong thời gian qua
     
  11. MESUTUCON

    MESUTUCON Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tội nghiệp em quá! Mấy tuần trước chị cũng ốm lăn lóc ra đấy vậy mà công việc vẫn phải làm, nhưng chắc tại mình khổ từ bé quen rùi hay sao mà chỉ thấy tủi thân lúc đó rùi quên ngay.
    Chồng chị đang ôn thi nên chị cũng phải phục vụ cả nhà mà, mệt nhưng phải cố gắng thui. Chắc tại con mình còn bé phải nhờ cậy ông bà, mà ngoài công việc ra còn phải chăm con nên ai làm mẹ ban đầu cũng phải vất vả hơn. Em cố gắng lên! qua cái giai đoạn này chắc là ổn thui.
     
    TCT family thích bài này.
  12. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Không biết nói gì
    Gửi đến em sự thông cảm sâu sắc và tình thương
    Phụ nữ với nhau mà không thương nhau, MC em thật là....
     
    TCT family thích bài này.
  13. heocon 03

    heocon 03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    có em đây,bức xúc mà không biết nói với ai
     
  14. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Wellcome e. Xả xong là phải về vui vẻ với chồng đấy nhé ;)
     
  15. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Sao quyết định nhanh thế em! Ly dị thì còn con nữa chứ! Bao nhiêu trông gai trước mắt (như em nói ngay từ đầu đã biết BMC khó tính nhưng vẫn quyết lấy người mình yêu mà) thì cùng nhau giải quyết chứ! Đừng vì chuyện BMC mà ảnh hưởng đến cuộc sống 2VC! Con trai em cần có bố, như mẹ nào cũng khuyên em đấy. Như thế con mình mới tốt đc! Đừng bi quan quá em ah! Đừng nghĩ nhiều, hãy chăm con cho tốt. Còn nếu các cụ quá căng thẳng ko trông con cho em thì theo chị đem gửi. Em xem gần nhà có ai nhận trông trẻ thì gửi, nếu gần nhà ông bà ngoại thì càng tốt. Tiện cho 2 mẹ con mà. Chúc em tìm được cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất, đừng dọn ra ngoài lúc này vội.
     
  16. babybuon

    babybuon Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chia se cung em TCT a, chi cung khong biet phai noi lam sao chi cam thong va chia se cung em...hay binh tinh va dua ra quyet dinh sang suot nhat cho minh vµ cho con em ah. Con em duoc bao nhieu thang roi...
     
  17. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Vào đây, gặp 1 số người quen, người chưa quen, nhưng đọc qua, tình cảnh mình cũng rưa rứa như vậy. Mình ỏ cùng Bà Nội chồng, BMC, Anh chồng, cô em chồng, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi lém, bức xúc.
    Đợt vừa rồi mình bì trẹo chân, xưng không đi nổi nhưng mọi việc vẫn phải làm đủ chảng bớt việc nào. nhưng khi cô e chồng có vấn đề gì thì thôi rồi, bé như con muỗi cũng thành con voi, phải tự chịu thôi. Nhiều lúc thấy tủi thân lắm.nhưng phải cố chịu, cứ như là mình sinh ra là phải chịu như thế rồi.
     
  18. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu chỉ đơn giản các cụ làm căng rồi ko trông con thì ko thành vấn đề chị ạ. Đằng này sống trong gia đình nhg mình ko có quyền lên tiếng, mà cứ trái ý ông bà thì lại kêu mời thông gia sang để yêu cầu giáo dục lại con, rồi trả lại con cho ông bà. E lấy chồng chưa báo hiếu được cho bố mẹ thì thôi, từ trước đến h e chưa bao h phải để bố mẹ phải suy nghĩ vì mình. Đấy chỉ vì vụ lần trước mà bà gọi điện sang nói với mẹ e, làm mẹ e suy nghĩ ốm hơn 10 ngày. Rồi cho con sang ngoại thì cứ cớ này cớ nọ ko cho sang. E cố nhất quyết xin sang thì lại nói e chống lại. Rồi lại kêu cuối tuần sang nói chuyện với bố mẹ e. Cứ kéo dài thế này thì mình cũng đến phải bỏ bố bỏ mẹ thôi c ạ. Bản thân chồng e cũng ko nói gì bố mẹ đẻ được. Lại bị những lời của bố mẹ ảnh hưởng rất nhiều. Tối qua vẫn lên nói với e quan điểm là ở với bố mẹ. Bảo e suy nghĩ lại. Chị thử nghĩ xem e là nạn nhân giờ lại thành tội nhân. E vì bị o ép nên mới thế này mà chồng e lại nói với e như vậy. Bản thân chồng e cũng ko có cách nào giải quyết. Tối qua 2 VC ôm nhau khóc nhg biết sao được. Bọn e đã ký đơn ly dị rồi. Tối nay sẽ xuống nói chuyện với BMC, đằng nào cũng ra đi, e sẽ nói hết những suy nghĩ của mình (mà bthg có nói ra chắc ông bà lại kêu cãi, mất dạy rồi đuổi ra khỏi nhà). E ko phải người vô trách nhiệm chỉ nghĩ đến mình mà ko nghĩ đến con đâu. Nhg con e lớn lên trong môi trường này cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều như con a cả nhà e. Sống với ông bà 4 năm từ cấp 3 lên đại học bị o ép nhiều quá nên h cũng hư người. Nhìn nó vừa thương vừa giận. E ko muốn con e có kết cục như thế. E mong mọi người hiểu và thông cảm cho e vì đã quyết định như vậy
     
  19. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Chia sẻ cùng em nhé! Sao ký nhanh thế! Chồng em ko quyết định gì ah? Hic hic hic! Chồng em như thế thì ko đc, ko biết do chị đọc chưa kỹ tâm sự của em, hay do chị hiểu nhầm nhưng thấy chồng em yếu đuối quá! Ko tự giải quyết được việc riêng của 2 VC! :confused::confused:
     
  20. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ở nhà chồng e là thế mà. Con cái đâu được nói chính kiến của mình đâu. Chồng e cực chẳng đã thì phải ký vì thấy chẳng làm gì khác được. Căn bản chồng e con út ko bao h phải lo nghĩ chuyện gì. sống vô tư quen rồi, h gặp chuyện ko tự quyết được. Hơn nữa bị bố mẹ đẻ ảnh hưởng quá nhiều. Với cách nói của BMC thì con cái chỉ biết rớt nước mắt vì thương bố mẹ thôi. Còn với vợ con thì ko thể nào làm gì giúp được nên đành thế. Chứ cứ kéo dài chỉ làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng. Để đến khi mọi chuyện ko thể đừng được mới quyết định thì có lẽ hết đường nhìn mặt nhau về sau mất.
     

Chia sẻ trang này