Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giá vàng hiện tại đang cao hơn thế giới như hôm trước c Phở có giải thích đó ah, do đội thêm các chi phí: vận chuyển, bảo hiểm, thuế, gia công và quan trọng là lãi, làm cái gì mà chả có lãi http://vef.vn/2012-04-01-loan-gia-vang-se-xuong-duoi-40-trieu-luong nhưng tất cả chỉ là dự đoán, nên có phần chủ quan và cảm tính. Đồng thời lợi nhuận đi đôi với rủi ro Em không khuyến khích ai mua vàng để ăn chênh lệch, cũng k khuyến khích ai đau tim mua vàng hết. Bản thân em, với kinh nghiệm non yếu của em và cảm tính của em, e sẽ tạm thời ngưng mua vàng, đợi biến động tiếp khi nào vàng xuống mức 40 thì e sẽ mua. Nhưng quan trọng là e mua vàng với mục đích dự trữ lâu dài, để tránh mất giá đồng tiền, và e đủ kiên nhẫn đợi 1-2 năm cho vàng nó lên (tất nhiên là e tạm thời chưa có nhu cầu dùng tiền nên k lo phải bán vàng rồi, cứ để vậy thôi. trường hợp vàng càng ngày càng xuống thì e để dành cho con cháu e sau này keke. cơ mà thi thoảng tích 1 tí gọi là thôi, chứ k đổ hết vào đó nên nếu rủi ro xảy ra cũng chấp nhận được. quan trọng là e dám chấp nhận rủi ro Nhưng bác nào yếu tim, lại sợ rủi ro thì chỉ nên gửi tiết kiệm thôi ah. chứ tình hình vàng biến động thế này, e sợ lúc vàng xuống lại đau tim rồi trách e, chưa kịp đợi vàng lên đã lâm tâm bệnh rồi bán vàng đi thì vừa tiếc, e cũng vừa áy náy ah Em học theo bọn cty Chứng khoán như sau: trên đây chỉ là phân tích mang tính chủ quan của em, không mang tính định hướng quyết định mua bán và kết quả của việc mua bán vàng của mọi người Hy vọng bếp mình: tiền sinh tiền, lời sinh lời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chả phải học theo anh nào,chả biết dự đoán tình hình kinh tế thế giới,chị chỉ biết là chị mua vàng vàng rớt,bán xong vàng lên vù vù thế thôi.đợt vừa rồi mua có 5 chỉ,xuống giá mất toi 2 bữa ọp rồi.năm ngoái chị mua 2 cây lúc vàng khoảng 37, được 1 tuần nó lên 39,thấy người ta bán ầm ầm cũng đội mưa đi bán vàng,thế rồi nó nhảy tốt lên tận 49 đấy.uất hận lắm em ạ.thôi cứ nghĩ thế này cho nó thoải mái,mình k kinh doanh,k lướt,k mua thì cũng tiêu hết,thế nên mua được là mừng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế để chị load về đọc. chị hầu như k đọc truyện tầu hiện đại. truóc toàn nghiền truyện cổ của nó, toan la tam quoc, dong chu liet quốc, hán sở tranh hùng...giờ đọc cái truyện tình cảm này thấy nó nhẹ nhõm phết. Để chị đọc rồi chị em mình bình luận nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ minh tom ơi, trong cái bộ dữ liệu truyện việt không có truyện "gặp anh là điều tuyệt vời nhất" rồi, cho chị gợi ý khác với
Ðề: Bếp Kún tầng 6 làm giáo viên thú vị nhỉ. nếu cho chị chọn lại chắc chị sẽ chọn làm giáo viên. Chị nhớ ngày sinh viên đi gia sư, bọn học sinh nghe lời chị răm rắp ấy, học rất hiệu quả lại rát vui. Nghe chúng nó kể chuyện bạn bè này khác vui lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đúng là hết hàng, chị gọi thằng cu giao sữa để lấy tiếp mấy thùng, nó cười phe phé bảo hết hàng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng ku Tôm nó ốm nên e vẫn chưa qua lấy được chị à @ chị Tôm càng: Mai e soi lại list chị nhé, thế chị có đọc truyện in không vì nhiều quyển chưa có e book. À, chị tìm cuốn " phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng" đi chi, cuốn đó có ebook và đọc cũng hay lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối nay nhà e ăn uống vớ vẩn vì hnay e đi tập yoga, 8 rưỡi mới về. Chồng e cũng về lúc đấy 2vc gặp nhau ngay đầu ngõ Về nhà cắm cơm xong thì có cái bánh tẻ nên bóc ra ăn, ăn vặt linh tinh no mất rồi nên lấy mấy quả dưa chuột ra gặm. Ngồi xem tivi, chém gió và cbi thức ăn cho bữa trưa mai... vậy là cbi hết buổi tối... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 với chị hết là đúng rồi...giờ e ôm thêm mấy chục thùng nữa là nó vẫn hầu e đấy. nói chung là thâm cung bí sử..hí hí. e phải dùng mánh để bạn chồng già e ăn doanh thu. Giờ e hỉ hả mí đống sữa mới ôm sáng nay cơ, 14,5k/L ấy, sữa chị hay gọi e để dành đến gần date hơn e ép giá như hôm nay e ép cái đống e vồ sáng nay.Vậy là yên tâm, từ giờ đến tháng 6, gia đình tha hồ rửa chưn, tắm gội = sữa tưoi nhập khẩu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E mệnh Thủy này, chắc cũng ko buôn dc tiền. Chị với chị Khét cùng 1 mệnh còn gì, 80 và 81 là mệnh Mộc giống chồng iem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 duyên dáng gì đâu, mình gãi đúng cái chỗ họ ngứa , vậy thôi. nào thì bất ngờ tiết lộ 1 vài chi tiết vì thấy bảo bạn quan tâm đến PR Nhà tôi chả qua vớ phải cái của nợ 2m 90k ăn thùng uống vại nên tôi phải cì cạch, lặn lội , mò mẫm xó xỉnh kiếm chác cái rẻ, cái ngon để phục vụ, để sao cho vẫn đáp ứng được nhu cầu mà ko phải mất quá nhiều tiền. Nói thật là trời ban cho tôi cái bệnh đánh hơi của rẻ rất giỏi..hí hí..Túm váy, nhà tôi là đối tựong số 1 để tiêu thụ nhé! Nhu cầu thực và đều như vắt chanh. Với ngừoi Việt nói chung, nếu bình thừong, kể cả sữa nhập giá sấp ngửa mí sữa nội, hiếm ai để ý lắm căn bản dân mình ko có thói quen uống sữa nhg khi thấy cái gì mà nghe chữ thanh lý, lập tức não họ xuất hiện ý tửong là thanh lý đi liền với rẻ rồi, mà lại còn đồ nhập khẩu, đây là 2 yếu tố oánh vào tâm lý cuả ngừoi tiêu dùng.Ah rẻ rẻ quá, sữa nhập hẳn từ U du goay nhá mà nhõn 25k thôi, so mí Vinamilk,Ba vì ba vèo thì rẻ cũng khoảng 26, 27k chưa kể là thi thoảng vớ phải sữa kèm BCS đang mút dở, rồi ruồi nhặng vật thể lạ...hằm bà lằng. Sản phẩm Việt luôn kém cơ mí sản phẩm nhập cho dù cái nơi ta nhập còn éo biết nó ở xứ nào, chân nó dẫm vào mứt, tay nó móc đít xong ngoát vào sữa của ta hay ko cũng éo ai biết dưng cứ chữ tiếng Anh là rõ ràng nó hoành hơn ta. Thậm chí, có những sp nhập nhg về đây họ phải in chữ Việt lên bao bì khách nhà ta giẫy nẩy lên ngay, nghi là Việt giả ngoại, tâm lý sính ngoại...cũng phải thôi, ta hai ta, ta làm ăn kiểu ỉa vãi nên ta còn éo yêu nổi ta.Nói dài dòng, đối tưong thứ 2 mua vì sính ngoại, hám rẻ và hội chứng đám đông. Nói thật, bình thừong, họ hay cá nhân tôi khi đi ST cũng chỉ mua lấy 1,2 hộp vì xót xa nhg khi nghe chữ rẻ là ôm vồ vập, thậm chí có chị ôm nhiều để uống đến khi cận date, tôi cũng ôm đủ cho đến khi hết hạn vì ngày nào cũng phải uống nhá, mua 1 mẻ thế này tiết kiệm thời gian, tiết kiệm đựoc ối xiền nữa nếu so với giá bán ở ST hoặc giá của date dài, rẻ gần chục K/hộp nhân lên thấy mỗi thùng mình như lãi đựoc mấy chục K thì thử hỏi có sứong ko? nhg lại bị 1 vấn đề là mua nhiều thì uống nhièu, mua ít lại uống dè sẻn, sau khi uống ừng ực 1 mẻ sữa rẻ này, hết sữa, bảo bỏ tiền ra uống sữa date dài giá cao chưa chắc họ chịu mua tiếp. Đơn giản vậy thôi, bà thế nào thì áp dụng hệt thế với các ngừoi tiêu dùng, bà thấy sản phẩm thyết phục đựoc chính bà và ngừoi thân mình trứoc thì sẽ thuyết phục đựoc ngừoi khác mua hàng của mình. Tính tôi vẫn cân đo đong đếm khá kĩ trứoc khi bỏ 1 xu ra mua bán gì đấy, tôi ko có cái ngẫu hứng dồ lên đi mua vớ vẩn linh tinh.Muốn mua gì cũng hỏi han, sờ nắn chán hoặc đi đâu cũng nhòm ngó giá rổ xem thế nào, so chỗ nọ, bì chỗ kia.Cũng có thể là ở trên diễn đàn lâu, mọi ngừoi cũng biết tính tôi hay móc moi đựoc đồ rẻ, nên khi mình bán hàng 1 phần khách mua vì lòng tin với sản phẩm mình bán. Ngay cả bán đồ Ikea chả hạn, tôi ko thích bán các món có giá trị hơn 300k. Thứ nhất vốn lớn, quay vòng mà chậm 1 tý là đọng vốn. Thứ 2 trên diễn đàn phần đông là các mẹ có mức chi tiêu trung bình, 1 phần rất nhỏ mới chi tiêu xông xênh( đánh giá cảm quan của tôi sau mấy năm bán hàng nhá, có thể là tôi nhầm hoặc tiếp xúc với ít đối tưong) nên khi tiêu tiền, đến ngữong 300k là họ sẽ phải nhăn trán 1 lúc nhg với món đồ dưới 200k hoặc tầm 50 - 100k họ sẽ order ko phải suy nghĩ quá nhiều. Vì thế, thay vì lăm món đắt tiền tôi thà ôm mấy chục thứ lặt nhặt vài chục K, cảm giác vừa đông hàng, vốn ko đọng lâu và dễ thyết phục khách mua hơn. Đấy là 1 vài ý kiến nhỏ về việc kinh doanh của cá nhân tôi, còn rất rất nhiều nhg nói ra lại lộ mẹ thiên cơ mất nhể? bà chờ Chóe, chị Limi vào chia xẻ tip kinh doanh tiếp.