Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ về quê đi đường ông anh rể tổ lái, đường xóc lộn cả ruột. Rồi e cứ bế thằng cháu cả ngày nên mẹ e bảo đè lên thai nên nó tụt. Lại dc con e gái e bảo lúc nó gần đẻ bụng mới tụt, như e là sớm quá ... hix Thôi chả bít ntn, nhưng chắc cũng pải hạn chế bớt. Mới 4 ngày trước còn chót vót ở sát chân ngực, giờ tụt hẳn xuống bụng dưới nên khá là khó chịu. Mà cái con bé con nó hay đạp lắm, đi đường có tiếng còi xe máy oto to quá là nó cũng cứ tưng tưng lên, thúc xuống là e buồn xè kinh khủng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tuần này e đựoc mời đi ăn 2 bữa, e chọn bữa mai và thứ 6 để dành thứ 4 và thứ 5 cho Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi cứ để sau, thiếu gì lúc. Tuần này chị đi VNB đi, e lại gửi bác Diệu cho chị Khét, e ko đi nữa vì xa quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, thôi đành đợi đến 2 tuần nữa đến lịch thì đi ah. Ah mà tuần 26 tiêm pòng mũi gì chị nhớ ko? e chỉ nhớ là bsi dặn đi tiêm pòng mà quên xừ tiêm pòng cái gì rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ok Ok... e sẽ cố gắng đi ọp đợt này cho đỡ nóng, chứ sang mấy tháng sau chưa chắc đã cố được vì nóng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tiêm phòng uốn ván bạn à, bạn phải tiêm 2 mũi đấy nên đến lịch thì nên đi tiêm sớm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko, chả nhớ, chỉ nhớ khi ngoài 30 tuần tiêm uốn ván. 26 tuần tiêm giề nhể? có thấy tiêm giề đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lễ ramadan gì đó hả chị? Vậy là cả tháng ko dc ăn trưa thì ọp ẹp nàm sao nhỉ... hix Mà tháng đó e cũng cbi nằm ổ rồi, e cũng ko đi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bạn qua đó tiêm họ sẽ nhắc lịch tiêm tiếp theo thôi tớ ko nhớ rõ vì tớ đứa thứ 2 chỉ tiêm 1 mũi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chj ngắm ảnh các con...chả ngủ đựoc mặc dù rất mệt. 2 đứa như lợn con chó con lăn lóc bên cạnh đây