Ðề: Bếp Kún tầng 6 E gói bánh chưng = 1 lớp nilon bọc đồ ăn & 2 lớp giấy bạc, đun hẳn 6 tiếng. Nhưng vì kín quá, gạo ko gặp đc nước nên còn nhiều hạt sống nguyên, vỏ bánh dẻo quánh. Nếu đục lỗ nilon thì e sợ gạo nở phòi ra ngoài. Mai có khi phải mua lá chuối về luộc lại Bánh này thiếu ít bột bọc nhân là thành bánh hấp, ko mùi lá, ko có màu xanh, chẳng giống bánh chưng tẹo nào huhhu. Tết e toàn gói lá dong hoặc lá chuối, đọc báo thấy nhiều nhà bên Đức gói bằng giấy bạc e cứ nghĩ dễ mí thử làm theo, kqua thảm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tháng ramadan là phải ăn uống trc khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn đúng ko c Kún ? Trong ngày ko đc ăn uống j nữa à. Năm nay vào tháng 7 thì các bạn bên này, e thấy hơi vất, 22h tối trời vẫn sáng, 4 hay 5h sáng mặt trời đã mọc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À hay đấy, tháng 7 e với lắc kì nằm ổ rồi @ lắc kì: Kệ chị Kún nhé, bà ấy là siu nhân, chị e mình sang 3 tháng cuối là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên đấy, không nên chủ quan tẹo nào @ chị QQ: tối mẹ con e về nhà ngủ vì nhà gần và dạo này bệnh viện đông lắm, trẻ con ốm nhiều, e nhường giường cho bà của bé bên cạnh nằm để còn trông cháu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quyển " yêu em từ cái nhìn đầu tiền" của Cố mạn cũng được. Nếu thích nhẹ nhàng mà hài 1 tẹo chị đọc cuốn " chết, sập bẫy rồi". để về nhà em xem lại có quyển nào hay em giới thiệu nhé, em đọc nhiều nên đôi khi hay nhớ nhớ quên quên lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu, c ơi, tuần sau c VH ra ọp ở rốn rùa cơ mà, e mí c Lắc nắm tay nhau nhìn từ xa thôi vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi trẻ chị cứ nằm xuống là ngủ như chết, đến mức mẹ chị còn trêu là thế này mà có con thì con có mà khóc cả đêm mẹ cũng chả biết. Ấy vậy rồi thì bản năng làm mẹ, khi có con, nó ọ ẹ tí là mình đã tỉnh giấc rồi. Qua được đận con mọn chị lại ăn được ngủ được. Ấy thế mà khoảng 3 năm nay, chị ngủ cực tỉnh, đêm có tiếng động lạ là chị cũng thức giấc, và bực mình nhất là rất khó để ngủ lại được. Hèn gì mà cứ nghe các cụ nói chuyện mất ngủ, giờ chưa già lắm mà chị đã vậy rồi. Đêm qua chị nằm mãi đến gần 1 giờ mới ngủ được. Thế mà gần 4 giờ sáng chuông điện thoại bàn reng reng, chị bật ngay dậy để nghe (rất sợ chuông đt ban đêm, vì thường là có chuyện chẳng lành), nhưng chả thấy gì. Nằm xuống ngủ tiếp mà trằn trọc mãi phải gần 5 giờ chị mới ngủ lại được. Giờ đến cơ quan đầu vẫn cứ ong ong, mà tẹo còn phải ngồi họp nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đẻ nhiều lú rồi Kún ơi. Chửa lần đầu tiêm 2 mũi uốn ván lúc 26 và 30 tuần, chửa lần 2 chỉ cần tiêm 1 mũi lúc 30 tuần là xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp, nghe chị nói chuyện hồi trẻ với già sợ quá. E từ trc đến giờ vẫn ngủ cực ít, trưa k ngủ, tối ngủ muộn & sáng thì dậy sớm. Giờ có chồng thì hôm nào chồng ở nhà là ngủ im thin thít, chồng đi vắng lại mất ngủ triền miên, tối nào sớm cũng phải 12h mới ngủ có khi 4h đã tỉnh thức chong chong rồi. Nói như chị thì e già quá rồi hu hu...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao sướng thế hả Ku? chị cũng thèm lượn quá, hany chả có việc mấy, dưng cty chị mà ra cổng phải có giấy của TP cơ, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ùa, chị vừa đi tiêm về xong, mất 45K... rẻ nhờ. Cứ nghĩ như tiêm pòng mọi năm vẫn tiêm, sáng nay dậy móc ví chồng lấy 500K.... giờ lãi to... hehe Cả nhà hay tiêm pòng ở đâu, mọi năm e đều tiêm pòng cúm, tiêm rubela các kiểu ở Nguyễn Chí Thanh. Từ năm ngoái pát hiện gần nhà e có cái trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế nên e toàn ra đây, vắng vẻ nhanh chóng tha hồ, chỉ 5' là xong hết. Sau chắc e cũng cho con ra đây tiêm cho gần, ra NCT đợi chờ đến khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao tiêm phòng mà mất 45K hả bà, tôi tiêm 2 lần chẳng mất xu nào, toàn ra TTYT gần CQ tiêm thôi, tiêm xong về tôi còn bị sốt cơ, chỗ tiêm nó sưng lên đau buốt khủng khiếp... 2 mẹ con bà vẫn khoẻ chứ, hôm qua thấy bà kể là ko bị đi tiểu đêm, may nhé, chứ ngủ 1 tí lại đi giải quyết thì nhục và khổ lắm bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng rứa, sếp đi vắng, vừa lôi len ra móc xong cho con gái cái mũ nồi, dưng ko có máy ảnh để show hàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc ở đây tiêm dịch vụ bà ah, nên mất xiền Tôi vẫn chưa bị đi tiểu đêm, lúc 12h đi ngủ làm 1 cốc nước, sáng buồn xè lúc 7h thì dậy luôn... vẫn may
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giai đoạn này em cực mệt với thằng bé và cực nhàn với thằng lớn. Thằng lớn có thể tự tắm, tự thay quần áo. Từ hôm có cái giường tầng nhà chị Cáo nó mê mẩn cái tầng 2. Tối đến tự đi ngủ, đêm dạy tự đi tè. Mọi hôm nó dạy đi tè vẫn phải gọi em để em bật tivi lấy ánh sáng, nhưng hôm CN em mua cho nó cái đèn pin bé, dặn để đầu giường đêm dạy đi tè tự bật đèn khỏi gọi mẹ. Nó làm tăm tắp, đêm dạy loang loáng đèn pin rất là sung sướng, e biết hết nhưng cứ nằm im, đợi anh ý quay về giường yên vị mới khen động viên mấy câu Còn thằng bé thì chán vô cùng. Sau vụ vừa rồi, thì đến hqua, viêm họng sốt cao, quấy đảo làm em vốn đã dật dờ giờ thành hẳn luôn là vật vờ. Được mỗi hôm đầu là tự ngủ giường tầng 1 mình đến hôm sau là đòi mẹ ngủ cùng rồi. Ăn uống thì chán mớ đời, được mỗi ăn thanh long là giỏi, nó ăn hết cả quả nửa kg ý, ah với cả uống thuốc giỏi nữa, tự pha tự uống, còn lại cái gì cũng nhõng nhẽo, mè nheo chỉ muốn mặc xác ý. Em giờ đang nợ mấy đơn hàng sốt BBH của khách, có cả của em nhungbox nhà mình nữa, mà thực sự em ko còn hơi mà làm nữa, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy món đan lát chị chịu. Mặc dù mẹ đẻ và mc chị cực khéo trong vụ này. Chị mà đan thì cứ dài mãi vì ko bít chiết mặc dù đã học nhưng toàn quên