Thoa ơi, Hiền còi lớn hơn nhiều đấy, trộm vía càng lớn càng xinh lắm ý. NHớ hai mẹ con bà quá. Tôi thấy bà cũng béo hơn, đúng không?
Đây tớ cũng khoe ảnh nhà tớ nhé. Sinh nhật con trai tổ chức sớm hôm chủ nhật vừa rồi. Ảnh cả gia đình hơi bị xấu nhé. Nói luôn. Tại vì mải chụp ảnh nên cuối cùng 2 vợ chồng tớ chỉ chụp mỗi kiểu này hiii. Trông lọm khọm kinh. Cục vàng của tớ đây Đang chuẩn bị thổi nến nhé Đùa với các cô chú này Bánh sinh nhật nhé
Heocoi ơi, Kem nhà bà lúc 7 tháng trông như bà cụ non ấy nhỉ, nhìn con lại nhớ hôm off nhà Nghé. Thèm lẩu gà thuôc bắc thế... Meocung: Cục vàng nhà bà sinh ra ở nước ngoài nên hơi có chút tâys rồi, nhìn cu cậu đáng yêu quá. Sinh nhật vui vẻ và đầm ấm quá.
Bon chen mấy tấm ảnh cùng các mụ cho vui. Đây là ảnh cưới vợ chồng tôi năm 2002 Thời đó hổng có tiền lên tự chụp Đây là ảnh cưới vợ chồng tôi năm 2007 Đây là ảnh cưới vợ chồng tôi năm 2009 Chẳng hiểu sao tóc lão nhà tôi càng ngày càng ngắn
Cái lúc không có tiền mụ tự chụp xinh ơi là xinh, đẹp đôi lắm. Tôi thích cái cả nhà chụp năm nay ấy, hai nhóc nhà mụ yêu quá, chồng mụ trông đàn ông, già hơn chút hi hi (chắc tại tóc ngắn). Nhìn ảnh đó ai bảo mụ với ox bằng tuổi nhau nhỉ...
Ảnh nhà Bi bốp nhìn thích nhỉ, nhà tôi có lẽ chả bao h chụp ảnh cưới lần hai nữa vì xã k thích chụp mà tôi thì chắc ko có cái áo cưới nào ních vừa Chồng bà càng ngày nhìn càng đẹp trai hơn ấy
Nhà BiBop chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới đều thật đấy, mà mối năm thay đổi một ít nhỉ, đặc biệt là xã, đúng là ngày mới cưới em về tóc còn xanh và dài, theo năm tháng em làm gì để tóc anh như thế, dáng xã giống sếp thế! hihiiiii! Bọn tớ cưới cuối năm 2001, chụp ảnh ở Xính, thời gian đầu mới cưới dỗi dãi không có việc gì toàn lôi ảnh ra xem, đến giờ cũng rất lâu rồi không xem lại cất biến trong tủ rồi, từ ngày đó đến giờ cũng 8 năm rồi, chưa có ý định gì là đi chụp ảnh cưới (chồng cũng ngại chụp ảnh cưới lắm), ngày đó đang là tình yêu nên bảo gì chẳng nghe. Anh ấy bảo chụp ảnh cưới về đau hết cả người. hehe. Đang chờ kỷ niệm 10 năm ngày cưới dỗ chàng đi chụp ảnh cả nhà đây, không biết chàng có nghe không nữa.
Hường ơi ảnh đẹp quá bà ạ hai vợ chồng đẹp đôi lắm 2 đứa nhà bà cũng rất đáng yêu nữa, nhưng tôi lại thích hình ảnh của bà trong bộ ảnh cưới đầu tiên ấy xinh lắm.
hihi ảnh đấy là vừa húi tóc cho chị ấy đấy mẹ tắm xong cho ngồi vào lòng mẹ thấy hay hay lôi điện thoại ra chụp , trông đểu nhỉ. Meo cung: Con trai đẹp trai quá đúng là ăn thức ăn và uống nước xứ người có khác. Mà bánh sinh nhật con trai nhìn ngộ thế.
ẢNh nhà Hường hay ghê, trải qua bao nhiêu năm bị túm toc lên trọc đầu hehe, mỗi lần bực mình Hường túm nhiều quá lên hổng còn cái nào hihi (đùa tí thôi nha). @Heocoi: Kem trông yêu ghê nhỉ. Nhìm lại con lớn thì thấy mình hơi cao tuổi nhể. @Mèo cưng: gia đình đầm ấm quá, mà bánh bà tự làm hay đặt đấy trông ngon quá, mà lạ nữa.
Tôi cũng chpj ảnh ở Xính năm 2001 đó, chụp lần 1 bị hỏng, nó đánh cho tôi quả mắt 1 bên y như cái mắt bị sưng bây giờ. Tôi bắt đền chụp lần 2, thì nó cho tôi sang cái mặt khác, trông cứ như ai chả phải mình (mà đau hết cả người) Bây giừo vứt 1 đống ở CQ, nghĩ lại thấy mình dại ghê. Chàng nhà tôi cũng hok thích chụp ảnh đâu? bị dụ đi hehe
Ảnh đẹp quá Phúc ơi. Nấm đáng yêu, bụ bẫm muốn cắn miếng quá. Cái ảnh con ngồi trên cái phao vàng trông hay thế. Tiếc là mẹ Nấm không được đi hi hi.