chị ơi con e cũng vẫn đang có đờm từ hồi bé mới sinh, giờ 8th rùi vẫn chưa hết, cho bé uống thuốc đó được không chị? hôm nào e ra bs hằng thử xem (p/s:e ở mạn dưới này nhưng khu đó đìu hiu lắm nên toàn bon chen sang CG, Nghĩa Tân sinh hoạt thui, hihi)
Mẹ nó ơi, cho con đi khám xem chứ đừng cho uống lung tung vì bé còn bé nên cho khám kỹ rồi uống thuốc! Bạn cho con đi khám đi vì biết đâu đờm đấy là do viêm thanh quản, cháu con chị chồng tớ cũng đờm, la hét suốt ngày từ lúc sinh, đi khám bs bảo viêm thanh quản. Mong là bé nhà bạn chỉ bị đờm ko thôi! Bạn nói rõ triệu chứng đi, để mai tớ hỏi bác Hằng cho, nếu bạn ko tiện đường thì tớ mua thuốc hộ luôn. Nhưng tốt nhất, bé nhà bạn đang nhỏ thì nên cho đi khám! Không nên chủ quan!
uh, tớ cũng định đi khám mà đợt này đang có dịch nên hơi sợ, ko dám đưa con tới phòng khám, bé nhà tớ (trộm vía) chỉ phải cái hay khò khè vì có đờm nhiều (bế lên là thấy long sòng sọc ở chỗ phổi ý), cho uống phật thủ,...đủ loại các mẹ mách mà chả ăn thua, trước cũng đi khám, bs bảo ko sao, chỉ cần uống thuốc long đờm thôi nhưng lúc đó bé quá mình ko dám cho uống, h thì liều cho uống đại (hiện mình đang cho bé uống bạch ngân pv rùi, thấy ghi hd là dùng được cho bé sơ sinh), chiều này lượn qua bs hằng hỏi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. thanks mẹ nó
nhân tiện, tớ đang cần gấp 1 người trông trẻ nhé, mẹ nào có ai tin tưởng được thì giới thiệu tớ với. Thanks các mẹ
BS Hằng cũng được mẹ nó ạ. Nhưng ở chỗ Nghĩa Tân có BS Yến nữa đấy. Bác đấy khám thích lắm. Con tớ toàn khám chỗ bác. Nhà Bác ở gần chợ Nghĩa Tân, gần khu nhà A25. Mẹ ấy đến đấy hỏi, mọi người sẽ chỉ cho. Bác đấy là Trưởng khoa Dinh dưỡng của Bv Nhi TW.
Thế thì tớ lại được thể giới thiệu Bs Hằng, k phải BS Hằng về hưu đâu. Tớ tưởng các mẹ biết bác này, Bác sỹ Song Hằng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Bạch Mai, nhà ở ngõ 126 (đối diện bên kia đường là phố Nghĩa Tân) trên đường Hoàng qUỐC vIỆT. Ngõ vào có hàng KFC (tòa nhà Hòa bình). Các mẹ rất dễ tìm. Vào ngõ khoảng 500-700m là có biển chỉ vào nhà Bác ấy.Nhà dễ tìm lắm.
Đc về thì tốt quá, cả công ty ra ngồi vạ vật ngoài cửa nhìn như chợ người ấy. Nóng kinh thế là trưa nay mò về nhà ngủ với chồng. Ở nhà mát quá ngủ quên luôn muộn giờ làm. Đến cty đã thấy Sếp ngồi lù lù ở đấy rùi, tưởng rằng bị hỏi thăm ai dè may thế, ông ấy không nói gì thế là em tút luôn vào chỗ. Hihi
Nhà mình ơi, ai có quần áo cũ của con thì đừng bỏ ra làm rẻ lau nhé, để quyên góp cho các bé! Cầu Giấy nhà mình cũng nên đi làm từ thiện nhỉ?
Daobong em đã lấy hộ chị sữa chưa vậy. Ngàymai có gì hồi âm luôn cho chị nhé kg chị lại phải đi mua vì hết sạch sữa từ hqua rồi phải tu sữa hộp. Thank em.
Hôm nay ko có đồng chí nào buôn với mình nhỉ? Tình hình là hôm nay e bị ế 1kg rượu nếp cẩm, vì mang đến nhưng chị ấy ko đi làm, bác nào múc hộ em cái! lấy bằng giá gốc,. Hic hic hic!!!!!!!
E bây giờ muốn tạo công ăn việc làm cho em chồng nên cho nó làm, e chỉ giao, nó bán, lãi nó lấy! Tốt nghiệp cấp 3 xong, đang mò mẫm đi bán mỹ phẩm, thi trượt đại học, ở nhà buồn nên em rủ, ế thì lão béo nhà e ăn hết ngay nhưng lão lại trêu, ko thích! Ai có việc gì thì ới e một câu nhé! Trưa nay, e đưa sữa cho bà ngoại rồi nhé!Cháu chị, thằng cu 25 tháng ấy, trắng nhỉ?
Mình cũng đang vắng Sếp - Văn phòng buồn như chùa bà Đanh!!! Thế mà chả chuồn chuồn sớm được tí ti ông cụ nào. hị hị