Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Chúc bạn đạt được kế hoạch đề ra! Thời bão giá này cắt giảm chi tiêu của bố mẹ đến tối thiể mà vẫn đau đầu vì tiền!
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T ôi cũg tuỳ nhà ăn ít nhà ăn nhiều, con uống sữa nội hay ngoại. Nhà e theo phương châm Tăng xin Giảm mua Tích cực cầm nhầm thường xuyên đy ăn chực và kể khổ để các bà nội ngoại thương
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Chỉ có cách tiết kiệm tiết kiệm và tiết kiệm. Hi sinh đời cha mẹ củng cố đời con cháu. Chúc các mẹ hạnh phúc
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Thời bão giá khủng khiếp quá. Nhà em mới thêm 1 thành viên nữa mà tiền làm gia đang sụt giảm, muốn làm thêm mà con còn nhỏ, các mẹ có cao kiến gì thì cho em ít kinh nghiệm với. hu hu
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Cái này ở chi tiêu riêng, tháng nào mua thì tháng ấy bị phát sinh. Thường nhà chị chỉ đi mua quần áo 1 lần vào đầu mùa nên 1 năm chỉ phát sinh 2 lần thôi. Mà chị thì ít mua lắm,ox hay mua hơn, hihi Vâng ạ, nhà em ăn sáng ở nhà. Em mua thịt băm rang hơi đậm với hành phi, sáng ra chỉ cần đun sôi siêu nước, bỏ gói mì Chũ vào bát, xúc mấy thìa thịt vào, cho mấy hạt muối, tí đường là có bát phở ạ. Trưa nhà em cũng mang cơm đi làm. Tiền thức ăn nhà em hết chừng này vì nhà em chả mấy khi ăn tươi, em toàn chế biến thức ăn 1 tuần/2 lần, trừ rau đâm ra cũng đỡ. Hihi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Vâng, nhà em cũng đang đau đầu đấy ạ Thấy em hình như còn trẻ? Nhà chị thì ông bà già lắm rồi,giờ ko xin thêm được nữa Vào đây với em nhé, chị em mình cùng học hỏi nhau
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Mình thấy chi tiêu nhà bạn chưa được hợp lý, đành rằng chi phí cho con không thể cắt giảm được vì cha mẹ bao giờ cũng muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mục "chi tiêu chung" vợ chồng bạn nên tính toán lại, tiền thuê nhà có thấy cao hơn cả tiền chi phí ăn uống sinh hoạt không, khoản này lãng phí nhiều quá.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T EM thì thấy có con phải ở thoải mái 1 tý, mà đắt thì mới đẹp. CÒn bố mẹ thì chịu vất vả tiết kiệm 1 tý cũng đc.Tất cả vì con mà
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà mình mới mệt đây. Lương 2cv= 10 tr mình chi ntn: 1. Hàng tháng đưa tiền ăn cho bà 4.5T (bà trông cháu và bà ko có lương), thư thoảng ngày nghỉ mình mua đồ ăn thêm (hạn chế thôi) 2. Gạo, ga, điện, nước, xà phòng= 1T 3. Chồng: 1T: ăn trưa 500k, xe đưa đón đi làm (200k), các loại quỹ, (ăn sáng ở nhà) 4. Vợ: 1 T: xăng xe 400k, quần áo 200k(tính bình quân cả năm), lặt vặt khác, ăn sáng ở nhà, trưa đem cơm đi 5. Con trai lớn: Học mẫu giáo+ học thêm: 1T, sữa 300k, đồ ăn thêm bánh trái, sữa chua 200 k= 1T5, tháng 9 này đi học thì tốn hơn 6. Con trai bé: Sữa 300k, đồ ăn dặm, hoa quả 300k, bỉm 300k= 1T Thế là hết veo 10tr rồi Biếu nội ngoại, cưới xin: 1T (chủ yếu là tiền thuốc khi bà ốm, 8/3, 20/10, bà về quê, đi chơi...) Nhà mình còn tốn khoảng thuốc cho 2 cu nhất là cu lớn, tháng nào cũng bị, có tháng mấy đợt thuốc, rồi sau đó lại mua đồ bồi bổ: yến sào, sữa non, thuốc bổ, nước muối biển, muối sinh lý, khoản này mỗi tháng phải 2 T (hiện là đi vay rồi tháng nọ đập tháng kia, khi nào kiếm thêm được thì bổ sung vào) Quần áo thì chỉ phải mua cho cu lớn, cũng mua hạn chế, cu bé mặc thừa của cu lớn rồi xin thêm, chỉ thư thoảng lắm mới phải mua= 200k Hai vc chồng đúng là đau đầu vì tiền
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà mình thì nhà 2tr (nhà tập thể khoảng 35m) nhưng hơi xa chút (trong Xa La), chứ nếu ở mấy quận Thanh Xuân, Cầu Giấy...thì với 2tr khó mà thuê đc nhà rộng rãi, thoáng mát. Mình đi làm khu Trung Hòa, đi mất 15-20p và tiền xăng 350k/tháng, chồng thì xe cty đưa đón
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Đúng là đau đầu thât. bjo chỉ có mỗi tiết kiệm khoản ăn uống 4,5tr lại thôi chứ k cắt thêm đc j nữa
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Mình thì quan điểm là "cha mẹ nghèo thì con phải khó", con cái cũng phải chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ, thế nên ku con nhà mình sinh hoạt bình dân giống bố mẹ thôi Mình vẫn nhớ ngày xưa có có những khi mình mất ngủ cả đêm vì háo hức chờ 1 tấm áo mới và cảm giác rất hạnh phúc vì điều đó. Giờ với con mình mình cũng nghĩ nếu như thiếu thốn 1 chút biết đâu sẽ giúp con có những ước mơ, miễn là ko để con quá khổ. Con nhà mình đồ chơi hỏng thì sửa đi mà dùng, ko sửa được thì mới mua cái mới. Và mình cũng ko bao giờ mua ngay đồ mà con muốn, mình luôn nói rõ với con là "con ngoan để bố mẹ có thời gian kiếm tiền sinh sống và mua đồ chơi cho con, nếu con hư thì sẽ ko có gì cả". Có những khi mình cho con mình ở khách sạn 5 sao để cảm nhận cuộc sống đủ đầy, nhưng cũng có những buổi mình cho con mình ra ngoài chợ người để hiểu được cuộc sống rất cùng cực của những người còn vất vả hơn mình. Bé còn nhỏ nhưng cũng đã cảm nhận được, giờ ở nhà bé là người nhắc bố mẹ tắt đèn, tắt tivi để tiết kiệm điện mỗi khi người lớn quên Ngày xưa mình lớn lên và trưởng thành cũng nhờ hình ảnh mẹ mình vai gầy, mướt mồ hôi, tất tưởi đạp xe đi chợ để kiếm từng đồng nuôi con. Bây giờ nhiều khi nghĩ lại hình ảnh của mẹ, quần bạc mầu sắn đến đầu gối, đôi chân trần bíu chặt lấy con đường lầy lội khi trời mưa để khỏi ngã, cầm từng chục trứng gà đi bán khi mình hỏi xin tiền mua sách vở, mình vẫn khóc. Sau này mình lớn lên, chưa bao giờ mình dám làm phiền lòng mẹ mình cũng vì những hình ảnh đó. Và mình cũng hi vọng con trai mình sau này sẽ ko trách mình khi mình để con chơi những đồ chơi đã cũ, đi chiếc xe đạp ko còn đẹp, mặc những bộ quần áo rất bình thường, uống sữa nội... vì khi rời công việc ở cơ quan, mẹ nó vẫn ngày ngày còng lưng lao động kiếm thêm 1 vài trăm k/ngày...
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Hi hi, quan điểm có vẻ hơi cực đoan, nhưng mình đồng ý với quan điểm của mẹ nó. Thương con không có nghĩa là cho con tất cả, cũng đôi khi phải thức tỉnh để con thấy rằng mình thiếu thốn một chút trong cái no đủ chứ nhỉ. QUan điểm nuôi con của mẹ nó đúng là nuôi con Kiểu Mỹ đới
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Đọc bài của mẹ nó đoạn viết về mẹ mình xúc động quá. Bgiờ mình có con mình cũng thấy rất thương bố mẹ mình ngày xưa vất vả nuôi các con ăn học. Anh trai mình cũng có quan điểm dạy con như bạn đấy.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà em cũng phải trả nợ 300tr tiền vay mua nhà. lương 2 vc được có 10tr. Thế nên cũng phải thắt lưng buộc bụng mới đủ. Cố gắng mỗi tháng tiết kiệm 2tr trả nợ. Nhà có 2vc, gì và bà trông cháu. Con nhà em mới 9 tháng nên cũng chưa tốn mấy. Mỗi tháng hết 2 hộp sữa Nuti IQ loại 900g. Con nhà em từ lúc sinh ra chỉ hợp loại này thui. Uống cũng được mà giá cả cũng rẻ. 177k/hộp 900g. Hôm trước mới mua 1 hộp XO 300g về cho con uống thử. Em đi chợ mỗi tuần 1 lần, hết 1tr cho cả nhà trong 1 tuần (bao gồm cả thức ăn, hoa quả và cuối tuần ăn cải thiện). Điện, nước, gas, điện thoại 2vc hết 1,5tr. Tiền nọ tiền kia....cứ vèo vèo các mẹ ạ.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Chị cũng rất đồng tính với mẹ nó trong việc chi phí cho con ko thể cắt giảm được vì cha mẹ bao giờ cũng muốn những điều tốt đẹp cho con cái, nhưng khoản thuê nhà của em quá nhiều tiền so với chi phí sinh hoạt. Trong khi đó em có noí nợ 300 triệu tiền mua nhà rồi mà sao vẫn phải ở nhà thuê mất quá nhiều tiền như vậy? Còn nữa , ko thấy em kê chi phí xăng xe, điện thoại của hai vc mà chỉ thấy chi phí riêng cho chồng 1 tr , vợ 500k, như thế làm sao đủ?
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em cũng like cái quan điểm của chị Bingo yêu. Em lớn lên từ khó nhọc nên bây giờ khi trưởng thành làm mẹ rồi em mới cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của bố mẹ em. Nên bây giờ thương lắm, cái gì cũng muốn bù đắp cho bố mẹ và con em, em ko quá chiều chuộng, cái gì cần thiết em mới mua thôi, sữa dùng sữa nội, đi nhà trẻ cũng ko phải nhà trẻ cao cấp, ăn uống ko phải cao lương mĩ vị nhưng vẫn đủ chất. Em sợ nhất sau này nó lớn lên con nhà lính, tính nhà quan các mẹ ah Quê em chỉ có nghề trồng lúa và bố mẹ em là farmers chính hiệu ạ. Kể cho các mẹ nghe chuyện vui hồi lớp 6 em bắt đầu được mẹ cho đi tập làm ruộng, bài học đầu tiên là đi tát nước bằng gầu dây thế mà mẹ cho em tập tát = 2 sào ruộng ạ ( cỡ 720m2) Con bé mệt, trong 1 lúc hụt hơi 2 mẹ con bị nhỡ đà, mẹ em lăn tòm xuống mương. Lúc đó e chẳng hiểu sao ko hỗ trợ mẹ để mẹ lên bờ mà buồn cười quá cứ ngồi cười như được mùa, khổ thân mẹ lóp ngóp bò dậy Sau này được mẹ dạy cho làm cỏ, xới lúa, cấy, gặt, nhổ mạ, chở lúa.... Những việc nhà nông hầu hết em đều thạo, cơ mà có mỗi vụ đỉa cắn là em ko thể quen được, lần nào đi làm bị nó bám vào là lần đó khóc...sau này lớn đi học rồi đi làm thì thôi....Thi thoảng về đúng mùa có giúp mẹ phơi được tí thóc thì hôm sau cảm cúm. Cs ít vận động làm cho sức đề kháng yếu đi thật, ngày xưa vất vả thế mà em cứ khỏe như trâu chẳng bao giờ biết ốm Hii, hôm nay rảnh em lan man tí cả nhà thông cảm nhé!
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T e rất thích cách dậy con của chị, khâm phục chị quá, bài viết của chị làm em xúc động, Bố Mẹ đúng là tuyệt vời nhất trên đời chị nhỉ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Lương 2vc em có 7m đang tính chi tiêu 1 tháng hết khoảng 5m còn 2m để chi những khoản phát sinh mà có vẻ khó quá các chị ạ, nay mai con cái nữa chẳng biết ra sao