Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình có ai biết chỗ nào bán bánh khúc ngon ko, chị có nhu cầu mua để mang đi làm quà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cố lên chị QQ ơi, trẻ con ốm là nó mè nheo vậy đấy. Sạu đợt này lại cho vào kỷ cương nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vụ này giang hồ đồn thổi là độc nhất vô nhị đấy. Chỉ có ở bếp Kún :wave:wave=D>=D>=D>
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác đây rồi. Hôm nọ bác gọi e có việc gì ko ah? Lúc đi ngủ e mới mở dthoai ra xem nhưng khuya quá ko dám gọi lại, về quê vui chơi e lại quên tiệt luôn... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái này thì chị có ý kiến. em tụt bụng sớm thế hạn chế vận động nhiều. chị ngày trước sáng đi khám bác sỹ bảo 1 tháng nua mới đẻ, phấn khởi đi bộ từ viện về nhà khoảng 2 cây số, chiều chồng chở đi làm khoảng gần 20km và nửa đêm là chị lên đường đi đẻ khi con mới đuơvj 34 tuần thôi, vẫn ân hận đến tận bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ờ thì hình ảnh quảng cáo mới của vay tiêu dùng, vay nhà, vay ô tô mà, hôm nay lại quên mang ai pạt rồi, già lẫn mẹ òi. À, chị chém nhẹ chút để yên tâm làm việc. Năm nay chị được thêm 2 ngày phép năm, thế là 1 năm 26 ngày phép hê hê, chả nghỉ hết. Chị sẽ nghỉ dài khi ku Cáo thi vào cấp 2... đang nhắm Ngô Sỹ Liên chỗ Hàm Long mà chưa tìm ra cửa nào...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thông gia nghỉ phép hoành tráng nhỉ, ghen tị. Chồng em 1 năm cũng được 25 ngày phép, nghỉ mãi không hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày bao tuần rồi? Tao đến chết với mày thôi. Mày bế cháu thế là mày ép con mày suốt cả quãng đường đi rồi. Đã thế lại xóc nảy đít nữa nó chịu thế nào được. Đi khám sản đi nhé, tụt sớm quá dễ sinh non đấy vì nó đè vào cổ tử cung sớm dễ kịch thích hơn. Tiêm phòng khi có thai thì tiêm phòng uốn ván. Mũi 1 cách mũi 2 1 tháng và làm sao khi đẻ là đã tiêm mũi được 15 ngày là có tác dụng phòng uốn ván rồi. Đẻ con thứ 2 chỉ cần tiêm 1 mũi nhưng mà nếu con đầu xa quá tốt nhất là nên tiêm cả 2 mũi cho chắc ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này bên kia lập cái Gate way bực cả mình, em mới lập top kêu ca, mọi người nhảy vào kêu la quá trời luôn nhưng mấy hôm rồi admin cũng chẳng đoái hoài. Xong em mới lang thang ở mục góp ý đấy thấy có topic Xử lý quảng cáo admin ơi. Éo mẹ lắm mẹ cũng rỗi hơi thật, copy link chỉ điểm tận nơi. Nếu e có mạo phạm đến ai thì em xin lỗi nhé, vì e thấy đa phần ng ta quảng cáo ở những topic chung chứ ko phải là spam topic riêng hay hội nhóm gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con bé nhà em sáng nay đi học nhòng nhẽo quá,cứ khóc nức nở ra k cho mẹ về,làm em phải ngồi ở lớp mãi,cố dò hỏi nguyên nhân sao khóc mà con bé k chịu nói.dừng dằng mãi mới về mà con bé vẫn khóc,chả yên tâm tẹo nào.nó lại đang bị viêm A nữa mới chán,khóc thế này,họng lại sưng tấy lên.nẫu mề hết cả con với cái,định bụng hôm nay dọn nhà mà chả còn tâm trí.chán hơn con gián.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, chị mua ở bánh khúc cô Lan 69 Nguyễn Công Trứ nhé, hàng đấy ngon, mỗi tội em lại ko thích ăn bánh khúc lắm. Mà hàng này gần với thông gia nhà chị đấy ạ. Mà khi nào chị cần, nếu cần em có thể mua giúp chị được ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đây cũng thế này. Nó cứ nhõng nhẽo mãi, đi học trường công chứ có phải trường tư đâu, 8h30 mới ra khỏi trường, bảo vệ đóng cổng rồi còn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vụ tiêm uốn ván ấy,em chẳng tiêm mũi nào dù rằng mấy lần bs chỉ định đè em ra tiêm.hồi em nằm viện,mấy mụ có nguy cơ cao như em nói,tiêm uốn ván gây cơn co tạo đẻ non,cứ nghe hơi thấy mùi nguy hiểm là em tránh.mặc dù bs có giải thích là những trường hợp ấy là rất hy hữu mà thôi,nhưng ở trong viện em chứng kiến đầy ra những trường hợp tiêm uốn ván xong đùng đùng đi đẻ,thế nên tránh voi chẳng xấu mặt nào,em cứ tránh cho lành.ấy là em nói dạng có nguy cơ cao như em thôi nhé,k mấy đứa có bầu đến kì tiêm lại chẳng dám tiêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em đang ngồi họp toàn là kỹ thuật nên các bác nói mà chả chữ nào rơi vào đầu, ngồi lướt bếp thôi bác cáo nghỉ phép sướng nhỉ. làm cho tư bản vất vả nhưng chế độ nó rõ ràng. bọn em chẳng được cộng thêm phép theo thâm niên mà mỗi lần muốn nghỉ vẫn cứ phải dáo lên dáo xuống
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng thích ăn hàng này, vừa ngon vừa rẻ. Ngày trước nó còn bán ở cạnh hàng bún chả ĐTĐ, sau chuyển sang chỗ đầu Bích Câu. Bây giờ lại chuyển ra giữa Đặng Trần Côn. Bánh gối ở đây cũng ngon nhé. Bánh to nhiều nhân mà có 8k/cái thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lắp ngay xong hôm đấy rồi mà chị. E phải hô mấy đứa nhân viên cũ vào tổng vệ sinh luôn. Giường tầng với bàn ghế em cho vào tầng 2. Hê giường cũ, bàn máy tính và bàn phấn lên tầng e. Cái tủ nhà chị e cũng phải để trên tầng 3 vì hết chỗ kê rồi. Mà đang bị thiếu cái thanh inox treo quần áo chị ạ. Cu thợ mộc nó cứ khẳng định là nó đã mang ra xe rồi, mang vào nhà em rồi mà giờ chẳng thấy đâu