Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ăn mảnh nhé,qua nhà em mà chẳng rủ em đi,huhu.em buồn cười cô bán hàng này lắm nhé,khách đông,chờ,giục thế nào thì cô ấy vẫn cứ từ từ ngồi bào nộm,đủ 1 chậu mới thôi,thậm chí nhiều hôm khách vòng trong vòng ngoài,xe cộ để ngoài tùm lum cô ấy vẫn bình tĩnh hò con cháu dắt xe để gọn cho khách rồi làm lần lượt từng người một mặc khách sốt hết cả ruột.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Diệu ơi e cũng thích bánh khúc cô Lan ở Nguyễn Công Trứ, ngon lắm chị à. Có cả xôi rán nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, em thấy ở Nguyễn Công Trứ ăn cũng được, giờ bánh tăng lên 10ng/cái nhưng k ngon bằng ngày trc nữa. Hàng này bán cả ngày luôn, sáng thì bán ở đầu ngõ, khoảng 9g thì chuyển vào trong nhà. Số đt của hàng đấy đây chị: 0904491989 , 0439781256.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang lẩn mẩn mở mấy chỉ vàng ra ngắm để chiều mang đi gửi NH hí hí. Cảm giác công nhận là dồ mốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 14,5k/l rẻ hơn nước Lavie em ạ. Hôm nọ chị pót trong top sữa để cho chị 1 thùng em đã ghi cho chị chưa. Thế hết sữa rồi à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trộm vía 2 đứa nhà em thích đi học lắm. Sáng ra em dắt Vịt lên tầng, bước cầu thang mà nó hát theo loa suốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng chẳng biết nghỉ phép là cái gì, thắc mắc sếp em bảo : Thỉnh thoảng các đồng chí xin nghỉ vì nhà có việc rồi thì ko được nghỉ phép nữa, nếu xin nghỉ phép thì ko được nghỉ các ngày khác...Bố khỉ, 1 năm hoạ hoằn lắm mới dám xin nghỉ khi nhà có đám cưới, con bị ốm chứ có phải tuần nào cũng nghỉ đâu...Làm tư bản lương cao nhưng nó còn tôn trọng luật lao động, làm mấy ông nhà nước thì lớn nhất là sếp, luật với văn bản chẳng là cóc khô gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi chắc lọt khe xe 3 bánh rơi mất cái thanh inox rồi, chị cũng chứng kiến nó cắm thanh inox vào cái ngăn bàn lúc xếp lên xe. Đo rồi mua cái khác, chị cũng cần mua 1 thanh khác cứ cái thanh ở tủ quần áo cảu chị nó hơi cong võng nên treo nhiều là rơi oạch
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị định gửi ở TCB hoặc Sacombank cho gần. Lãi có tí ti chắc quy ra tiền chứ lấy đâu ra phân vàng mà trả. Chắc chỉ trả lãi bằng vàng khi tròn chỉ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy thằng lớn nhà chị cũng ngoan thế đấy, nó còn toàn đòi tự đi lên lớp ở tầng 2 nữa cơ. ước gì thằng bé nó ngoan như thằng lớn thì chị tha hồ sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cu Tít nhà em trộm vía ngoan như anh QQ nhà chị vậy, lâu lắm rồi chẳng thấy anh í đái dầm nữa, nửa đêm buồn đái là anh í tự dậy mở 2 lần cửa ra ngoài tè rồi lại lẳng lặng vào giường ngủ tiếp, cả đêm ngủ ko ọ ẹ gì, bố mẹ sướng nhất khoản đó, ăn uống cũng tự xúc, ko khiến bố mẹ sờ vào. Mà nó thích ăn bánh mì chấm sữa lắm, chỗ em lại ko có bánh mì ấy toàn là bánh bì bơ sữa thôi nên nhiều lúc con mẹ ứơc khéo tay như cô Lì hay bác Cáo thì bánh mì với bánh kem con ko phải si nghĩ gì Cu Bé nhà em thì ngoan, nhanh nhẹn nhưng còi dí, nỗi khổ tâm của em bây giờ là 3 bố con nhà nó còi cọc quá, ăn thì khoẻ, ngủ thì nhiều mà sao cả 3 bố con nó như con nhà chết đói í, nẫu hết cả lòng mề
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ có muốn em nghiên cứu vụ điều trị chăm sóc bệnh nhân gout không? Đã đi khám chưa thì chụp ảnh phần trả lời các kết quả cho em xem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 thằng nhà chị chết đói như 3 thằng nhà em. Hôm nọ xui cái Kún nó sút cái mà nó bảo cái thân 165cm với 50kg cả mứt thì nó quẳng lâu rồi mà nẫu cả lòng mề. Khổ, có muốn thế đâu. Bố con nhà nó ăn khối đông trùng hạ thảo của chị rồi đấy mà đâu đóng đấy, chẳng thuốc nào cho lại được. Thế mới điên. Mẹ thì cứ quay cút ra
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi, anh giao sữa hôm qua là bạn chồng già của em à. Khộ, chị bận quá nên nhờ anh ấy mang sữa vào tận trong phòng cho, chạy ra đã thấy đang lơ ngơ ngoài cửa phòng rồi và bảo: 1 thùng A k giao đâu nhưng là bạn T nên A mới mang cho đấy... yêu thế... hihi, sữa ngon thật đấy. Nhà mình ai uống nhiều vợt luôn 10 thùng đê.