Wow, chưa từng thấy topic nào nhiều trang đến như vậy ! Chúc các mẹ tiếp tục vui vẻ nhé, mình là daddy nên chỉ dám ghé nhà các mẹ thăm tí thôi have fun !
Mình muốn hỏi giá váng sữa Fontana vani, socola của Đức, nếu rẻ, mình ủng hộ lâu dài, mình cũng ở quận Tân Phú nè!!!!!!!!!!
Cám ơn em, có mưa gì đâu. Em khen chị nữa chắc chị chít quá, tối nay về lại ngủ không được nữa đó .... vì thích quá, hihi. Mấy hôm nay cu Bi nhà chị nó đang ho sổ mũi, tuần sau hết ho chị chở bé sang nhà em chơi với anh Bo nhé ! Chị đang uống nước cam nè, ngon ghê, thích nhất là nó không ngọt .... Khi nào hết lại đặt nữa nhé !!!
em đang tính hỏi chị bí quyết để giữ da mặt trắng sáng như vậy á, chỉ em với. Chị chăm cho cu Bi kỹ kỹ nha, để lâu k tốt . Chị thích uống nước ép là ok rùi...vậy mừ em cứ sợ ..... :yawinkle::yawinkle::yawinkle: ...em kể với ax là chị làm bên vinamilk lâu rùi, ax cũng trợn tròn há hốc miệng hỏi em "vậy hả ??? " hehehe...
có tiểu hổ thì chị ...chít sớm em à....thui thì mèo cốt hổ cũng dc .....nếu k 1 đàn hổ nó bu vào cắn xé chị yểu mạng đó em .....(...heheheh học trường của Rada hử ...hok bít lúc đó chị còn ở đây hok...
Dạ mí hum nay đi học về tới nhà là gần 10 khuya rồi, về còn kể cho AX nghe mí chuyện ở lớp nữa, nói chuyện 1 hồi tới gần 12h mí ngủ sáng có hum 3-4 phải đậy giặt đồ nên ng cứ thiếu ngủ, ngày nào lo cho AX đi làm xong là ngủ tí cho nó tỉnh táo ^^
thế cũng ko đc chị ạ, nước ép ngon nhưng mọi ng ghiền là vừa uống nước ép vừa ngắm bà chủ xinh đẹp chị ạ, thiếu 1 trong 2 hết ngon keke
em gái đảm đang we'....chứ chị mà kiu ngủ 3- 4 tiếng dậy hok nổi..hehehe...em nó ax ít thay đồ thui...mặc 3 ngày thay 1 lần, còn jumi thì bọc bỉm vào..lúc ăn thì mặc yếm vào...kéo cũng dc 2 ngày á...hehehe...
hahaha....thế mừ giai làng nó nói " nhìn như con ma" ...ehehe tụi nó k bít gì thẩm mỹ em nhở ....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:..thui dc òi để chị chụp hình dán lên bình nước là dc rùi chứ gì...mọi ngừ ún hết rùi bỏ vào thùng rác....hehehehe
AX em thuộc dạng ra mồ hôi nhiều chị ạ, chỉ việc chạy xe từ nhà lên công ty, công ty có máy lạnh nhưng về nhà là người đầy mồ hôi, mặc 3 ngày mí thay chắc cả công ty ko ai bị H1N1 (vì phải đeo khẩu trang ý mà)
Nghe mọi người than tiền học phí làm mình nhụt chí rùi , ox mình mới nói kiếm trường quốc tế để cho con đi học. Thôi để con ở nhà cho ông bà ngoại và Osin giữ thoai
Chồng mình cũng thích có thêm 1 đứa nữa, nhưng thấy trông con cực quá nên chồng mình nói tạm ngưng sản xuất để vợ đi chơi cho đã rồi tính tiếp ( vì cưới xong là có baby liền mà)