Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị ơi có quần bé trai 18t không, giá bao nhiêu vậy chị.
     
    Đang tải...


  2. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    May quá con chị không phải mất đồng nào. Vì đúng tuyến. Ah, một tháng hết khoảng 680k em nhé. Trường này không phải đóng xây dựng trường bao giờ.

    Uh dùng cái này gọn gàng lắm đấy.
     
  3. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Có mẹ nào xin cho con học trường ở đường PHạm Minh Đức hay Sao Biển chưa nhỉ? Cho tớ xin tí kinh nghiệm.
     
  4. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Em tưởng nhóc G lớn rùi chứ sao vẫn phải dùng bỉm àh.
    Hic, nghe các mẹ bàn chuyện xin học cho con mà choáng quá. Năm ngoái xin cho boong trường sao sáng 5 đòi 5tr (đúng tuyến nhưng bị kêu là thiếu tháng), bực mình xin sang Bông Sen, trái tuyến nộp có 1tr, thêm tiền xây dựng trg là mất 2tr thấy vẫn còn rẻ chán.
    To mehoangduong: hôm nào e qua nhà mẹ nó kiếm mấy cái túi hút chân ko nhé, chất lượng túi đó so với túi trung quốc có ổn ko nhỉ, nhà mình mẹ nào mua rùi cho em bít với
     
    Moon_Peo thích bài này.
  5. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    em mua rồi nhưng mà chưa dùng, hôm nọ mua mấy cái của chị í, chị Giang dùng rồi đấy, chất lượng ok mà,
    hihi giờ mới cám ơn chị vụ xe được, hôm đó đến chết vì ông í thồi, 2h đón dâu mà 1 rưỡi mới gọi xe , taxi thì hết hihi
    đúng rồi đấy chị, tiền học rẻ chất lượng tốt nên thi nhau vào í mà,à mà lớp bé nhà chị bn đứa
     
    Moon_Peo thích bài này.
  6. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hihi, có gì đâu ạ. C khỏi là e vui rồi vì đã chỉ đúng thầy đúng thuốc cho c, mặc dù bệnh dị ứng này k đáng lo nhưng mà nó làm mình mẩy khó chịu chết đi đc ấy.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  7. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hi, lạ nhỉ, sao không gọi sớm, làm chị cũng cuống lên bảo anh xã sắp xếp xe, nhưng vì có khách tiếp nên chỉ hợp đồng tới 4h30 đưa khách ra khách sạn là phải quay đi đón khách khác rồi.

    Thanks e nhé.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  8. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị cũng mong mũi thứ 3 nó dứt hẳn thì tốt. Hihi, tiêm xong mũi thứ 3 sẽ lên đây báo cáo các mẹ, để mẹ nào bị dị ứng thời tiết như e sẽ thử xem sao.
     
  9. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị check lại là dùng túi hút OK nhé, nhưng với điều kiện quần áo phải gấp gọn gàng, gấp giống nhau và cùng loại (áo khoác- quần ) (xếp cho dễ)

    ở trường này lớp rất đông nhé. Lớp con chị 55 trẻ. Nhưng cô trông thì có bài bản. tất nhiên cũng tùy cô. Cô giáo con chị quân phiệt lắm. Nhưng chị thích như thế. Có gì cô nói với chị ngay.

    Chuyện con chị lúc nào rảnh chị kể cho ít kinh nghiệm từ chị nhá. Chị đã khủng hoảng về con luôn. Giờ thì thấy tốt hơn rùi.

    Kinh nghiệm của chị là cứ hòa đồng với cô, quan tâm đến các ngày lễ (không phải là phong bì nhé) hỏi xem ngày này trường tổ chức gì, có cần giúp không ... cô rất thích nhé, con m cũng sẽ đc quan tâm hơn.
    Thỉnh thoảng nói chuyện với cô về con, như con về kể thế này thế kia... rồi hỏi cô về con ở trường chơi với bạn thế nào.
     
    Moon_Peo, meboongboongMeMju thích.
  10. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Điều gì là quan trọng ?
    Chuyện xảy ra tại một trường trung học.
    Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh :
    - Các em có thấy gì không?
    Cả phòng học vang lên câu trả lời :
    - Đó là một vệt đen.
    Thầy giáo nhận xét :
    - Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư?
    Và thầy kết luận :
    - Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra từ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.
    Trong số những học sinh hiện diện hôm đó có Kofi Annan – Cựu tổng thư kí Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong sự nghiệp chính trị cũng như trong cuộc sống, ông thường kể lại bài học “Vết đen trên tờ giấy trắng” của thầy mình.

    (theo Internet)
     
  11. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Post thêm mấy câu chuyện sưu tầm đc nhé./ Rất đáng để đọc và suy ngẫm

    Tớ sẽ cố gắng mỗi ngày post 1 bài. Mọi người cứ bình luận thoải mái nhé.

    Giấc mơ kỳ lạ

    Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng, với bốn bức tường chia thành những ngăn nhỏ. Trong mỗi ngăn là những tấm thẻ xếp ngay ngắn, đều tăm tắp như những hộc tủ dùng để tra cứu ở thư viện trường. Mỗi ngăn đều gắn biển tên.
    Tò mò, tôi mở một ngăn có dòng chữ : “Những người bạn trai mà tôi đã từng thích”. Nhưng khi đọc thấy những cái tên trên từng tấm thẻ, tôi điếng người. Tại sao tên của tất cả các bạn trai tôi từng thích đều có ở đây? Kể cả những người tôi chỉ thầm hâm mộ từ xa cũng có.
    Tôi vội mở một ngăn khác, đề “Gia đình tôi”, và chỉ thấy vẻn vẹn 3 tấm thẻ với những cái tên quá đỗi thân thuộc với tôi trong suốt 17 năm nay : Tên của bố, mẹ và em trai tôi.
    Tôi lờ mờ nhận ra mình đang ở đâu. Một căn phòng chứa toàn bộ hồi ức của tôi trong những mẩu giấy nhỏ, ghi lại chi tiết từng cái tên, từng hành động, từng sự kiện lớn nhỏ xảy ra với tôi trong 17 năm qua.
    Có những ngăn tủ với những cái tên rất đáng yêu, có những ngăn tủ nghe thật kì quái. Số thẻ trong mỗi ngăn rất khác nhau. Nhiều ngăn chứa nhiều thẻ hơn tôi tưởng, trong khi một số ngăn có ít thẻ hơn tôi mong đợi. Ví dụ số thẻ của ngăn “Những cuốn sách tôi đã đọc” dầy chưa tới một gang tay, trong khi thẻ “Những bài hát tôi từng nghe” kéo dài dường như vô tận.
    Dạo bước quanh căn phòng, một số ngăn mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc với những kỉ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Nhưng cũng có những ngăn tủ mà tôi không đủ can đảm đọc lại. Ví dụ như ngay bên cạnh ngăn “Những người bạn của tôi” là ngăn “Những người bạn mà tôi từng làm tổn thương” , “Những lần làm bố mẹ buồn” , “Những việc làm trong lúc nóng giận”...
    Đã chợt có lúc tôi nghĩ “không thể để cho ai nhìn thấy mấy tấm thẻ này được. Phải huỷ chúng đi”. Nhưng những tấm thẻ này đốt không cháy, xé không rách, lấy bút xoá cũng không xong.
    Chán nản, tôi ngồi thụp xuống. Bỗng tôi thấy một ngăn tủ trên đó là dòng chữ “Những lần tôi làm bố mẹ hạnh phúc”.Bên trong chỉ có lèo tèo vài tấm thẻ. Tôi không đủ can đảm đếm xem mình có được bao nhiêu tấm thẻ trong ngăn tủ đó và tôi bắt đầu khóc.
    Bỗng có ai đó đi vào phòng. Một thiên thần trẻ tuổi với đôi cánh trắng! Tôi bất lực nhìn vị thiên sứ mở từng hộc tủ và đọc các tấm thẻ. Chưa bao giờ tôi thâý một gương mặt nào buồn bã đến vậy, có lẽ thiên thần đã đọc đến cái ngăn tủ tồi tệ nhất.
    Thiên thần bỗng quay lại phía tôi chìa tay ra, tôi rụt rè nắm lấy bàn tay mảnh dẻ và ấm áp ấy, và đến trước từng ngăn tủ “chẳng lấy gì lám tự hào” của tôi, và cầm tay tôi viết lên đó hai chữ “ân hận” .Và các tấm thẻ cứ thế từ từ biến mất khỏi các ngăn tủ, cho đến tấm cuối cùng.
    - Tại sao...? - Tôi ngập ngừng hỏi
    - Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Từ giờ em hãy tự viết lại những tấm thẻ mới của riêng em! - Thiên thần trẻ tuổi nhìn tôi mỉm cười và hôn lên trán tôi.
    Đó là một giấc mơ kì lạ vào đêm trước của ngày tôi tròn 17 tuổi, giấc mơ báo hiệu một “cái tôi” đã lớn, hứa rằng sẽ không sống còn vô tâm, hứa rằng sẽ học cách yêu thương và chia sẻ, để có thể tạo ra những ngăn tủ mới trong căn phòng hồi ức mang tên “Cuộc đời tôi”.
     
  12. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    các mẹ ơi, hôm nay em được tận mắt chứng kiến 1 cảnh mà bây giờ về đến nhà rồi em thấy rất bực mình, ấm ức...mặc dù việc chẳng liên quan gì đến mình.
    Chiều nay em đi trên đường Dư Hàng thì thấy từ xa bị tắc đường rất đông. Nghe mọi người bán tán thì em hiểu lơ mơ là phía trước đang có đánh nhau.
    Lập tức sau đó thấy trong đám đông ấy có 1 cô gái, (chắc khoảng hai mấy tuổi thôi) vừa bế con (đứa con nhỏ độ 1 tuổi trở xuống) vừa đi nhanh, mồm thì chảy máu. Có rất nhiều người đi đằng sau cô ấy. Em thấy có 1 thằng thanh niên ( thằng chồng đấy) đi xa 1 đoạn đi theo. Thằng chồng cũng trẻ thôi.Thấy vợ trèo lên sau 1 cái xe ôm ( chạy trốn thằng chồng) thế là nó chạy nhanh đuổi theo rồi xe máy chưa kịp chạy thì nó túm tóc vợ đập xuống đường và đánh rất dã man, mặc dù vợ đang bế con và con cũng ngã lăn lê ra đường. Lúc ấy em đi qua rồi ngoái lại thấy cô vợ cứ ôm con bị thằng chồng đánh cho lăn lộn dưới đất mà chẳng ai can được. Vợ ôm con nó cũng đánh như kiểu đánh cho cả 2 mẹ con chết ấy.

    Kể lại mà em lại thấy bức xúc như lúc đấy. Mọi người xung quanh nói thằng này vũ phu, càng can nó càng đánh ác hơn. Em bảo gọi công an đi.
    Tại cô vợ ấy nhỏ bé quá (trông chắc chỉ được 4 mấy kg) , chứ thằng đê tiện đấy mà gặp phải em thì em giẫm cho 1 phát bẹp ruột hết thói vũ phu.
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2012
  13. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ối giời , chị mà gặp giống em chắc chị cũng nổi máu lên mất .............. chồng thì chồng mà chả chồng thì thôi nhá , vũ phu là ta cho công an xử lý........... Cái loại ấy lấy về chỉ nặng cái đũng quần thôi ý.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  14. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Bực mình 1 cái là nó không thương vợ thì thôi, đứa con bé thế nó cũng chẳng mảy may xót. Đúng là cái loại cầm thú.
     
  15. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Thằng đấy đúng là khốn nạn thật phải mình thì có chết mình cũng phải kiếm cái gì phang lại cho một phát. Đọc bài em viết đang tức nhưng phải bật cười vì cái câu kết của em đấy.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  16. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mịe cái thằng chồng vũ phu, gặp phải tay em cũng còn lâu mới để nó đánh, giờ nhiều thằng đần ông đớn hèn thật, chả dám ra ngoài bắt nạn ai chỉ giỏi về nhà bắt nạt vợ. Mà dạo gần đây đọc tin em hay thấy trai HP đánh vợ nhiều thế, ngẫm bà buốn...
     
    Moon_Peo thích bài này.
  17. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    còn ai mua dưa ko? ko thì e khóa cửa đây
     
  18. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    thằng ấy mà để mẹ mju, mẹ đô đô, mẹ ỉn, mẹ GK mỗi mẹ ngồi 1 khúc thì cứ gọi là dẹp lép như con tép :D
     
  19. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ghét cái lũ vũ phu. E chả to tát gì chắc cũng chỉ như cô gái kia thôi, nhưng đánh e hay con e thế á thì cho ngồi tù luôn, chả chồng chành gì cái loại ấy. Không thì ôm con đi chỗ khác làm ăn chứ để thế có ngày nó oánh chết cả mẹ và con luôn ấy chứ. Ác thế không biết, cái thằng súc vật.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  20. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mẹ Hoàng Dương ơi, cho e order 2 túi đựng quần áo, 1 túi đựng chăn ạ.

    Cuối tuần chị ship cho e cũng được ạ, e cũng chưa cần gấp. À chị ơi, chị có qua nhà e Hương nhận thắt lưng không ạ? Nếu chị tiện đường qua, chị lấy giúp e 2 cái, e đã nhắn e Hương rồi mà chưa qua được, chị qua nhà e í rồi qua nhà e là tiện đường à.

    Nhà e đi lối đường Lê Hồng Phong cũng tiện ạ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này