Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vịn vai cùng cảnh bác ơi, chồng em cũng sùng sục uống thượng vàng hạ cám, tây y với đông y chán chê mà chẳng lên kg nào. Đầu óc thoải mái, ăn uống món này món kia, toàn 4-5 bát, ngủ toàn 8-10 tiếng mà vẫn 1.65 với 51kg...chán lắm bác à...Nhìn 3 bố con nhà nó mà ko biết tiền của đổ vào ăn uống rồi nó vào cái gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mua mang sang bên kia à? Chị thấy hàng ở Nguyễn Công Trứ và 1 hàng ở đầu Ô Chợ Dừa đường Tôn Đức Thắng ngon em ạ. Bây giờ BM chị già rồi chị ngại nhờ các cụ làm chứ trước kia, nhà chị bán bánh khúc ngon lắm. Đỗ xanh mua loại còn cả vỏ về ngâm rồi đãi vỏ đi thì hạt đỗ mới thơm và ngon; không bao giờ nhà chị dùng đỗ đã xát vỏ sẵn. Nhân bánh phải xay nhuyễn đỗ ra; xào lên cùng với hành phi. Khi đồ bánh lên nhân đỗ bên trong thơm lừng và ngậy lắm. Ôi thèm thèm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hi..hi, cuối tháng chị về bà ngoại, em lại đảo qua chỗ chị vứt cho chị ít hàng em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế coi như thằng lớn nhà e bằng thằng bé nhà chị, thế mà khác nhau 1 trời 1 vực nhỉ. CHắc tại phải làm anh sớm qua nên nó cũng ngoan hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lãi trung bình là 2% 1 tháng, nếu tham gia cái chương trình gì thì lãi cao hơn 1% nhưng k đc rút trước hạn hay sao ý c. còn tền lãi thì có không phẩy mấy chỉ tháng thì lấy đâu ra vàng trả cho chị, nó sẽ tính trên sổ là được bao nhiêu cái không phẩy rồi mua lại chỗ đó cho chị thôi.còn nếu c k rút thì nó cũng nhập gốc đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bạn chồng già đấy, e bắt đi giao cho mem Bếp đấy chứ ko là chờ cái thằng ở phòng XNK có mà tướt bơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, chị ơi ... chị nghiên cứu đi vụ nay đi chị, em xin đội ơn chị trước nha. Bố em đang bị gout và bị thoát vị đĩa đệm, ông đau cứ đi khòng khòng nhìn thương lắm. Hôm đi khám về em định gọi cho chị rồi lại thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em về đây ạ, sáng nay em đi làm tạt vaò đường mua được mớ cá sông rẻ bèo, 10 nghìn mà ê hề, tối về em nấu dưa chua, thêm đĩa chả mực được cho là em tiết kiệm 100K tiền chợ ngày hôm nay,..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thứ năm chứ,k đổi lịch nhé,tuần sau bác mọc mầm cốp tiền 2 suất mới cho đổi đấy,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, nhiều lúc thấy nó làm anh sớm quá cũng tội nhưng trưởng thành hơn bọn bạn nhiều, biết trông em cho mẹ nấu cơm, lại còn dậy em tập nói, thế mà nhiều khi vẫn bị em cho vài phát vào mông vì hư, xong nghĩ lại thấy ân hận vì tuổi nó vẫn bé biết gì mà mình đánh...Nhưng lúc nào mà nó trêu em làm em khóc, nói lại còn nhềnh nhệch ra khóc thì em thề em ko thể bình tĩnh nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sacombank giờ giao dịch cả vàng SJC à, chị tưởng nó có cái vàng SBJ thì mình mua là mua SBJ chứ nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, bánh khúc NĐ ngon thật. Lần nào về e cũng phải ăn bánh cuốn và bánh khúc, nhưng mà bánh khúc ở NĐ k có lá khúc chị nhể, em cứ thắc mắc là k có lá khúc thì tại sao lại gọi là bánh khúc? Hôm vừa rồi em về quê thấy vườn nhà cụ nội mọc bao nhiêu cây khúc, non mỡ màng luôn, sạch % nữa ạ, em hái 1 nắm lên nhưng lại ngại làm bánh lắm, nhà mình ai có ý định chăm chỉ làm bánh k để em tặng lại ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, em nhìn thấy có số gọi n hỡ của Bác, bảo hôm sau gọi lại cho bác thì lại quên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở HN này cũng lấy đâu ra rau khúc mà làm bánh đâu em. Cái hàng ở đầu TĐT gần Ô chợ dừa ấy, vỏ bánh chị ấy xay rau muống ra cho vào lấy màu xanh thôi. Chị biết được mánh này vì chị hay mua ở đấy, 1 lần chị bán hàng nc với chị. Mùa này đnag là mùa rau khúc đấy, hết tháng thanh minh là nó mọc hoa rồi già đi, đợi đến sang năm lại mọc hoang đầy ruộng nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thấy lũ em chị với mọi người đi làm ở VN mang tiếng xã hội chủ nghĩa mà bị bóc lột kinh, bên chị tuần làm 35 tiếng, 1 năm được nghỉ phép 5 tuần và hơn chục ngày lễ ( ko chính xác được vì có khi ngày lễ rơi vào week-end thì ko được tính) thế mà dân P vẫn than vãn rồi biểu tình đòi quyền lợi liên tục, thảo nào người P tự hào là ko than vãn ko phải dân P hehehe