Đúng là con mình sống trong môi trường như thế cũng ko tốt về mặt tính cách đâu, nhưng để đưa đến 2vc e đã ký giấy thì c e là quá nông nổi và mất bình tĩnh. Tại sao e ko làm như chồng e nói là ra ngoài hay về nhà mẹ e sống thử 1 time xem thế nào, đó là cách tạm thời hoãn binh của chồng e cho mọi ng tự bình tĩnh suy nghĩ lại. Còn việc quay về nhà chồng thì chắc chắn e sẽ ko quay lại rùi, c cũng đồng ý là đã đi rùi nhất quyết ko quay về. E làm căng cho chồng mình thì cũng phải để cho chồng có time suy nghĩ chứ e. Có thể là việc ra đi của e, e sẽ ko ân hận, nhưng việc quyết định ly dị c nghĩ e sẽ ân hận đó, hãy suy nghĩ thật kỹ e nhé cho chồng và cho mình thêm time đi e ah.
Hic...BMC e ko để yên thế đâu. Đang đợi e xuống xlỗi vụ CN vừa rồi ko cho e về ngoại mà e cứ cố tình xin về để nhảy bổ vào e. Mà e thanh minh thì lại kêu là cãi nọ cãi kia. E mà kêu ra ở riêng thì lại diễn bài từ con dâu luôn, rồi lại nói này nói nọ bố mẹ đẻ e. Thế đã đành còn định nói với ông bà nội e nữa. Nhà e thì lại trọng thể diện. Nghĩ mà đã thấy nhục. Thân phận con gái sao khổ thế. Hnay mẹ đẻ e gọi điện bảo chồng e gọi điện nhờ nhà e khuyên e đừng ly dị. Rằng BMC e rất ghê gớm cũng ko chịu nghe a ấy giải thích. Quyết hành e bằng được được nên bảo e cố chịu. Đã ký giấy rồi còn kêu ca gì nữa. Vợ bị như thế chẳng an ủi hay nói gì được hơn lại cứ khăng khăng a quan điểm nhất quyết a ở với bố mẹ a. Mà ai ép, có nhất thiết phải nói như thế ko? Đã nói thế còn đường gì mà tính.
Mình xin chia sẻ cùng bạn , mình hiểu nổi khổ của bạn . Mình cũng trong hoàn cảnh chồng là con út , thích sống với gia đình cho khỏe thân > mình đã khổ tâm rất nhiều . Mình cảm thông và cầu chúc cho bạn và con bạn được bình an , hạnh phúc .
hic, hic, mọi hôm cũng chỉ vào đọc tâm sự của bà nhưng k comment gì, tui k ngờ mọi chuyện lại xấu đến mức này, chia sẻ và thương cảm với bà nhiều lắm........tui thì k biết quyết định của bà có vội vàng hay k nhưng có 1 điều tui chắc chắn bà đúng, đó là con cái m sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu sống trong môi trường như vậy, vì chính bản thân tui cũng đã trải qua 20 năm sống cùng bà nội tui và mẹ đẻ tui là 1 trong 5 ng con dâu của bà, cả bà nội và 4 cô con dâu (trừ mẹ tui) đều là những ng hết sức ghê ghớm, mẹ tui là dâu cả nhưng hiền lành nhất, toàn bị bà nội và 4 cô em dâu bắt nạt, từ nhỏ tui đã phải chứng kiến rất nhiều lần mẹ tui khóc, k biết nói thế nào cho bà hiểu nhưng với địa vị là 1 đứa con, tui thương mẹ tui lắm cs thật ngột ngạt, nhiều lúc tưởng chừng như gd tui k thể chịu đựng đc nữa........ vài dòng tâm sự của tui chắc cũng chẳng giúp gì đc cho bà nhưng có lẽ tiếp thêm 1 phần nhỏ sức mạnh để bà vững tin vào quyết định quan trọng của cuộc đời bà............ chẳng biết nói gì nữa, chúc bà và thiên thần nhỏ của bà vạn điều may mắn....
Em cũng đồng ý theo hướng giải quyết của chị đó. BMC như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều con cái, xã nhà chị thì bất lực nên buông xuôi vậy thôi chứ khi mc chị đã ra đi rồi anh ấy mới có time ngồi nghĩ lại và đoi khi mới thấy CS sẽ không có ý nghĩa nếu không có vc bên cạnh. HIx, em phải lôi kéo mấy đứa bạn em vào topic này mới được cung cảnh ngộ với chị luôn, BC chửi con dâu như hát hay... sao trên đời lại có những loại người như vậy. Mong chị và cháu khỏe mạnh, hy vọng chị sáng suốt giải quyết chuyện gia đình êm thấm.
Cảm ơn bà nhé. Mẹ bà giống hệt mẹ tôi, cũng là dâu cả nhg khổ đủ đường, lên bờ xuống ruộng. Nên h là mẹ chồng mẹ tôi lại dễ dãi với con dâu vì nghĩ mình khổ rồi thì lại bị nó được nước thế này thế khác đến khổ. Đời oái oăm thế. Nhg mẹ tôi nói ngày xưa mẹ tôi khổ thế nhg tôi h còn khổ hơn cả bà vì cái quyền được nói cũng ko được nói. h nhìn mẹ tôi khóc thương tôi mà tôi chẳng biết làm thế nào cả. Chỉ nói với mẹ cũng ko thể cố được hơn nữa. Chỉ biết xin lỗi mẹ thôi. Sưng răng, đau họng chẳng ăn uống được gì cả tuần nhg rồi vẫn phải 1 mình trông con. Tối hôm kia (hôm mà 2 vợ chồng quyết định sẽ xuống nói chuyện với BMC), định là thế nhg chồng tôi trốn ko chịu về nhà. Tôi nhắn tin đủ kiểu cũng nhất quyết ko về. Đến lúc về thì say khướt, lục tìm đơn ly dị nhg tôi cất ở cquan rùi. Đến sáng hôm sau kêu a cần thêm thời gian, rồi chốt tối T6 sẽ nói chuyện. Sáng hqua đi làm mặt sưng lệch đi vì răng. Mẹ tôi thì xót con cứ gọi điện bảo đưa đi khám. Bố tôi thì đi mua thuốc uống. Tôi thì biết cái vụ răng khôn này chỉ có nhổ đi hoặc uống kháng sinh may ra mới kìm hãm được nhg h có uống thì lại ko cho con bú được nên đành chịu. Nhg bố tôi xót kêu ko cho bú thì cho uống sữa ngoài, uống vào mới khỏi chứ thế này chịu sao nổi. Rồi mẹ tôi qua cơ quan đón đi khám, khám xong thì quyết phải nhổ chứ ko còn cách nào khác. Nhổ xong cái răng đau phát ngất. Chịu ko nổi đành về nhà ngoại ở. Bảo chồng gọi điện cho bố mẹ chồng trưa trông cháu hộ. Thật may mà nhà ngoại ở gần chứ chắc chết chẳng ai lo cho mình. Đấy, rồi mẹ mình lại sợ BMC ý này ý nọ lại phải gọi về nói với ông bà ấy là tôi yếu quá phải nằm lại nhà. Thế mà chiều tối chồng đón về, BMC ko thèm hỏi 1 câu. Tối MC lên đưa xoong nấu bột cho con cũng ko thèm nói lời nào. Đúng là chỉ bố mẹ mình thương mình thôi. Sáng nay nhờ chồng trông con để nấu bột thì ông ấy bế tót con xuống cho ông bà trông để đi làm, bthg mình còn phải cho con bú xong thì mới cho xuống. Nó đói quấy bà gọi với lên kêu giọng rất khó chịu: mang bột xuống cho nó ăn, sáng chịu khó dậy sớm mà nấu bột chứ toàn để nó đói thế nọ thế kia. Biết là bà ấy vẫn thế nhg cay quá. Đau cả đêm vì cái răng mà vẫn ì ạch dậy cho con bú đến tận sáng, có được nghỉ đâu, dậy còn đủ việc thế mà còn nói này nói nọ. Thật ko thể chịu đựng tiếp được nữa. Hy vọng tối nay đỡ đau thì còn nói chuyện ra ngô ra khoai được. Chứ ko chỉ ngồi nghe ông bà ấy chắc chết luôn mất.
Hix em vẫn theo dõi đều chuyện của chị, ngày nào đọc em cũng thấy xót thay cho 2mc và thấy thương chip có 1 gia đình nhà nội chẳng ra gì. Ít nữa nó lớn lên nó coi thường OBN cho mà coi, đối xử tệ với mẹ nó hiiii. Chị đã tính khi li dị thì sang ngoại hay là thế nào, BM đẻ chị có nghĩ ngợi nhièu không
Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ. Thực sự bố mẹ đẻ mình suy nghĩ rất nhiều. Mẹ mình khóc suốt vì thương con thương cháu. Về ngoại ở thì ko được vì ko muốn mang tiếng xấu cho bố mẹ nên chắc ban đầu chỉ ở 1 thời gian để mình tìm được chỗ ở thì sẽ chuyển ra. Ban đầu khó khăn thì bố mẹ đẻ sẽ thuê osin hộ. Còn về OBN của Chip thì chị ko để con bị ảnh hưởng đâu. Cũng đã nói chuyện với chồng, để con có tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Dù sao đây là chuyện chẳng đừng được chứ bố mẹ cũng ko muốn thế. Chồng thì nói sẽ lo thuê osin nhà cửa cho vợ con nhg mình ko cần. Mình ra đi tay trắng thôi, đến thế nào thì đi như thế, ko đòi hỏi gì ở chồng cả. Vì ko muốn đi rồi ông bà ấy lại có cớ nói này nói nọ. Tự mình có thể chăm sóc cho con đầy đủ. Nghĩ đến quãng đường phía trước thật gian nan nhg sẽ vì con mà cố gắng. Chỉ thương bố mẹ đẻ thôi. Lại phải khổ vì mình. Tự thấy mình bất hiếu quá
hôm nay mới thấy toppic này .em đọc qua vài trang thấy thật buồn cho cái chuyện muôn thua .<mẹ chồng .nàng dâu> mọi người thường nói .mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh.nhưng nhìn chung lại thì hiếm khi mẹ chồng nào thương con dâu lắm .vì cũng là đàn bà cả thôi. hay chấp nhặt và để ý đến nhau ,mà nhất là lại 2 thế hệ phải không mấy chị .em cũng ở chung với bmc nhiều luc cũng tức lắm .không biết làm cách nào .lại rủ ban bè đi tâm sự.nhà em thì khác nhà bác chủ toppic đây.có gì không lên không phải là em nói ngay.xong mọi người muốn nghĩ muốn hiểu thế nào thì tùy.vì em nóng tính và thảng tính .nhưng cũng có rất nhiều chuyện nhỏ mà không nói ra được.và cứ tích lạ rùi bùng nổ . _năm ngoái em cũng đã từng bị mẹ chông đuổi ra khỏi nhà .về nhà khóc nức nở với mẹ ,và mẹ em chỉ bảo mỗi một câu là <con cứ sống đúng với lương tâm và suy nghĩ của mình .sóng trước vỗ đâu sóng sau vỗ đấy.> thế là cuối năm mẹ chồng e phải đến nhà em xin mẹ em được đón em về .chông e rất yêu em nhưng cũng không có tiếng nói vứ mới ăn tết xong thì cô e chông cũng xích mích với mẹ chồng và bỏ về nhà em từ tết đến giờ .hic hic thế đấy các chị .nhà nào cũng vậy .khác máu tanh lòng mà .ai cũng cho là mình đúng trong sinh hoạt một gia đinh 2 thế hệ .nếu ai nhin được thì cứ nhin .nếu ai không nhin được thì nói hết ra rùi đến đâu thì đến .chuyện muôn thủa không ai tránh được .
Hic...chồng vừa mail kêu ko thể ly dị được. Kêu tối xuống xlỗi BMC rồi xin cho e về ngoại 1 thời gian để chồng có thời gian suy nghĩ tìm giải pháp, ko nói gì đến vụ ly dị. Hic...Reply cho chồng nói là kiểu gì e cũng phải nói hết suy nghĩ của e cho ông bà ấy. Mà với tính cách BMC ê thì thừa biết có chuyện gì xảy ra, nói trái ý ông bà là CÃI. Rồi đuổi ra khỏi nhà. Thôi cố nốt vì chồng 1 lần nữa cho hết nhẽ ko sau này ly dị xong lại trách tại vợ ko cho đường lui. Kiểu gì tối nay e cũng phải mời ông anh 2 sang nghe để ông bà ấy khỏi vu khống cho e. MC là chuyên gia dựng chuyện mà. E xác định rồi nên ko ngại. Ra đi cũng phải đàng hoàng đúng ko các c?
Chị ơi, tối qua chị đã nói chuyện với BMC chưa ạ. Chị đã khỏi đau răng chưa, chip có ngoan không ạ. Em vẫn chờ theo dõi diễn biến gd chị, hy vọng sẽ tốt dẹp hơn. Nhưng chồng chị anh ấy không có bản lĩnh và không có tiếng nói nên để vc khó xử quá.
ĐỌc 1 hồi, hết tất cả từng này trang. thấy thương me TCT quá, sao lại như thế chứ. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hãy cố gắng lên nhé, dù bất cứ điều gì xảy ra. Hãy sống vì con, cười vì con nhé Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn. Chúc TCT (chắc là chữ cái đầu của gd nhỏ) hạnh phúc. Cầu cho bạnsẽ chảng có chuyện gì to tát xảy ra. Cầu cho buổi nói chuyện giữa bạn và BMC được sóng yên biển nặng để TCT mãi được bên nhau.
Mấy hôm ko vào mà chuyện của em đã xấu thế này rui. Cuộc nói chuyện với BMC thế nào rùi, có kết quả gì không? Theo chị em không nên vì BMC em mà ly dị , tạm thời em ra ngoài ở một thời gian xem sao (có thể gọi là ly thân í mà). Một thời gian nữa mà ko có hướng giải quyết thì hẵng ly dị có phải tốt hơn ko? biết đâu anh ko thể sống thiếu con thiếu vợ mà bỏ ra ngoài sống cùng 2 mẹ con thì sao. Giờ bắt anh chọn mẹ hoặc vợ thì thường người đàn ông nào cũng chọn BMC là cái chắc, ko phải báo hiếu đâu mà chủ yếu là lòng tự trọng. Em cố lên, các chị luôn ủng hộ e.
E cay đắng quá mọi người ạ. Vì chồng mà gác chuyện ly dị lại để xuống xin lỗi, nói rõ quan điểm với BMC. Nhg họ có cho mình nói đâu, chửi búa xua vào mặt. Đến lúc chồng e xin cho e nói rõ quan điểm từ trước về làm dâu tới h thì ông A2 ngồi đó bảo ok, ông bà đó bảo ok. Nhg e nói được 2 câu thì MC nhảy lên kêu này kêu kia, rồi ko cho nói tiếp. Bố chồng cũng ko cho nói. Kêu ko phải giải thích lằng nhằng, muốn sống ở nhà tôi thì cấm được trái ý tôi. Tôi đã nói thì đúng sai cũng phải nghe, ko thì đi khỏi nhà. Nhà tôi nhiều con cái tôi ko cần. Rồi nói nhiều thứ khó nghe kinh khủng. Còn kêu là lấy chị về chúng tôi được cái gì. C chỉ biết lo cho gia đình c chứ lo gì cho chúng tôi. Kêu có mỗi đứa con mà c cũng lo ko xong. Kêu e LƯỜI, chỉ ngủ thôi. Ko chịu làm gì. Mà bản thân chồng e, anh chồng e thừa biết e vất vả thế nào. Chăm con cẩn thận thế nào mà cũng chịu ngồi nghe ông bà ấy đổi trắng thành đen. Kêu ko chấp nhận được cách e nuôi con. Lười ko chịu cho con ăn. Con mới 6 tháng tuổi mà ông bà bắt ăn ngày 3 bữa ú ụ. Kêu nó ko lên cân là tại e. Buổi sáng bắt e 7h cho con xuống, e nói phải cho ti. Ông bà ấy kêu làm gì có sữa mà cho ti. Trong khi chồng e thừa biết mỗi lần e cho con ti sữa chảy đầy (cũng ko dám nói gì). Đấy hôm qua chồng e chiều ý ông bà 7h đã bế con xuống nó chưa được ti đói khóc nhặng lên ông bà ấy kêu e bỏ đói con. Cho ăn cái là cười như nghé. Trong khi mọi ngày e bế con xuống e đưa đi dạo quanh xóm cười tít mù thì ko nói gì. E nấu bột ông kêu đặc quá ko ăn được. Hôm qua e đổi thử cho ăn cháo e nấu loãng thì kêu tao ko chấp nhận được mày cho con ăn lõng bõng, ko có chất. Nói chung là chỉ vin vào 1 chuyện để nói e ko ra gì. E nói về chuyện MC e gọi điện cho bố mẹ e kêu giáo dục lại con. E nói e về làm dâu là con là cái trong nhà có gì sai bố mẹ cứ dạy bảo chứ bố mẹ con.... nói chung e từng nói ở trên rùi. Thì bà ấy nhảy lên kêu tôi có quyền. Tôi thích làm gì thì làm. 4 nhà thông gia kia của bà cũng thế. Con chung thì phải cùng giao dục. Ngày mai tôi cũng sang nhà chị nói chuyện. h này chồng e cũng đang đưa bà ấy sang nhà e nói chuyện đấy. Bà ấy nói e đủ thứ trên đời, nói chung là chịu ko nổi. Ông bà ấy còn bảo chồng e nếu ko thấy thoải mái ở đây tao tạo điều kiện cho ra ở riêng nhg mày chỉ được chọn 1: 1 là bố mẹ hay là vợ con. Hic...thế e mới hiểu tại sao chồng e cứ khăng khăng nói với e là chỉ ở với bố mẹ. Nói chung là sau vụ này ko còn gì để níu kéo nữa. Ông A2 ở giữa cũng nói khách quan cho mình. Kêu là chuyện thực ra là nhỏ chẳng có gì nên ko nên cứ nói với thông gia mất hay. Thông gia chỉ nên có mqh vui vẻ. Nhg ông bà ấy quen ngồi trên người khác rồi. Ko chấp nhận. Sau chuyện tối qua e ko còn gì để ở lại nữa. Lúc e lên trước chồng e có xin cho e về ngoại ở 1 thời gian. Rồi lúc lên nói với e hy vọng sau cuộc nói chuyện lúc tối BMC sẽ bớt giận và e về ngoại để a ở lại tìm hướng giải quyết nhg tình hình có vẻ BMC còn tức tối hơn. h e về ngoại 1 tháng và 2 vc cùng suy nghĩ. Bảo e nghe bố mẹ nói rồi đấy, ở đây được thì phải chiều theo ý ông bà. Ko được nói trái ý. Còn bản thân chồng e sẽ cố gắng thay đổi giúp đỡ vợ con. Còn nếu e vẫn qđ thế thì chồng e ko cản e ly dị nữa. Nhg h thế này ra mặt ghét nhau, coi thường cả nhà thông gia thì làm sao mà tiếp tục sống được. Cứ cố thì cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện nữa. Mà e thì ko thể chịu nổi rồi. Về phía bố mẹ đẻ e thì cũng đồng ý cho e về rồi. Thương e quá khóc suốt. Bảo hôm nay MC e qua thì bố mẹ e cũng nói rõ quan điểm luôn. Nếu ông bà ấy thấy ko chấp nhận thì bố mẹ đón con về. Ko thể ở đấy để ông bà ấy hành hạ được. Tính từ sáng bà ấy sang nói chuyện rồi e về nhg mưa suốt ko đi được. Trưa bà ấy lên kêu e chưa về được. Bây h bà ấy sang nói chuyện với BM e mà e lại về luôn sợ mọi người nghĩ là đuổi con đuổi cái. Bảo e cuối tuần sau về. Nhg h với e chỉ ở thêm 1 ngày cũng ko chịu nổi. Mà h bà ấy bảo thế mà cố đi lại vin vào cớ vượt quyền ông bà ấy. Khổ ko kể đâu xiết. Để xem tí nữa kết quả bà ấy nói chuyện với BM e ntn để e còn quyết định tiếp. Chứ phải ở đây thêm nữa chắc chết mất các c ạ
cũng là làm dâu mà sao em khổ thế. Cố lên em ơi, chắc BMC làm căng thôi chứ ai nỡ muốn con trai, cháu ruột mình khổ nhỉ?
Mình không hình dung nổi bà mẹ chồng nào lại tự làm khổ mình, làm khổ gia đình và làm khổ con dâu như bà mẹ chồng này. Cố giữ bình tĩnh nhé em, chia sẻ với em, không biết Chip mấy hôm nay mọc răng có sao không? Hic, thương Chip mới có hơn sáu tháng tuổi mà...