Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ăn thử để giải quyết khâu thèm đã rồi hôm nào đi sẽ mua mang đi, bên kia nhiều người đặt hàng xin quà này lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ngày trước em còn thấy các bà ở chợ nhà em bảo là bánh khúc làm bằng rau bắp cải cơ ạ,, lá già màu xanh ở ngoài ý ạ. E chưa được ăn bánh khúc xin mà kiểu biết mười mươi là làm từ rau khúc nên ko biết so sánh chứ em thấy ăn bánh khúc nổi rõ nhất là vị đậu xanh, hạt tiêu và thịt mỡ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gần nhà e có ruộng đấy, thấy mc e bảo nhiều rau khúc lắm. Có lần bà cũng lội xuống hái về làm nhưng ko bít làm nên nát toét ra, từ sau ko làm nữa E thì chả nhận ra lá nó như thế nào, ko e cũng lội hái cho mọi người Ah mà ruộng trồng rau nhé, ko có cái mộ miếc gì đâu... hehe. Lần trước ai khoe hái rau khúc ở ruộng, mọi người trêu rau khúc mọc trên mộ ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thấy bệnh lây qua mạng của bếp mình khá nhiều. Ko biết bác Lang kê đơn thế nào nhưng em có đơn này của bs nhà em, em thủ sẵn trong điện thoại. Ai bị là em bắn luôn - trợ lý bs ạ. em post lên đây để chị em nếu cần thì dùng nhé. Chuyên trị viêm tn: Noroxin 400mg, ngày 2v chia 2 lần Anpha choay 5mg, ngày 4v chia 2 lần báo cáo hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà bác Jeans, tình yêu của chị em mấy hôm nay ko thấy ạ, bác đã hết phồng chưa bác ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng đang vừa lội vừa nghĩ đến bác Jin, không biết bác ấy sao rồi nhỉ? Nghĩ đến bác Jin xong lại nghĩ sang bác Cáo hôm nay là tròn hai tháng giảm cân, không rõ là bác đã ưng ý chưa? Bản thân em thì thấy bác Cáo có béo đâu mà phải giảm nhỉ? Tóm lại em chúc bác Jin và bác Cáo đều DẸT NHƯ Ý!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mời các bác ăn cơm với mẹ con cháu, hnay nhà cháu có gà rang gừng, canh rau dền cơm mí cà pháo thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ em làm trước đây nghỉ phép rõ ràng lắm, có số ngày nghỉ theo cấp bậc và thâm niên, bác Cáo được nghỉ 26 ngày là lương khủng à nha. Còn Pháp thì hình như vào loại nghỉ nhiều nhất thế giới hay sao ý, các bạn ý đi sang nước khác là kêu gào ngay. biểu tình thì cũng ko ai bằng Pháp, em nhớ có lần xem CNN nói về một cuộc biểu tình ở Pháp, trụ sở hỏi phóng viên là cảm giác thấy biểu tình thế nào, phóng viên trả lời. " hừm, biểu tình ở Pháp diễn ra hàng ngày, thật khó để so sánh "
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mới cắt cái mái, mùa hè buộc tóc lên cho đỡ trơ, chứ không xõa xượi nóng lắm, cảm quan là nhìn hơi lạ nhưng cũng Chẻ Chung ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay mẹ con chị cũng có gà rang gừng với tôm trứng rang, cải bắp luộc. Tối qua về định luộc rau muống dầm sấu mà nhà ko có cà páo nên lại pải hoãn cơn thèm, tối nay về mua cà thì lại luộc rau muống Hôm nọ lâu lắm ko ăn cà páo, chị ăn 1 bát cơm với độ chục quả cà... ngon dã man
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E mua về muối nhé, rẻ ơi là rẻ ấy, chả bù cho đi mua 5k cà được vài miếng mà còn bị lườm vì mua ít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe.. chị cũng định cuối tuần mua cà về muối. Nhưng muối nhanh chua lắm lại ăn ko kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay em đi mê chô vồ đc 3 em cá diêu hồng ngất ,3 con nặng 2cưn 9 hết có gần 120k,mua cho bu 1 cái chảo đá sâu lòng,mua xịt bòa,mấy túi má đùi gà CP ,mua thêm mấy cái hộp để đựng đồ ăn trong tủ lạnh và mua rau củ nữa!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay thấy ku bảo đi metro chị cũng định gọi cho ku để đi cùng vì đang rảnh quá. Nhưng nghĩ ngại nắng nóng lên lại thôi. Cuối tuần này nhà có khách mà chửa bít cho họ ăn gì đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà chị cũng có bình cà muối, ăn với rau muống luộc ngon nhỉ, nhưng chị thích nhất mua cà pháo í, cắt miếng mỏng mỏng muối xổi ăn thích hơn. Nhà bếp thì bé tí mà nhà chị có đủ loại Nào măng ngâm, hành muối, cà muối, dưa chua...Lúc hâm lên thì thích gì cũng làm nhưng ăn có 1 lần đã chua loét rồi