Ðề: Bếp Kún tầng 6 ừ thế nên bạn có dám cắt tóc đâu, để còn buộc mà. Nóng thế mà các bà bắt kiêng thì ngang giết mình mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi, thế mà bạn đẻ thằng lớn, tháng 8 nắng vẫn nóng lắm, ko điều hoà, nhà hướng Tây, bạn kiêng đùng tuần, đến mức bạn ko còn cảm giác bẩn nữa vì kinh quá, MC ko cho tắm, bắt xông...Mình trốn đi tắm mới nhẹ nhàng đấy. Đẻ đứa thứ 2 thì mắt trước mắt sau đã tắm ầm ầm rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Muốn tắm thì nói chung nhắm nhe từ giờ. Nói theo kiểu là công nhận kinh bẩn, dân tộc thiểu số sạch vì họ đẻ tắm luôn chứ kinh mình bắt kiêng khem ác quá đâm có khi lại ảnh hưởng đến con. Người mẹ sinh con xong đủ các thứ nước bẩn thỉu ngấm vào người rồi mồ hôi, rồi sữa nó ra ủ vào biến thành bẩn thỉu đày vi khuẩn, không tắm là dính vào con ngay. Bác sĩ họ bây giờ bảo là nên tắm, chỉ cần nóng ấm, kín gió, nhanh nhẹn thôi... Đại khái thế, em ráo dần đi cho các cụ quen tai là tắm được. Không đến lúc tự nhiên vùng lên đòi tắm khí khó hoặc gặp mặt các cụ nhăn nhó lườm nguýt cho
Ðề: Bếp Kún tầng 6 may quá, mai lại bị đi ăn, thêm cái thứ 6 cũng bị đi ăn, hôm nay vừa bị ăn về. vị chi là gia đình ko phải nuôi e mất 3 bữa cơ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay em chẳng cơm nước gì. Mua 1 kg bún, 2 lạng thịt bò, rau sống, về mở tủ lấy 1 gói vinacua, 20p có món lẩu riêu cua. Em ăn 5 bát con bún đầy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tiêu đâu mất 20 trẹo rồi? định rủ mày chờ bác rồi chiều đi Metro, mày lại đi mất òy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bạn làm 1 set lunch ở Alfresco: 1 đĩa salad quả bơ tôm, 1 miếng bò cỡ 2 lạng, 1 cái bánh brownie mí cục kiem. thêm 1 cái bida hải sản size = cái mâm vác về nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ chị khanhmy qua chỗ tôi cũng than thở tiền học thì cao mà động tý là nghỉ, hình như hôm đó gọi là nghỉ xuân à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em đang định cứ thứ 7 dậy sớm ohi xuống mê chô đi theo bác đây!sáng nay trên vp em mất điện nên lượn luôn! L&L vẫn đang rảm giá 28% bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ có đứa bạn vào blog của tôi đọc bài pizza, nó mới gọi xin số, tôi chỉ nó vào topic của bà đọc rồi lấy số. Nhg hôm nay thấy nó bảo là u bảo ko ship được, bảo qua nhà lấy. Nàng đấy thì đại lãn kinh, chẳng chịu mò mẫm đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em cũng thế, chồng ăn đồ nhà tự làm quen, ra ngoài toàn bảo ko ngon bằng vợ làm. Nhưng mà cà muối xổi ăn độc lắm chị nhé. Nếu ăn ko hết ngay thì chị muối ít một kế nhau, đảm bảo lúc nào cũng có cà ăn mà ko bị chua quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, e cũng ráo trước rồi. Nhà e thì con e gái e cũng bị bắt kiêng 1 tuần, nhưng nó đẻ mùa đông. Còn con e dâu chồng thì 10 ngày nhưng nó cũng sinh tháng 8. E thì chắc ko kiêng nổi vì béo hơn bọn nó, nóng lắm sao chịu dc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://muachung.vn/san-pham/p-4520/Sua-Uc-Devondale.html?utm_source=Mail&utm_medium=linkviral Kún ơi, trên mua chung có cái này này, vừa ôm của Kún một thùng rồi nhưng vẫn ôm thêm 1 ít nữa hihi (thấy Kún bảo sắp hết hàng nên bạn mới post đấy )