Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Đơn giản là bạn phải bớt hưởng thụ để có tiền tiết kiệm, hoặc tăng thu nhập để vẫn có tiền tiết kiệm mà vẫn được hưởng thụ.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em đã từng thuê nhà rẻ hơn. Nhưng con em 4 tháng ở trong ngôi nhà ấy ko lên cân, và chậm phát triển. Vì thế khi thuê nhà này, em cũng đã rất đắn đo. Con em nhanh nhẹn hơn hẳn. Mặc dù ngôi nhà này cũng chẳng phải to đẹp gì cả, nhưng có cửa sổ, có nắng trời. Hơn nữa, nhà này gần trường em định gửi con, và ở trung tâm giữa chỗ đi làm của chồng và em. Nhà em mỗi VC ở làm ở 1 đầu TP nên nếu thuê 1 phía nào thì người kia đi cũng quá xa, đành chấp nhận giá nhà trung tâm đắt đỏ để cân bằng mấy khoản kia. Mà thực ra hơn 3tr/tháng thuê nhà bây giờ em cũng nghĩ là bt, em thấy các gia đình khác toàn thuê 6-10tr thôi. Hơn nữa nhà này gần nhà các bác cháu, lúc bận bịu còn có thể gửi gắm được ạ Khoản nhà cửa, em cũng đặt ưu tiên vì con cái lên đầu ạ Nhà em mà thuê Xa La thì ông xã em đi làm 20km cơ ạ, ngày đi về 2 lần cũng mệt quá, tội lắm. Em đi cũng xa, con đi học cũng xa luôn Nhà em mua nhà chung cư, vẫn chưa được nhận nhà chị ạ. Chi phí xăng xe, đt của hai VC em là trong chi phí riêng hết rồi ạ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Vậy là bé nhà bạn 1 tháng uống được 5h sữa 5x300=1500k mà nhưng vậy là hơi nhiều bạn ạ, bạn nên giảm sữa để bé còn ăn thức ăn khác nữa
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Hồi nhóc nhà em dưới 1T, cũng đau đầu vì tiền khám thuốc chị ơi. Nhà chị có bà ở cùng, bảo cắt giảm ăn uống thì cũng khó lắm ấy... 10tr cả thuê nhà, khéo vén thì đủ là em đã thấy chị giỏi lắm rồi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Vâng ạ, từ đợt này mỗi ngày em chỉ cho con 500ml, 1 tuần 1 hộp thôi ạ... Em đang phấn đấu giảm thêm mà cứ thương con. Trộm vía nàng nhà em ăn cơm no rồi vẫn thèm sữa ấy
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà em thu nhập 10tr, 2vc, ông ngoại, Gấu con, nhưng mỗi tháng chỉ tiêu từ 5 -6tr, còn lại gửi về quê nội trả nợ đi học ĐH cho bố Gấu, hoặc phụ ông bà nội vì ông nội hay ốm đau, nằm viện, nhưng chủ yếu là trả nợ. Nốt tháng 6 năm nay là xong, lúc ấy mói tính chuyện dành dụm. Em tính toán chi tiêu từng tháng & đã làm như thế lâu rồi, tình hình là k đẻ thêm ra tiền nhưng cũng ít bị hao hụt: - Nhà, điện, internet: 700k (nhà thuê nhưng k phải thành phố nên chỉ 400k thôi) - Gạo, mì ăn sáng, xăng xe cho ông ngoại (ông ở với chúng em bế cháu, cuối tuần về thăm bà ngoại, bà bế con em gái em): 1000k. - Chợ: 600k/tuần = 2400k/tháng. - Gấu con (sữa 1 hộp (bé chỉ ăn 1 bữa lúc em đi làm thôi), váng sữa, hoa quả.... ): 500k. - Lặt vặt: Bột nêm, dầu ăn, bột canh, nước mắm, nước xả (vì chỗ em ở ít nước dùng nên phải dùng), dầu rửa bát, kem đánh răng....: 200k (tuỳ từng tháng, có tháng nhiều hơn chút). - Xăng xe (em ở gần trường nên chỉ đi đâu xa mới phải đổ xăng), đth...: 200k. - Phát sinh: mua thức ăn khi ra nhà bà ngoại chơi cuối tuần, sinh nhật, đám cưới, đóng góp xóm, trường (như đợt cuối năm mất 400k đóng quỹ xóm )....: 300k Tổng là 5tr3. Đấy là k đi chơi xa, k mua sắm, k chơi bời tiệc tùng, k có gì phát sinh lớn. Em tính toán thực đơn từng tuần, ông về nhà đưa tiền cho bà đi chợ giúp, để đồ ăn trong tuần. Xác định là mình ít tiền nên k hoang như người ta được, tiêu gì cũng phải nghĩ. - Các khoản e phải mua nhiều: Xà phòng gói 3kg, dầu ăn chai 5 lít, gas (gas trên em đắt lắm, hôm trước đổi 1 bình mất 528k đấy các mẹ ạ, mà từ ngày cháu ăn dặm thì 2th/bình), bột nêm...: 2th 1 lần mua: 1000k. - Thế nhưng tính chung là thế nhưng cũng k đúng 100% được, nhưng k quá lạm là ổn rồi. VD như: Đi chợ thấy bán đỗ đen ngon, có 20k/kg, thế là mua 2kg liền cho cả mình & biếu bà ngoại để nấu chè mùa hè ăn cho mát, rồi mua củi đun nước tắm cho con, đun nước lọc để dùng.... Những khoản đấy nằm trong quỹ phát sinh. Đấy, tình hình chi tiêu nhà em thế, vì có ít nên phải tính toán làm sao k để thiếu thốn mà cũng k quá tốn kém. E cứ cố gắng dành ra mỗi tháng 1 ít (những lúc k có phát sinh ý) rồi dần dần hai vc cũng đã có tivi, laptop, máy in, tủ lạnh, Chỉ chưa có tiền nhặt được để mua đất thôi. bao giờ mới có nhà đây? - Đấy là tính toán chi tiêu của em, mọi người trong trường em cứ kêu em kẹt, nhưng em nghĩ, mình mà có tiền tiêu k cần đếm thì cũng chẳng tính làm gì, cái khó nó bó cái khôn thôi. Lên đây nghe các mẹ nói kiếm được 30tr/th mà thèm.... - Bg con còn bé đẫ vậy, sau này hết nợ thì con lớn, lương hết 135 lại giảm đi., hai vc còn 6tr/tháng, lại tiếp tục tính toán sao cho vẫn đủ cho con học hành. Thu nhập thêm thì k có, chao ôi, suốt ngày chỉ lo tiền.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em cũng xuất thân nhà nghèo, nên em cũng không tập cho con mình theo kiểu "con nhà lính tính nhà quan". Thực ra từ đồ ăn thức uống đến nếp sinh hoạt của bé nhà em đều chỉ trung bình, không có gì quá đáng cả. Em rất ngưỡng mộ các mẹ có 1 pp giáo dục con chuẩn và kiên trì theo được phương pháp ấy. Em thì nuôi con bằng cảm giác nhiều hơn. Cái gì em cảm giác tốt thì em làm cho con, em cảm giác tệ hoặc được biết là tệ thì em không làm. Em nghĩ rằng, không hẳn cứ được sống trong đk đầy đủ mà con cái ko thương bố mẹ. Ông xã em là một ví dụ điển hình đấy ạ. Em cũng nghĩ rằng, nếu mình có thể cho con đủ, thì chẳng có gì phải bắt nó thiếu cả. Còn cái gì mình thiếu thật thì đương nhiên cũng ko gồng mình cố quá. Không biết các mẹ thế nào, nhưng như em, khi lớn lên em rất thiếu tự tin. Không phải vì mình nghèo, mà vì có quá nhiều thứ mình bỡ ngỡ chưa được tiếp xúc bao giờ. Nên quan niệm của em, em thích con em lớn lên mạnh mẽ, tự tin dù rằng cháu là con gái. Em thích con em chủ động, sẵn sàng bước vào cuộc sống với niềm tin rằng mình luôn có mẹ ủng hộ, về tinh thần, và cả về vật chất nữa. Em đang cố gắng hết mình, làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm, hợp lí hơn, cũng chỉ là để mong sau này con mình có được một hậu phương vững vàng bước vào đời. Các mẹ có thể ném đá em. Nhưng em không muốn con em phải lớn lên với ám ảnh sự nghèo nàn quá đỗi, không muốn tuổi thơ trong trí nhớ con em là hình ảnh bố mẹ quay quở lo từng bữa ăn. Nếu có, em muốn trong con em là hình ảnh bố mẹ nó luôn sống một cách hợp lí, cố gắng học hành, cố gắng làm việc chăm chỉ để nó có một cuộc sống tốt hơn...
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Mẹ nó chi tiêu khéo ghê. Mà chắc mẹ nó sống ở quê à? Chứ ở TP thì mình ko tưởng tượng thuê được cái nhà 400k í. Ở quê thu nhập ít hơn chút nhưng chi tiêu lại đỡ hơn, mà không khí trong lành các con mạnh khỏe, thích lắm. Nhà các mẹ có ông bà trông con cho thích thật. Nhà em thì mẹ con tự càm cắp nhau, có hôm họp đột xuất ko kịp mang con đi gửi, phải ôm cả con lên cơ quan ấy
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Các mẹ học em đi nào, mua 1 con lợn nhựa bự để trên nóc tủ giầy, về đến nhà là bỏ tiền lẻ trong túi quần vào, hay phết đấy ạ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Tiền ăn của 2vc nhà chị ít thế mà cắt nữa thì ăn gì đây ạ. Hic. Nhà em mới có 1 bé, lương 2vc tháng được chục triệu (hết cỡ rồi đấy ạ) nhưng được cái ko mất tiền thuê nhà. Nhà chị mà ko phải thuê nhà nữa thì 2vc và con cái ăn uống cũng đỡ bao nhiêu nhỉ?
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Ôi, các mẹ này đúng là giỏi, mình cũng phân loại đủ thứ nhưng không thể chi ít hơn 13tr/tháng được. Mình cũng phân tiền chợ, tiêu chung cả nhà, tiền cho con, tiền tiêu cho mẹ và có giới hạn cho các mục nhưng tháng nào cũng có phát sinh nên chi quá giới hạn vì thật ra mình còn phải biếu ông bà 2 bên tổng cộng 1,4tr tiền quà và trả cho người giúp việc(làm theo giờ) 1,2tr nữa. Mình phải học hỏi các mẹ mới đc, phải xem lại coi khoản nào có thể cắt giảm đc. Các mẹ xem hộ mình tí nhé: 1. Tiền chợ (bao gồm gạo, tiền chợ mỗi ngày, dầu ăn, mắm muối, xà phòng, dầu gội...): 3.5tr 2. Tiền tiêu chung cả nhà: (gồm gas, tiền biếu ông bà 2 bên, đám cưới, sinh nhật, quà cáp, tiền giúp việc, điện, nước, phí chung cư, trả giúp việc: 4.5tr 3. Tiền cho con trai (gồm học phí 2tr, sữa, quà bánh, quần áo): 3tr 4. Tiền tiêu vặt cho mẹ nó (xăng xe, điện thoại, ăn sáng, giao tiếp, mua sắm...): 2 tr Tổng cộng là 13 triệu mà tháng nào em cũng chi lố cả các mẹ ạ, giờ chả biết làm thế nào để tiết kiệm, hic hic
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Khoản này nếu mình là người đi chợ thì ok. Trước đây ăn riêng mình đi chợ ko tốn mấy vì ăn uống cũng đơn giản lắm, từ hồi sinh bé 2 ăn chung (trước 2 ông bà ăn riêng vì có em chồng và em họ ở nhờ, bây giờ thì chống lầy hết rồi). Ông có lương nên ông đưa tiền ăn của ông cho bà, còn bà trông cháu nên ông bảo vc nó phải lo cho bà. Thực ra 4.5 T cũng ko nhiều nhặt gì nên bớt cũng khó lắm, bà mà tự ái ko trông cháu cho thì chít. Cách giáo dục của mẹ bingo yeu thật tốt. Nhà tớ đau đầu nhất là 2 nhóc ốm đau nên rất tốn tiền thuốc và bồi bổ. Vì hay ốm nên ko chăm bẵm ko được, mà chăm bẵm thì tốn kém lắm. Được cái con trai lớn tháng 9 này vào lớp 1 cũng biết thương bố mẹ, ko đòi hỏi nếu bộ mẹ bảo ko có tiền (đôi khi thấy đồ chơi, quần áo cũng sáng mắt), hay nhặt nhạnh (hi hi nhiều khi tớ trêu con là con như đồng nát ấy): thấy dây chun, dây buộc tóc nào rơi ở sân trường, ngoài đường là nhặt về cho mẹ buộc tóc, tiết kiệm điện, nước, thấy cái gì hay hay rơi mà chơi được hắn cũng nhặt về. Ngày trước ai cũng bảo mình tiết kiệm giỏi vì lương ít (mỗi năm 2vc tăng được một chút chút), con hay ốm đau mà vẫn tiết kiệm được, bây giờ 2 đứa thì chịu Nhà thì vẫn ở cùng ông bà (cô lấy chồng, chú út thì ở trong nam có đất canh tác ở đó), tình hình này thì chả biết đến bao giờ có nhà riêng mà ở, lại còn 2 thằng cu nữa chứ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Khoản này con trai tớ phụ trách rồi, chuyên xin tiền lẻ của bố mẹ để bỏ lợn, lắm hôm xin cả tiền lẻ của ông, nên chẳng lúc nào mình có tiền lẻ cả (dưới 10 ngàn)
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em thật là giỏi chi tiêu, các cụ đã có câu " khéo ăn thì no , khéo co thì ấm" mà.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhiều lúc em cũng đau đầu vì tính toán chi tiêu, tiết kiệm. Nhưng cũng thành thói quen từ ngày học ĐH, nhà khó khăn nên để em ăn học được bố mẹ cũng vất vả, bg lấy chồng em chia sẻ gánh nợ với chồng vì cũng thương bố mẹ chồng vất vả như bố mẹ em xưa. Em bg nuôi con cũng quan niệm chi tiêu vừa đủ để bé k thiệt thòi so với bạn nhưng cũng k quá cầu kì. Hôm trước đọc 1 topic, có mẹ nói "cho con ăn sữa nội thấy cứ tội lỗi thế nào ấy, thương con"... Thật buồn. Cảm ơn các mẹ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Khoe với các chị, từ lúc em chuẩn bị sinh cháu, mỗi tháng em cứ cất riêng vài trăm nghìn, đề phòng có việc phát sinh lớn thì tiêu, trừ các khoản cố định, nợ, đến hôm vừa rồi đem gửi TK được 5000k đấy. Hee, với người khác thì chả là gì nhưng với em đấy là thành quả dành dụm bao lâu. Xã k biết đâu, em gửi kì hạn 1 năm, đáo hạn lại gửi cả gốc cả lãi vào, em tính lạc quan cứ thế 25 năm sau, em có hơn 100tr cho con e làm của hồi môn. Hee, coi như đánh rơi đi rồi, cũng được các chị nhỉ. Còn tiết kiệm học đường mỗi tháng 500k là khoản tiết kiệm cho con, xã cũng phải biết để chung tinh thần tiết kiệm. Hee
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Ồ đấy là quan điểm cá nhân thôi mà mẹ nó, mỗi người 1 quan điểm riêng mà . Mình thấy ở cơ quan mình có chị nhà 2 ô tô, vợ 1 xe chồng 1 xe đi làm nhưng mà con lớn lên là chị ấy tự cho con đi xe buýt đi học hàng ngày, mình học chị ấy cách dậy con tự lập như vậy Chắc chắn sẽ có người nhìn vào bảo là bố mẹ thì hưởng thụ như vậy sao để cho con vất vả. Nhưng mình nghĩ đã là quan điểm cá nhân thì chả ai giống ai. Cứ cái gì mình thấy đúng và phù hợp với hoàn cảnh của mình thì mình làm thôi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Mẹ Gaucon nay giỏi thế nhỉ, mà tính xa thế, tính đến 25 năm sau lận. Mẹ này giỏi tính vậy thì cứ yên tâm đi, với tinh thần này, nhà bạn vài năm nữa sẽ khấm khá lên, không phải lo lắng nhiều nữa đâu. Chúc gia đình bạn mau khấm khá nhé
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Mình ủng hộ quan điểm này nhưng thực sự vẫn chưa áp dụng triệt để với con.