Chăm chỉ gì đâu, mẻ kem hôm nay cách mẻ kem gần đây nhất khoảng 2 tháng. Còn thạch dừa thì tôi chịu khó làm hơn vì ox thích món này, thế mà lâu quá rồi lười không làm xã thỉnh thoảng cứ nhắc nên mới chiếu cố đấy. Làm ra phải có người nhiệt tình ăn thì mới có động lực chứ ox nhà tôi mà đi vắng thì tôi cũng nghỉ cho khỏe thân bày đặt làm gì. Tôi còn tự ngâm nước sấu nữa đấy, ngâm theo kiều để nguyên cả quả không khứa ra để được cả hàng năm nhé (chỉ có điều ngâm kiểu này chỉ để uống nước thôi chứ không ăn được quả sấu vì nó quắt lại và rất cứng).
Các bà này giỏi thật, nghĩ ra lắm thứ thế, mà cũng cần fải có thời gian mới làm được chứ tôi cũng mê lắm, nhưng giờ ko đủ time mà vẽ vời nữa rồi. Máy làm kem mua rồi cũng thanh lý rồi, máy khâu mini cũng sắp lên đường, tôi lại vừa bon chen cái máy ủ sữa chua nữa, trong khi máy làm sữa đậu nành và máy ép trái cây vẫn ế chỏng ở nhà, có lẽ được mấy tháng nay rồi ko ai sờ tới, hix.
Bà thông gia ơi, bà chăm chỉ thế, chả bù cho mình! Sau này chắc con rể yên tâm tha hồ được mẹ vợ tẩm bổ!:mrgreen: Mẹ nó có thể post công thức làm kem và thạch dừa lên để học hỏi dc ko, mình dốt khoản này lắm!:ice
Hihihi cả tuần vừa rồi ông bà nội xuống chơi nên chẳng vào dd, làm con dâu thảo 1 tuần . DAN là trang dienanh.net 2 bà nhé. Bên đó thì toàn phim ảnh thôi.
He he 2 hôm nay nhà tôi có bão nên chẳng còn tâm trí nào mà vào đây hầu chuyện các bà, đến giờ bão đã tan nhưng trời vẫn chưa hết mây đen. Tôi cũng đã phải đem tặng cái máy làm sữa đậu nành, suýt nữa vác cái máy làm bánh mỳ về nhưng may kịp tỉnh ngộ đấy bà ah, bây giờ rút kinh nghiệm hơn rồi chứ không thì nhà thành cái siêu thị mất. Cái này thì bà yên tâm đi, trước khi con gái đi lấy chồng tôi sẽ cho đi học một lớp nấu ăn để khi về nhà chồng có gì không phải bà chỉ có thể trách bọn trung tâm dậy nấu ăn chẳng ra gì chứ không thể trách bà thông gia đoảng có con gái vụng nhá Thach thì tôi mua bột thạch của các mẹ bên hội Rắn rồi làm theo hướng dẫn của các mẹ đấy thôi (các mẹ ấy phát cho 1 tờ giấy photo cách làm rất tỷ mỷ) Các bà cho tôi đ/c email tôi sẽ forward cho công thức làm các loại kem.
Chúc mừng sinh nhật bà nhé (u) (u) (u) (u) (u) Chúc bà có một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Hãy thưởng thức cái bánh gato thật đặc biệt vì cái này đắt hơn hẳn những cái khác cùng loại, ke ke
Để giải đen lại cuối tháng nên hôm nay nhân tiện nghỉ ở nhà tôi ra chợ mua nửa con vịt về làm món thịt vịt om sấu, đang để trong nồi ủ chờ đến chiều sẽ đem ra thưởng thức.
Chúc mừng SN mẹ tqmt0106 nhé(u)(u)(u)(u)(u)(u). Nhưng trong cái rủi lại có cái may đấy bà ạ, chắc được nhiều quà mừng rồi.
Xời ạ, thấy mấy người đằng trước vượt mình cũng tặc lưỡi vụt theo, thế mà chỉ có mỗi mình là được chú ưu tiên mời vào thôi!:? Hôm nay cuối tháng đen thế chứ lị, thôi tối về phải giải đen thôi! Lần sau cũng ko dám vượt đâu sợ lắm rồi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!](*,)
Sau cơn bão trời lại sáng hơn bà nhỉ, mà bão nhà bà là bão cấp mấy đấy?:mrgreen: Yên tâm sau này có con dâu đảm phục vụ rồi, ke ke! Hôm trước đi hội chợ LCM mình cũng có mua thạch của mẹ bên hội rắn, nhưng mình thấy ăn ko ngon bằng thạch của nhà Phương Phương thì phải,thạch của PP ăn ngon lắm!:tonqe:
Ờ, mua của mẹ Đậu gì ý ở LCM hồi trước đấy, chẳng nhớ 350k hay bao nhiêu, bà lấy đi, 300 k nhé, hehe, đắt rẻ ko biết, vì đầu óc nú nẫn tệ, mới tinh tươm, chưa từng may lần nào, mới chỉ moi ra thấy khó vận hành thế là bỏ xó.