chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Trời, Nhung ơi, dán hình lên bình nước thì ai mà zám uống nước ép nữa??????!!!Hừ hừ, chỉ cần "lừ mắt" thui là Bo và ba Bo vào 1 góc chơi với nhau rùi!!!Ui, kợ quá, kợ quá àh!!!!:cry::cry::cry::cry:
     
    Đang tải...


  2. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Vì...ham zui mừ!!!!Kekekeke...........
     
  3. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Con ngộ không chuyên đi quậy phá người ta đó muh...ehehheheh
     
  4. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua em nhắn tin cho mọi người muh ko hiều sao ko ai nhận được tin nhắn...hic hic hic... tội đáng chít ở cái dt...
     
  5. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Em thấy táo, cam, cranberry đều ngon... Hội trưởng còn có loại cooktail, thơm,xoài... quan trọng chị thích loại trái cây nào.. em thấy loại nào cũng okie... hihihi...Muh chị làm gần nhà em huh đường gì thế???
     
  6. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Wellcome daddydemen ... hội mình cũng có anh tuấn voi là thành viên nam í chứ... có điều thời gian ần đây anh i' chuyển công tác xa nên bận rộn ít vào nhà i' muh...
     
  7. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Chúc mừng nhà ta lại lên tầng, chào cả nhà 2 mẹ con em đi ngủ đây.
     
  8. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Có một câu chuyện đọc thấy hay.

    Trắng hơn mẹ, vàng hơn ba
    10/08/2009 5:00


    PN - Có những đứa trẻ lạc loài trong gia đình của mình...
    Đứa thứ nhất

    Da nó không trắng bằng ba - hàng xóm hay gọi ba nó là "bác người Mỹ”. Mà nó cũng không vàng như mẹ. Nó thích thế: trắng hơn mẹ và vàng hơn ba! Việc của ba nó là thiết kế network cho hệ thống máy vi tính của các công ty kinh doanh, giúp họ làm được nhiều việc mà ít tốn thời gian. Mẹ nó viết sách và viết báo. Nghe kể rằng, ba mẹ nó gặp nhau trong một lần cả hai cùng đi chùa lễ Phật, và nó ra đời một năm sau ngày ba mẹ cưới nhau. Hai tuổi, nó được ba dạy đọc tiếng Anh và mẹ dạy đọc tiếng Việt. Một năm sau, nó đọc rành hai thứ tiếng. Nó đang học ở một trường quốc tế lớn, học kỳ nào nó cũng được thưởng và nhận giấy khen. Tối nào ba cũng dạy nó học hoặc bày cho cả nhà chơi chung một trò gì đó, thật vui. Khi nào ba đi công tác, thì mẹ thay ba "đàm đạo" với nó. Cuối tuần, ba hay dắt cả nhà đi picnic. Nhiều hôm, ba đưa nó sang nhà mấy bác hàng xóm.Ba nó uống bia và nói chuyện với các bác, còn nó thì chơi với mấy đứa bạn Việt Nam, "tập huấn" thêm tiếng Anh cho mấy bạn còn tụi bạn thì chia cho nó những món quà vặt mà trẻ Việt hay ăn.

    Nó còn được ba mẹ dạy thêm vô số điều; tỉ như ba bảo: "Con có hai lá cờ, hai quê hương để yêu thương, để bảo vệ". Chưa đầy ba tuổi, nó biết hát hai bài quốc ca. Hôm đội tuyển bóng đá Mỹ bị loại khỏi vòng bán kết World Cup, nó khóc như mưa, sưng húp cả mắt, ba phải dỗ mãi, dù mặt ba nó cũng bí xị. Bữa đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan ở Sea Game, nó bỏ ăn một bữa làm mẹ cuống lên.

    Ở nhà, nó có hai đứa em. Đứa em kế, thua một tuổi, là bạn tâm giao của nó; nhưng đứa em út thì không may bị bại não. Không hề gì, nó thấy đứa em bại não cũng dễ thương chẳng kém đứa em kia hay mấy em nhỏ khỏe mạnh bên hàng xóm. Vì nó hiểu lời mẹ dặn: "Gia đình mình giống như bàn tay năm ngón, có ngón ngắn ngón dài. Em xinh xắn vậy mà bị thiệt thòi phải làm ngón ngắn. Nhưng nếu thiếu đi một ngón thì bàn tay sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sẽ thành tay cụt mất". Tất nhiên nó không bao giờ muốn gia đình mình giống bàn tay bị mất một ngón, nên nó cố gắng giúp ba mẹ dạy em những gì có thể. Nó chỉ muốn em phát triển tốt hơn lên, để không phải mãi làm ngón tay ngắn.

    Đứa thứ hai

    Da nó cũng không trắng bằng ba và cũng không vàng như mẹ. Nó lại mong, giá nó trắng được như ba thì ba nó có thể đã thương nó nhiều hơn rồi. Nó thèm được ba chăm sóc, như những đứa bạn cùng trường, nhưng không hiểu sao chỉ có mẹ âu yếm nó thôi. Hàng xóm hay gọi ba nó là "ông tây say rượu". Chẳng là mỗi lần ba nó hầm hầm bước ra khỏi nhà, sập cửa đánh "ầm" một cái, mẹ nó lại phải phân bua với hàng xóm "cảm phiền giùm tôi nha, tại ổng đang say".

    Ba nó là chủ một xí nghiệp chế biến thực phẩm. Mẹ nó điều hành công nhân trong xí nghiệp của ba. Nghe kể rằng, ba cưới mẹ sau nhiều năm làm việc chung, mẹ đã giúp ba nó vượt qua rất nhiều rắc rối khi mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam. Nó ra đời trong niềm hân hoan của mẹ cùng nỗi hậm hực của ba. Nó, và cả mẹ nó nữa, không thể nào hiểu nổi vì sao ba nó không hề muốn có nó. Từ nhỏ, nó chỉ được mẹ dạy, mẹ chăm, mẹ ẵm bồng. Rồi mẹ phải trở lại làm việc trong xí nghiệp, nên nó ở nhà với chị giúp việc. Cuối tuần, hai mẹ con hay đi biển với nhau; lâu lâu lại đi nghỉ hè ở Thái Lan, Singapore hoặc Hongkong. Nó muốn ba đi cùng, nhưng không được. Nó cũng học trong một trường quốc tế lớn nên nó giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. Và nó chỉ thích nói tiếng Anh. Nó ấm ức vì giá mà mẹ đừng nói tiếng Việt với nó khi có mặt ba, thì có thể ba đã yêu thương nó hơn rồi. Những lúc có cả ba và mẹ ở nhà thì nó lại bắt đầu hy vọng: sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng ba mẹ. Nhưng hy vọng đó chưa bao giờ thành sự thật. Bởi cứ mỗi lần có đủ hai người là lại bắt đầu xuất hiện những lời đay nghiến, gằn giọng lạnh lẽo, và thường kết thúc bằng tiếng sập cửa của ba nó.

    Rồi ba nó dọn đi nơi khác. Mọi việc bất ngờ thay đổi. Mỗi lần tài xế đưa nó đến thăm, ba rất hay ôm nó vào lòng và bảo rằng: ba mới là người thương nó nhất, rằng mẹ cứ bắt nó cố gắng học để mai này có việc làm tốt là không hề thương nó, vì không việc gì phải thế, rằng tài sản của ba nó nhiều lắm và tất cả sẽ là của nó. Muốn xin gì mà mẹ không cho thì cứ tới đây, ba sẽ cho. Nó ngỡ ngàng, không hiểu ai là người thực sự thương mình nhất, khi lời nói hai bên lúc nào cũng trái ngược nhau. Nhưng nó lập tức phát hiện ra là có tới hai khán giả thích xem nó diễn, nó nhập vai thật nhanh: không thích học hay cần tiền để sưu tầm nhà hàng mới, để đổi điện thoại, laptop, camera... đời mới, nó sẽ chạy sang ba. Muốn đi chơi xa, khi đau ốm hay có gì bực bội nó chạy về mẹ. Nó mong mọi sự sẽ mãi như thế, để nó không cần phải làm gì như ba nó bảo. Dù cho đôi lần mẹ cảnh báo rằng, ba nó không được khỏe nên không chắc đã thực hiện được lời hứa với nó. Ba không khỏe ư? Nó chẳng quan tâm lắm. Mà hình như ba nó có bệnh và qua đời thì nó mới được thừa kế thì phải, nó nghe phong thanh như thế.

    Đứa thứ ba

    Da nó cũng vậy: trắng hơn mẹ và vàng hơn ba, thêm tóc xoăn tít với mắt xanh. Bạn chung lớp không thèm gọi tên thật mà cứ gọi nó là "Tây lai", nó ghét lắm nhưng không biết làm sao. Hàng xóm hay gọi ba nó là "Tây bụi đời". Chắc tại ba nó hay mặc quần short, áo thun ba lỗ. Nó không rõ công việc của ba, chỉ thấy khi nào có điện thoại gọi là ba lại xách xe đi. Đôi lần thấy ba ngồi vi tính, nó định tới nhờ ba dạy cho biết, nhưng vừa nghe tiếng nó, là ba lập tức xoay màn hình chỗ khác, và ra hiệu cho nó tránh ra. Việc của mẹ nó là... bảo ba đưa tiền để đi shopping, đi làm đẹp. Nghe loáng thoáng rằng, ba mẹ nó gặp nhau trong một quán bar, khi ba nó là khách, còn mẹ nó được chủ quán điều ra tiếp khách. Và nó tượng hình chỉ ba ngày sau khi ba mẹ nó gặp nhau lần đầu. Từ nhỏ tới giờ, nó cứ lủi thủi chơi một mình. Có những lúc, mẹ nó bỗng biến mất khỏi nhà vài ngày, thường thì ba nó giải quyết bằng cách... mua một chiếc xe gắn máy mới, thế là mẹ lại trở về, dễ quá! Được vài ngày, xe không còn trong nhà nữa, ba hỏi thì mẹ nói cho mượn, nhưng chẳng bao giờ thấy ai trả. Thành điệp khúc: mẹ đi - ba mua xe mới - mẹ về - xe biến mất - buồn buồn, mẹ lại đi, cứ vậy!

    Nó học trong một trường phổ thông cơ sở gần nhà, vì ba nó không có tiền cho nó học trường quốc tế và cũng vì tiếng Anh của nó "ẹ” quá. Ba nó có mấy khi dạy hoặc chơi với nó đâu. Nó học được nhiều nhất là khi ba mẹ đỏ mặt tía tai với nhau, (mà nó dám chắc rằng ai nói nấy nghe, vì tiếng Anh của mẹ nó cũng... cỡ nó). Những lúc đó, nó tha hồ thu gom từ ngữ, nhưng thường là từ đệm. Cuối cùng, mẹ nó cũng dọn ra khỏi nhà, cứ vài ngày ghé thăm nó một lần. Từ đó, nhà nó yên ắng, bớt hẳn những màn la hét, nhưng có chuyện gì nó phải đợi tới lúc ba về mới nói được. Nếu nói ba nó không hiểu, thì phải chạy sang nhờ bác hàng xóm dịch giùm. Có lần bác hàng xóm kể với nó rằng, ba nó nói với bác là chỉ mong sao chóng đến ngày nó được 18 tuổi. Vì sao, nó cũng chẳng biết.

    Ba đứa nó tình cờ làm quen với nhau trong công viên. Khi nói chuyện với hai bạn mới, đứa đầu tiên phải sử dụng cả hai ngôn ngữ: nói tiếng Anh với đứa thứ hai và tiếng Việt với đứa thứ ba. Được một lát thì chỉ còn hai đứa đầu nói, đứa thứ ba im lặng vì không còn gì để nói, và cũng không hiểu lắm những điều hai đứa kia đang nói. Gần đến giờ cơm chiều, ba đứa cùng bước ra cổng và chia tay nhau. Đứa thứ nhất chạy ào tới, leo lên xe khi thấy ba mẹ vẫy gọi. Đứa thứ hai, sau khi mua cây kem nhấm nháp, cũng thủng thẳng ra xe với mẹ đang đứng đợi ở góc đường. Còn đứa thứ ba thì chờ cho hai bạn đi khuất, rồi từ từ lên ngồi sau lưng bác xe ôm quen và bảo bác chạy vòng thật xa chứ khoan về nhà, nó không muốn về sớm.

    Ba đứa nó gặp nhau ở một điểm vui chơi, nhưng lại không hề gặp nhau ở kỹ năng, cảm xúc, kiến thức hay cách nghĩ. Và chắc chắn, số phận của chúng cũng sẽ không thể tương đồng, vì cuộc đời chúng hầu như không có điểm chung nào khác, ngoài việc cả ba đứa đều... trắng hơn mẹ và vàng hơn ba.

    Lê Thị Phương Nga
     
  9. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    bên chị có đồ size cỡ em huh chị... em toàn mua đồ trẻ em thôi... cứ khoảng 10-14 tuổi là em mặc vừa...hihih...muh muaz hàng được discount huh chị..hihihihhi
     
  10. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc mừng nhà mình lên tầng 9 roài... ăn mừng thôi pà con ơi...:partyman::partyman::partyman::partyman::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
     
    Bongcuamevalentina thích.
  11. Me Rua

    Me Rua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Hí hí....Tina giống chị quá.....mua đồ toàn lựa size super bé.. .:( :(
     
  12. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Với trình độ 888 thế này của nhà mình thì lên tầng liên tục chứ giề, party nhiều thế thì giảm cân sao được đây :confused::confused::confused:
     
  13. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Ghen tỵ với Tina và me rua quá đi thôi....
     
  14. Me Rua

    Me Rua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mẹ Khả Di nhé.... Mẹ Rùa cũng đang hết sức cố gắng...với mục tiêu 3 không đấy "không nghe, không thấy, không nói) :( :(
     
  15. Me Rua

    Me Rua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ý trời..... tớ rầu muốn chết với tấm thân trước sau như một của mình đây nè... Chả dám soi gương...
     
  16. HADA

    HADA Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    723
    Cuối tuần này đi chị, ko rõ bi nhiêu nữa, hôm bữa lấy 1/2 thủng, trả 1 cục tiền, giờ bó tay....giúp em cái này Valentina ui.......
     
  17. HADA

    HADA Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    723
    Cả nhà em ún...em nhiều nhất...uống nhiều ăn ít....khỏi đi gym...
     
  18. HADA

    HADA Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    723
    Đi ngang 378/8 DBP quăng cái điện thoại đi cho rồi......:D:D:D
     
  19. methuongbilam

    methuongbilam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Trời, có bí quyết gì đâu em, chị chả làm gì cả, tự nhiên nó vậy thôi. Chứ em thì sao, chị nhìn em chị còn mê nữa là ..... Dáng người quá chuẩn, nước da quá đẹp ... hihi bữa đó nhỏ em chị nó khen em quá trời.... nó kêu chị Nhung sanh bé 4kg3 mà sao bụng chị ấy nhỏ quá trời, ai như chị bụng to chà bá luôn, hehe....

    Em yên tâm đi, chị làm Vinamilk thì cũng chẳng sao đâu, quy luật của thị trường mà, nói chung là ...... hỏng có gì hết hihi.

    À hôm nọ nhìn Bo thấy thương và thích quá, chẳng hiểu tại sao ???? Hôm nào qua em chơi nữa nha ! Nhà chị em mình gần xịt hà, cu Bi nhà chị cũng hiền lắm, không quậy lắm đâu, bữa nay đọc báo ngon lành canh đào rồi đó em... hôm nào gặp 888 nhìu héng !!!!
     
    valentina thích bài này.
  20. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Hum nào mình đi qua đường nhà HT sẽ quẹo vô giao hàng hén!!! hàng này chắc là hàng "dzụ", để ăn xong HT thấy ngon mừ tìm mua hôk có rùi HT la ó mắng vốn giống như các mẹ khác cho xem, hehhee
     

Chia sẻ trang này