Sao ko gộp hai hội lại nhỉ, cùng 81 cả mừ, híc tôi thì mong 1 tháng đi off được 1 lần thôi, đi làm xa quá mà
Lớn lên là hết thôi bà ạh ko fải lo đâu, vẫn đầy anh thích :drinkers::drinkers::drinkers: Mà gặp nhau lúc nào bà bảo gặp nhiều???
thì bà Zin đang rủ mọi người bên LCM sang off cùng WTT mà, lần này bên WTT cũng đông gà mới lắm, tôi lên cựu gà rồi :drinkers::drinkers
Từ hôm nay, mỗi ngày các gà phải cầu nguyện cho cu Nhóc nhà bà Hà không bị dính Lao nha!! Cầu cho đến khi có kết quả thì thôi!!
híc híc, tui cầu cho con bà Gấu mẹ rồi đó. mà bà đừng có lo lắng quá nha, cung phong tôi cũng có chị con cũng bị bs bảo sơ nhiễm lao, đi tiêm vài múi kháng sinh xong cũng chả thấy nói gì. Bà Kiều Hạnh, bà cho con dùng tảo chưa, híc, hôm đấy bảo xã mang bản hướng dẫn đi mà xã quên, có gì théc méc cứ hỏi tôi nhá, chắc khoảng 2 -3 tuần bà thấy con nó ăn ngủ tốt hơn đó.
Lao sơ nhiễm là gì thế bà, là mắc bệnh lao ý à, nếu thế thì khổ thân bé quá. mong sao bé sớm khỏi nha
Bà yên tâm trẻ con mà! Lớn là hết, mà ko hết thì cho đi là, công nghệ tiên tiến hiện đại thì đảm bảo ko có fụ nữ xấu, chỉ có fụ nữ ko có tiền để làm đẹp
Thì đó hai hội gộp chung đê, chưa quen thì đi cho quen, các bà cứ gặp mặt nhau đi, dù gì cùng tuổi buôn cũng dễ hơn. To gaume81: Chúc con bà mau khỏe nha, cố lên bà.
uh, tôi cũng mong sẹo ko bị thâm và sâu là được, híc. èo,bên điện cứ báo 11h30 mất điện, híc tôi tranh thủ buôn với các bà tý.
Chán quá các bà ạ!! Tôi đang giận nhau với chồng!! Chưa lần nào giận to như lần này, 3 ngày rồi không đt, chẳng nt, chẳng gì hết!! Tôi gọi, nt hắn chẳng thèm giả nhời!! Hic hic... Lỗi ở tôi nhá!! Nhưng mà sao lần này giận dai thế!! To bà Huyền châu: Lao sơ nhiễm là lao mới nhiễm ở GĐ đầu nhá!! Nó chia làm mấy loại nhiễm cơ mà!! hic hic,, con bà Hà chỉ mới nghi nhiễm, chưa có chẩn đoán chính xác, nên mới bảo các bà cầu cho con bà ấy đừng bị Lao, Nhóc lại còn đang bị tiểu cầu cao, cũng chẳng biết như thế là sao??? (Tôi học rồi mà tôi lại quên đấy!! Đầu đất!! ) Nhưng cứ cầu mong cho con mau khỏi!! Các gà nhé!! Bà Hà Honey: Trẻ con bị sẹo nhanh liền lắm!! Chẳng sợ đâu! Mai lại xinh như cô công chúa ấy mà!! He he...
Thôi đừng khóc nữa nha, tôi mới vừa đc biết Gấu bị bệnh hả? Khổ thân Gấu quá, Mẹ Gấu đưng lo lắng nhiều quá lại hại SK. ko còn sức để chăm con đâu...Mới nghi nhiễm mà chưa có kết luận gì thì còn hi vọng và cầu trời cho bé đừng bệnh nhé, Tít ngày bé cũng hết bệnh nọ lại bệnh kia nhưng giờ lớn lên trộm vía cũng đỡ bệnh, cố gắng chăm cho con có sức đề kháng tốt là ko bệnh tật gì hết nhé...
all: hic hic hic, trưa nay đang ăn cơm tự dưng nghe lổ tai lùng bùng, vào đây mới thấy các bà đang chia sẽ cùng tui, cầu nguyện cho con tui mau khỏe và không mắc bệnh. Yêu các bà nhiều lắm, biết nói sao đây để mọi người biết rằng, TUI YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ui bà ơi! ko chỉ có bà đâu nhé, híc từ ngày có con đến giờ chồng tôi chưa bao giờ tự làm lành với tôi bao giờ, bà ở xa thì cũng khổ, thật là các lão đáng ghét, cầu mong tôi nay lão ta nhớ bà quá mà phải mò về làm lành. bà cũng đừng nhắn gì nữa, biết lỗi thì đã nt trước rồi, kệ lão ta thì lão lại lo ngay ấy mà.
to bà Gấu mèo: Con ốm hả bà, cố gắng giữ sức khỏe chăm con nhé, chúc cho chẳng co chuyện gì xấu xảy ra với con cả và chúc cho con mau lành bệnh [-o<[-o<[-o<