Thui mừ, đừng bo xì... mừ, nước miếng văng tùm lum nà, hehehe. ZỤ này là Tina đó nha, được giao nhiệm vụ rủ rê mừ... chạy chạy để nó oánh.
Chị dìa Sì Gòn ở được 2 tháng rồi em ạ , chị ở gần nhà HT đó em, ở ngã tư Phú Nhuận đó. Bữa nào có mang sữa chua qua cho HT nhớ cho chị ké với nghen ! Loại nào chị cũng thích ăn chứ chẳng phải mình Vinamilk không đâu em .... hihi
Thùng sc Nha đam 155000k/12 lốc = 12.9k/lốc (4hộp) -> 12.9/4 = 3.2k/hộp Thùng sc Lysine 175000k/12 lốc = 14.58k/lốc (4hộp) -> 14.58/4 = 3.64k/hộp
Chị ơi, có cần trước không, em share lại cho, em còn ký gửi nhà Mai 1/2 thùng lận nè, vì em mua ở nhà còn 4 lốc váng sữa, 4 lốc ya-ua wello, Mai order được đúng lúc tủ lạnh chật rùi!!.Chị ơi, "rửa nhà" chưa chị?Bi đi học ở đâu giỏi vậy chị?Ngưỡng mộ thần đồng của Hội 10/10 lém nè!!!Bo hiền lắm chị ơi, ngoan nữa, mẹ dạy là thực hành ngay, đến chào em liền "con chào mẹ vợ", làm em "mê" Bo tít thò lò lun, con rể ngoan quá mừ!!!Lại còn hát "cám ơn mẹ, mẹ của con"!!!Đáng iu ghê!!Àh, chị ơi sữa 1-2-3, mua nguyên thùng rẻ được nhiều không chị?Cả nhà em, 3-4 đứa cháu đều Vinamik 1-2-3 hết!!!
Dạ, chị dìa SG rùi thì chắc là phải làm phiền chị hoài rùi, hehehe, hum nào em làm surey là bắt cóc chị Lan một bữa hén.
Thư Ngỏ Trung thu lại về rồi, trẻ em ở khắp nơi đều náo nức, mong chờ được rước lồng đèn, được đi chơi, xem múa lân với bạn bè, được phá cỗ với gia đình. Nhưng …niềm vui ấy thật sự chưa trọn vẹn khi vẫn còn đó biết bao nhiêu sự thiếu thốn của những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… những học sinh nghèo ngay cả chiếc cặp đi học, chiếc xe đạp cũ….cũng là niềm mơ ước. Đoàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú xin được làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân có lòng từ thiện cùng chia sẻ với các em thiếu nhi thông qua chương trình “Bán bánh trung thu gây quỹ tổ chức đêm hội trăng rằm” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với số tiền thu được qua chương trình này chúng tôi sẽ tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một đêm hội trăng rằm với đầy những ước mơ. Với chiếc lồng đèn xinh xắn, lung linh sắc màu, những chiếc bánh trung thu, chiếc áo mới, những quyển vở cho ngày tựu trường sẽ mang lại cho tất cả các em thiếu nhi nghèo những món quà đơn sơ, ý nghĩa nhân dịp mùa Trung Thu về. Hãy đem tình nhân ái chan hòa nơi nơi! Để cho em thơ nụ cười rạng rỡ …… Cho niềm vui trọn vẹn từ sự ấm áp tình người với tình người. Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của quý vị mạnh thường quân, các công ty, các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi xin gửi kèm bảng báo giá bánh trung thu cho quý vị xem qua và ủng hộ khi có nhu cầu. Hãy liên hệ số điện thoại: 090.66.11.418 gặp Quốc; 0919.353.357 gặp Ý; 090.643.6492 gặp Giàu - để được phục vụ tận nơi và để cùng chúng tôi chia xẻ. Kính chào thân ái! Đây là chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các mẹ có nhu cầu xin hãy ủng hộ cho Ba bắp luộc nhé. Ba bắp luộc làm công việc giống cô RaDa mừ. Và đây là link vào chương trình nè: các mẹ đơi tí, hình load hơi lâu lâu chút chút. http://phuthohoa.com/diendan/viewtopic.php?f=17&t=110&sid=40f648d4a789bed6ec44f9bb2012d369
Mặc dù là chương trình gây quỹ từ thiện nhưng Đoàn phường Phú Thọ Hòa cũng có trích chiết khấu cho những ai mua với số lượng nhiều.
Thư Giãn Cô giáo dặn học sinh: - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. - Tuấn, em đem gì tới? - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ. - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào? - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ. - Tý, em mang cái gì kia? - Dạ, bình ôxy ạ? - Em lấy ở đâu ra vậy? - Dạ, của bà em. - Thế bà nói gì khi em mang bình đi? - Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”.
Uhmn, chồng mình ham vui lắm, thích đẻ mà ko chịu trông con, giữ con có 1 ngày chủ nhật mà nói đi làm sướng hơn
Hàng mình nhập về chủ yếu size S, M, tina mặc chắc chắn đẹp rồi ( đang dụ, hehe........) khách hàng của mình cỡ tina thì nhiều . Mình chưa thấy Me Rua ở ngoài, tháng trước Me Rua ko đi ọp à? Khi nào ọp mình đem vài mẫu để dzụ................í lộn, để cho mọi người xem
Dzậy nhà mình gần nhà 2 người này, nhà mình chạy thẳng 1 đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ là tới rồi. Muốn mua nước trái cây của HT, mua ít nên ngại nhờ giao, gần nhà thì chạy qua lấy cho tiện.
Mẹ Khả Di lo gì, nhân viên của Nhung "phủ sóng" khắp TP.HCM mà!!!Lần trước, nhân viên của Nhung đến tận nhà mình tặng nữa kìa!!!Thế nên ..mới bắt tay làm sui nè!!:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: