Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi MeNam&Linh, 19/3/2012.

Tags:
  1. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Bố chị có biểu hiện bị đau hả chị...khổ thân cụ quá.. Nhờ bs kê thuốc giảm đau cho cụ đi chị ạ...
     
    Đang tải...


  2. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    đọc những dòng chữ của bạn nước mắt cũng ứa ra, ngày bố mất mình cũng không khóc được 1 chút nào lúc đó chỉ nhớ cảm giác là tại sao mình không làm được gì.

    sáng 10/3 ăn sáng xong trời nắng cả nhà ra sân ngồi nói chuyện mình được 1 em giới thiệu cho thầy lang ở trên tuyên quang, mình nói với bố là bố đừng lo thầy này nổi tiếng lắm chữa cho nhiều người khỏi lắm rồi còn đi rồi sáng mai con về, bố bảo là bố còn khỏe chán đi đi rồi về sớm.

    mình đến bến xe mỹ đình để bắt xe đi thì em trai gọi điện nói chị về nhà ngay, đoạn đường từ mỹ đình về nhà gần 20km, a lái taxi ko rõ đường đi rất chậm mình đã quát anh có đi nhanh lên không hả?luc đó mình không khóc chỉ cảm thấy không tin là bố sẽ ra đi. về đến nhà mình vẫn nhớ bố nhìn mình như nào, nhà rất đông người mình chạy vào bố nhìn mình rồi quay mặt vào trong và ra đi......................
    mình đã bao lần ước gì mình có thể quay lại thời gian để chữa khỏi được cho bố, ước gì mình có thể giảm bớt tuổi thọ để cho bố sống với mình thêm vài năm.
    vẫn còn lời hứa đi bố về chiến trường xưa nơi bố bị thương và người bạn đã cứu bố lúc bấy giờ mình chưa thực hiện được....
     
  3. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Bác đi nhanh quá...:cry::cry::cry:
     
    hung soahavyht thích.
  4. Shopmetho

    Shopmetho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    mẹ nó ơi, nếu bố bạn đã từng điều trị ở viện K thì bạn mang thẻ ra viện và sổ khám tới bác sỹ điều trị để xin đơn thuốc, sau đó mang sổ xuống phòng gì ấy(hỏi bác sỹ nhé) của Viên K đóng dấu rồi ra hiệu thuốc ở Cửa Nam mua nhé (trong khi lấy thì hỏi lại chi tiết nhé). Còn nếu không điều trị tại viện K thì mang hồ sơ đến phòng khám viện K để các bác sỹ họ kê đơn cho rồi ra mua thuốc. KHông cần có bệnh nhân đâu bạn à.
     
  5. Shopmetho

    Shopmetho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    vì hình như moocphin chỉ được mua ở hiệu thuốc đó hay sao ấy?
     
  6. Shopmetho

    Shopmetho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mẹ nó ơi, mang sổ xuống bàn số 8 phòng vào viện, bệnh viện K để đóng dấu. Xong thì ra hiệu thuốc ở 119 Hàng gai để mua nhé. Không phải cửa nam đâu.
     
  7. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    được mua ở hiệu thuốc nhưng cái này chỉ bán theo đơn và họ quản lý trên toàn hệ thống, nếu chị mang bệnh án này đi mua họ sẽ bán cho chị đủ 10 ngày dùng nhưng không phải cùng bệnh án này chị sang hiệu thuốc khác họ sẽ không bán chị ah:(
    nên phải mua tích trữ dần vì e đã chứng kiến bán em phải dùng liên tiếp mấy ống trong vòng nửa buổi sáng nếu ko mua trước mình ko đủ dùng đâu chị ah
     
  8. Bin zinzin

    Bin zinzin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    6,159
    Đã được thích:
    2,147
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mình chỉ ước ông sống thêm được vài năm nữa thôi để có thể chơi đùa với cháu chứ ko dám ước chữa khỏi bệnh đc bệnh cho ông. Nhưng bây h thì ước mơ cũng chỉ là mơ ước ::)(
     
  9. Bin zinzin

    Bin zinzin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    6,159
    Đã được thích:
    2,147
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Bố mình có hôm đau ko nằm được, ngồi dậy chống tay vào đầu gối ôm lấy đầu, rồi lại nằm xuống, 1 lúc lại gọi mẹ mình nâng dậy :( Ko có thuốc giảm đau ko chịu được :(
     
  10. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mọi việc đã qua nhưng để lại trong em nhiều điều lắm, toàn phải nhủ bản thân chăm sóc mẹ thật tốt, phải tự lo cho mình trước mình có khỏe mạnh thì mới lo được cho gia đình mình, cố gắng lên các chị nhé:)
     
  11. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Buồn quá, mấy hôm nay bố mình yếu hơn trước, sức khỏe suy kiệt nhanh thật, bụng bắt đầu chướng lên. Đêm đêm bố không ngủ được cứ trằn trọc trong khó chịu và đau , thương bố quá. huuu, có mẹ nào có cách nào cho bố mình bớt chướng bụng lên không? Mình chỉ mong bố sống đựoc ngày nào dễ chịu ngày đó không phải sống trong đau đớn, giúp mình với, từng ngày nhìn bố thế này mình không chịu được,..:cry::cry::cry:
     
  12. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Ko có cách nào đâu bà ạ, đến giai đoạn cuối thì ngay cả moóc phin cũng ko giúp người bệnh dễ chịu hơn được nữa, buồn nhưng phải chấp nhận thôi bà ạ.
    Bác của chồng tôi cũng vừa phát hiện ung thư dạ dầy, nhưng mà đã ở giai đoạn cuối rồi nên đành bó tay. Buồn quá!
     
  13. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Sự thật phũ phàng như vậy sao? Chẳng lẽ không có cách nào giúp bố dễ chịu hơn sao? Sao bây giờ lắm loại ung thư thế bà nhỉ?
     
    havyht thích bài này.
  14. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn trong lúc này vì mình cũng đã từng giống như bạn cách đây 7 năm về trước.Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau tận mắt chứng kiến người thân ruột thịt của mình đang mỗi ngày một rời xa mình mà không có cách nào kéo họ lại.Chia se với bạn.Hiện tại mình chỉ có thể khuyên bạn hãy dành tất cả thời gian có thể để ở bên cạnh bố,động viên chăm sóc bố,bố thích ăn uống gì hãy đáp ứng bạn nhé.
     
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    chia sẻ với mẹ nó nhé nhà mà có ngừoi bị ốm là mệt mỏi âu sầu lắm ,mình ủn lên nhờ các mẹ thông thái giúp cho bạn thôi chứ mình không quen bác sĩ nào bên viện đó cả.
     
    havyht thích bài này.
  16. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Em nghe nói ở Ninh Bình có 1 ông lang bốc thuốc cho những người bị UT Gan. Thuốc của ông ý hình như là giúp người bệnh nôn hết thức ăn ra để không bị chướng ở giai đoạn cuối. Không chướng thì hình như đỡ đau hơn. Đợt trước bố chồng của em chồng em bị UT Gan cũng dùng thuốc của ông ý.
    Mà ở viện K, em nghe nói là đã có thuốc trị UT của Mỹ, hơn 6tr 1 hộp 120 viên, uống trong 1 tháng. 1 năm uống mấy đợt, mỗi đợt 2 tháng hay sao ý ạ. Hôm trước chồng em hỏi cho bố chồng em, ông bị UT trực tràng, giai đoạn 3/4. Tên thuốc là XELADO. Chị tìm hiểu thêm xem sao nhé. Nhà em cũng đang lo cuống cuồng. Bố chồng bị UT nhưng nhà nghèo lắm, ông bà chả có đồng nào, mình chồng em lo mà lương chồng em chưa đủ nuôi vợ con nữa nên khó khăn đủ đường. Lại được mẹ chồng ghê gớm, đòi hỏi. Ông đau chẳng kêu 1 lời nhưng bà thì đã rống lên khắp xóm cùng biết.Mệt mỏi vô cùng.
    À, có 1 ông lang nữa ở Lạng Sơn. Người dân tộc. Chồng em được anh bạn cùng cơ quan giới thiệu. Nhưng hôm chồng em gọi thì ông ý bảo không chữa UT trực tràng. Hình như bố vợ anh bạn cùng cơ quan với chồng em bị UT Gan, bệnh viện trả về dùng thuốc của ông lang này kéo dại thêm được hơn 1 năm. Để tối em hỏi chồng em địa chỉ nhé.j.
    Chị để lại số ĐT cho em, có gì em nhắn lại.
    Thấy chồng em hốc hác lo cho bố chồng, em xót lắm. Cũng thương bố chồng nhiều.Nhưng mẹ chồng thì đúng là khó chịu thât
     
  17. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Có nhiều mẹ cùng cảnh ngộ chia sẻ, hy vọng bà sẽ tìm được phương hướng tốt hơn. Chia sẻ với bà...ôm bà một cái thật chặt nhé. :(
     
    havyhtMeNam&Linh thích.
  18. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    mình nói điều này bạn đừng buồn nhé, nếu thấy chân bố sưng phù lên bụng cũng chướng và đau không ngủ được....mình đã từng trải qua rồi, mình thức 2 đêm cùng bố xoa lưng, xoa bụng để bố dễ chịu, mình thấy bố cố gắng nhắm mắt để ngủ cho con gái đỡ buồn nhưng nó ko thể chống chọi được với cái đau do ung thư mang lại nên đêm bố vẫn kêu đau khó chịu, ngủ ko ngon, bạn cho bố dùng mocphin để ngủ bạn ah....mình cũng ko dám nói j ra nữa nhưng cho bố uống nước dừa và nước mía,nước bưởi ép sẽ làm cho bố thấy dễ chịu hơn bạn ah
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  19. Keros2boo

    Keros2boo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    1,934
    Đã được thích:
    700
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Nếu mà La ung thư gan thì mẹ nó nên đưa bố lên khoa truyền nhiễm BV Bạch Mai mà khám, Ng ta bị gan vào đấy Đông lắm. Phải khám lại, city cho chắc, đừng nên Quýnh lên vội mà đâm ra chính Mình ốm.đi chữa Là mẹ nó chuẩn bị tâm lý và tiền bạc đầy đủ nhé
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  20. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    ông bà ngoại mình đều bị ungthư nên mình hiểu.... đau lắm bạn ạ. Chỉ có mocphin thôi...........bạn hỏi bác sĩ xem thế nào chứ ông bà ngoại mình ko có mocphin thì ko chịu nổi.....mình thương bạn lắm! Cố lên bạn nhé! Chúc cho bố bạn khỏe hơn!
     
    havyht thích bài này.

Chia sẻ trang này