Ðề: Cháu là hotboy nhí... UI, Bo ốm sao thế? đỡ chưa? Trẻ con cứ hay ốm thế hok bít Khoai cũng ốm mới đỡ nè ...
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ơi, em đã bớt bệnh chưa ? Anh có hình mới trang 646 , mời em qua xem nhé.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Anh Bo hết rùi, giờ ngon lành cành đào rùi, e yên tâm nhé ^^, thế e cũng mới bắt đầu mọc răng à? cám ơn bạn nhìu nha, thế nhà bạn đã có bé nào chưa?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... em đỡ nhìu rùi anh PD ơi, tí mẹ e có time sẽ đưa e qua nhà a chơi hén cháu thấy nhìu cô hứa rùi mà mãi chả ai sinh em bé cả, huhu
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Chúc mừng sinh nhật con zai yêu của mẹ. Chúc con mau ăn chóng nhớn, nhìn con yêu mỗi ngày 1 khác là mẹ mừng lắm. Hôm rồi thấy mẹ lẩm bẩm, chuẩn bị hết năm mà chả làm được cái gì ra hồn. Bà nội thấy thế bảo mẹ đã nuôi được Bo lên 5, 6 kg rùi mà còn bảo là ko làm gì ra hồn. Liệu đó có fải là chiến tích của mẹ ko nhỉ? Đã có nhìu lúc mẹ rất mệt mỏi, vì công việc, vì bố của Bo, nhưng mỗi lần nhìn Bo cười mẹ như quên hết, lại thêm nghị lực để cố gắng. Mỗi ngày, cái tên Bo vang lên trong đầu, là mẹ lại thêm fần hứng khởi. Bà mẹ nào cũng yêu con của mình lắm, mẹ cũng thế, mẹ cũng yêu Bo vô cùng, sao mẹ lại có đứa con zai yêu thế nhỉ? Mẹ rất tự hào về Bo. Bo ngoan, Bo giỏi, Bo hiền lành, đó là những gì mẹ yêu nhất. Nhưng mỗi khi Bo cắn ti mẹ thì mẹ ghét Bo nhất, cả khi Bo khóc ko chịu rửa mặt, mẹ thì muộn làm, ghét ghét mà cũng yêu nhìu. Có thể sau này Bo lớn, Bo ko hiểu được lòng mẹ. Nhưng Bo yêu ơi, mẹ sẽ mãi mãi yêu Bo. Thầm mong con lớn thật nhanh để trở thành người có ích. Mẹ yêu con!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ơi, lâu lém rùi mẹ Bin mới cho Bin sang chơi nhà Bo đấy. Mẹ hư quá nhỉ? Dạo này nhìn Bo "thanh niên" rùi đấy. Bin vừa ốm xong, lại tọp người rùi
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, mẹ cháu sau 1 thời gian bận kinh khủng khiếp giờ lại tiếp tục mở cửa đón các bạn tới chơi đây. Thời tiết như này mà lại bị ốm hở Bin? giờ bao nhiu kg rùi, biết đi như tớ chưa? lâu quá rùi nhỉ?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Tớ chạy lon ton khắp nhà rùi, bi ba bi bô nữa, đc khoảng 11kg, nhưng chắc ốm xong lại sụt rùi Bo sang xem hình mới của Bin thúi nhá
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ừa, tớ nói ít lắm, chỉ măm là giỏi và nói nhìu nhất, tớ qua nhà cậu nhé, có gì cho tớ măm ko
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ cậu bi h chuyển sang sữa chua nếp cẩm ah? Hí..hí.. hôm nào bảo mẹ cho thử 1 tí nhé, sữa chua thì thích rùi, nhưng ăn với nếp cẩm thì mẹ tớ ăn ứ cho tớ ăn đâu, mẹ toàn ăn 1 mình thui Mẹ tớ khoái cái món này lém í
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hội chợ tới Bin xin mẹ cho đi chơi nhé, tới đó mẹ con tớ mời mẹ con nhà cậu, ko fai mua đâu.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ối zòioôi, đáng iu quá, cười tít cả mắt ko lấy mặt trời đâu. Iu quá đi mẹ nó ơi.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... thề nào goi là bo tít cười tít mắt hi trộm vía dễ thuơng quá ạ,sau này lớn lên chắc làm hot boy rồi tha hồ mà được các em gái chăm.