Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo Mama: Hôm nay em mon men thử 1que RT buổi trưa theo lời bác dặn rùi, em thấy có 1V đậm và 1V mờ ạ. Xin bác chỉ định tiếp theo để em theo dõi ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, các mẹ đang gấp rút nhanh chóng gọi rồng con về với mình đây Em cứ tưởng mẹ samhh có rùi cơ, hóa ra vẫn bám càng đại ca Doanh à. Chúc chị và các mẹ sớm đươc như ý nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn các chị em nhé! Tại 125 Thái Thịnh gần cty em. Mà em xem lại kết quả của mấy lần trước SA ở đây y hệt hôm qua chỉ in kết luận là ko có nang noãn vượt trội chứ ko in là bao nhiêu mm cả, mà em thấy ở đây đông thật bà bác sĩ đấy siêu âm em cảm nhận cũng ẩu. Từ ngày 13 của chu kỳ ngày nào cũng thử LH bằng que Ancon nhưng vạch 2 vẫn mờ hơn vạch 1 cho nên khả năng trứng rụng rồi là ko thể vì cách đây 5 hôm đi siêu âm trứng mới đc có 8mm mà trứng em thường bé và phát triển châm mà. Hic. Thôi tháng này tạch rùi. Ah có chị nào có số đt ở 74 Trần Bình cho em với ạ. Em cứ thử tiếp rụng trứng thứ 7 em đi SA lại xem trứng bé thì kích thước là bao nhiêu để còn biết hic. Tk's!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rồi, e nên đi s.a lại 1 nơi khác xem thực hư như nào. Chị tháng vừa r ồi cũng s.a ở 125 Thái Thịnh đó, phòng số 1, bsĩ nam, giống chị Congaixinh nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế thì còn hy vọng nhiều em ah. Số tel của phòng khám Khánh PHương 74 Trần bình đây em: 043 768 4292
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Co me nao co so dt co dinh nha ong Tri ko, cho e xin voi. Chieu nay e dinh den bat mach ca 2 vc ma goi dt dd cua ca 2 vc ong i deu ko goi dc, hic, ko biet chieu ong co nha k ma den, ko lai mat cong lam, nang noi the nay
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Zenda cũng siêu âm ở Thái Thịnh hả em?Chị cũng toàn ra đó thôi vì nó gần cty chị tranh thủ được thời gian.Chị thì siêu âm cả bên phòng số 1 và số 2 rồi.Đúng là bên phòng số 1 là BS nam siêu âm đấy.Mà chị thấy BS nam đấy siêu âm còn kỹ hơn là BS Thảo bên phòng số 2 em ạ.Các chỉ số siêu âm của chị thì thấy cũng bình thường,bây giừo có trường hợp của Kuhim như thế nên mình cũng chẳng biết là máy móc của họ có vấn đề gì không em nhỉ.Mà mọi chuyện cũng xong rồi,chờ em Kuhim đi siêu âm lại rồi về báo cáo kết quả để xem có phải do máy móc ko.Nếu đúng thì chiẹm mình lại phải tránh xa thôi em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông TRí rất nguyên tắc trong vấn đề giờ làm việc nên em đừng gọi điện vào buổi trưa nhé ông ấy không tiếp đâu.Có hôm chị tiện thể đi qua đó rẻ vào khám lại để lấy thuốc mà sớm có 15 phút ông cũng không xuống đâu,đúng 2h chiều ông mới xuống làm việc.Ai lấy thuôc không bắt mạch thì còn được trả thuốc chứ phải bắt mạch là chịu rồi đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đi siêu âm 2 lần ở pk2 mà bs Thảo đáy ạk, 2 lần em đi sa ổ bụng chẳng có kết quả gì , em đang định ra đó sat vì gần chổ làm mà nghe các chị ói vậy em lại thôi vậy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em leo lại nhà mình được gần 600 tầng rùi, đầu tiên là từ tầng 200 tới tầng 500 sau lại ngược lại từ tầng 1 tới tầng 200 phải mất gần 1 tháng ấy ạ, bác doanh vào nhà mình từ tầng 195 từ đó các mẹ 2v đỏ chóe ầm ầm... em đọc mà cảm xúc đi theo các chị, hồi hộp chờ đợi... hi vọng tháng sau em cũng được đỏ chóe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả?Thế hôm nào siêu âm trứng thử xuống Trần Bình siêu âm em nhé,còn nếu không thì ra 32 Phùng Hưng vậy.Còn nếu mà siêu âm trứng ở Thái Thịnh nữa thì theo chị nên nói với em ở quầy lễ tân là cho siêu âm BS Giang ở phòng số 1 đi,mỗi tội là BS nam thôi,nhưng mà vào đó thì cũng hết cả ngại em ạ.Chị thì thấy BS này nói kỹ hơn BS Thảo vì BS THảo chỉ nói với chị là có trứng thôi còn chị phải hỏi lại luôn có thì kích cỡ ntn.Còn BS nam kia thì còn nói trứng có to ko?có tròn ko?....Túm lại là siêu âm đầu dò thì chỉ thấy có mỗi kết quả là niêm mạc bao nhiêu,kích thước trứng bao nhiêu?có dịch không?tư thế tử cung thế nào là hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng ko thích phòng khám 125 Thái Thịnh này mấy, thái độ của BS rõ chán, mình đưa con đến khám nhi 1 lần mà cạch đến già.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn chị nhé! em sẽ vẫn thử rụng trứng rồi T7 này đc nghỉ đi SA để biết thôi chứ e ko có hy vọng gì đâu chị ạ, từ trước tới giờ trứng của em vẫn bé như vậy mà. hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng đấy chính vì thế nên e có dám gọi thử máu nữa đâu,e đang zịn đây ch ah, chờ mấy ngày nữa thử lại xem thế nào,hi vọng thì e vẫn hi vọng dưng mà e thì lại nghĩ phần nhiều là tạch rồi ạ,vì e đi siêu âm đầu dò có thấy j đâu,huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à,chị cảm ơn em nhiều nhé trưa chị đã làm món đó rồi y chang luôn,vì ngày trước chị thỉnh thoảng cũng có làm,lâu nhất là cái khoản làm vỏ bánh ,cứ phải hấp từng cái đĩa con nhỏ xíu,hôm nay chỉ phải làm mỗi nhân,xong pha nước mắm là chén thôi ,2 mẹ con mà ăn gần hết chỗ đấy đấy em ạ ngon quá,,bột lọc của em cũng ngon ,giòn mà dai chị làm thử ít chăn trâu rồi,còn bột hôm nào chi làm bánh bột lọc nữa em ạ.một lần nữa chị cảm ơn em nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi ngoài giờ khám bệnh là 2 vc ông tắt máy để nghỉ ngơi nhé, nên em đừng gọi mất công mà cũng đừng đến, đến gọi cửa là còn bị mắng đấy, chiều muốn đi thì gọi buổi sáng hoặc 2g bắt đầu gọi, chứ giờ trưa này ai lại gọi hả em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi nhìn gương chị nè, ngày thứ 18 chu kỳ đi sa toàn trứng lít nhít 6mm, nm 7,2. mà chu kỳ đó là 47 ngày. Còn chu kỳ của em cứ cho 53 ngày đi, thì tính ngược lại trừ đi khoảng 15 ngày là còn 38 ngày nhé, thì tầm ngày thứ 38 của chu kỳ mới rụng trứng nên em cứ bình tĩnh, sa ít thôi, cứ sh vc bình thường và hết sức thoải mái tinh thần cho chị. Chị em mình chu kỳ ko chuẩn nên đừng căng thẳng việc sa quá em ạ, chị tin là tháng này em sẽ có bé!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mamaDoanh ơi bác cho em công thức pha nước chấm bánh xèo được k ạ? chị Cún yêu Huế k có ghi cách, c dạy e là mấy thìa mấy bát...chứ mối thứ 1 ít vừa miệng là e chịu ( e cảm ơn ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tập 1 là gái thì giống nhau quá roài, nhà tớ đi khám đầu giờ chiều bs bảo trứng vừa rụng rồi, về chiến đâu ngay lập tức, thế là cả đôi nghỉ làm luôn để vào vị trí đấy nàng ạ, khoảng cuối giờ chiều - tập 1 tớ chả nghén ngẩm j, khoẻ như voi, chỉ có đau rát bụng dưới trong mấy tháng đầu, lần này cũng thế, nhưng mà tớ linh cảm là tạch rồi, vì hôm qua chậm 4 ngày thử v2 mờ mờ (đấy là ngâm lâu chắc nó lên vạch giả) + với các triệu trứng như mẹ nó, chả giống t1 gì cả nên khó cảm nhận + với siêu âm đầu dò có thấy cái khỉ rì đâu cơ chứ, hôm nay chậm 5 ngày tớ chán ứ thèm thử nữa, chả thấy cương ngực, tối qua khí hư thì ra ầm ầm, chắc tớ sắp bị QKĐ gõ cửa roài Rịn đến tuần nữa chưa thấy j thì thử. kệ đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, em giờ vẫn bị ra , mà lại đỏ tươi bác ạ , em chưa thấy hết ạ ? vậy khi nào hết em sẽ thử đứng không phải không ạ ?