Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình ơi có mẹ nòa Bung toa toa tý thì đi thi BÀ BẦUI QUÊN RŨ nhé hiii vui là chính ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/535669-Cuộc-thi-Bà-Bầu-Quyến-Rũ-)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không đi thì thôi chị ạ từ hôm trước đi về là cứ buồn thỉu buồn thiu. Ko đi SA thì ko biết nó bao nhiêu khổ thế đấy, cái số mình vất vả đường con cái! cuối tuần này lại đi lấy thuốc chị ạ, em chịu khó uống thuốc lắm chẳng bao giờ bỏ, cứ ực phát hết cả cốc mà 50 thang rồi chưa thấy gì. Ngồi làm việc cứ nhớ đến là ứa nước mắt!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi chị xem giúp em 2 nàng cùng cơ quan nhé. 1 nàng theo lịch âm sinh năm 79, lịch dương sinh năm 80 muốn sinh con gái 1 nàng sinh năm 82 muốn đẻ con giai vào năm tới chị ạ Chị xem giúp em 2 nàng ấy chiến đấu vào tháng mấy nhé. Em cảm ơn chị nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị iu ơi đừng nghĩ ngợi nhiều......Rồi bé yêu sẽ về với chị thôi.......Chị cứ thong thả đợi t7 đi siêu âm lại nhé. Mà làm gì thì làm điều quan trọng nhất là tâm trạng của mình phải thật thoải mái.... VC chị cứ oánh chén bình thường đi chị ạ ^^..Như chị Thảo ý, đùng 1 cái có bé lun Hôm qua em gọi điện cho chị con bác em mới biết chị ý còn bị tắc 2 vòi trứng luôn + với tt của chồng chị thì lại thuộc dạng quá yếu...hic Em vẫn cứ mách đến ông TRÍ để ông thử bắt mạch xem thế nào. Vậy mà tối qua chị ấy vẫn nt với em - bảo em là TINH THẦN PHẢI THOẢI MÁI EM NHÉ. Trong khi em cũng thuộc dạng khó có bt chứ k quá khó. Vậy nên chị đừng snghi nhiều, tối nay 2vc đi lang thang hóng gió rùi về xxx cho vui vẻ nhá ( ah mà nhìn trời hơi âm u - hok bít có mưa hok )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ vâng ạ, em cũng siêu âm đó 2 lần rồi, gần cty nên chiều làm về qua luôn cho tiện ạ. Lần vừa xong em có kết quả đẹp như mơ của chị đó ạ, hehe. Ko lẽ nào....hix hix.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn em, tối nay chị cũng ra ngoài ăn thay đổi ko khí vậy, giờ thấy ngột ngạt chỉ muốn đi chơi xa đâu đó 1 thời gian. Nhà mình 30-4 có bác nào đi du lịch bụi cùng vợ chồng em không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi, đi sa sớm thế, ít nhất chậm 10 ngày mới đi sa xem thai vao tử cung chưa,đi sớm quá ko thấy gì lại lo, nhưng cứ chờ thử que xem thế nào nhé, còn nếu QKD lại đến thì cậu phải tìm nguyên nhân cho tháng sau.Tớ cảm giác mẹ nó xxx hơi bị muộn, vì tớ tháng trước ko đậu cũng thế, chờ cho trứng rụng hẳn mới xxx thì trứng thoái hóa mất rồi, Tớ nghĩ cậu nên xxx vào đêm hôm trước vì lúc đó trứng gần rụng rồi, anh tt kiểu gì chẳng gặp đc trứng, mà ở quanh thòi điểm dấy là có ku rồi, hihi, tớ còn xxx sớm trước khi trứng rụng ý. Vì để sinh con trai thì xxx trước khi trứng rụng 24h và sau khi trứng rụng 12h, nhưng nhiều khi chưa đến 12 h nó đã thoái hóa rồi, nên để chắc có thai thì làm sớm hơn, còn đứa đầu tớ nhớ là xxx trứoc khi trứng rung 2,3 ngày và là bé gái.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ối ối cái vụ bôi đậm ở trên này lại giống y hệt nhau roài, khổ nà dư lày nàng ạ: tớ thuộc dạng trứng bé, canh mấy tháng nay rồi đấy chứ, đến tháng vừa rồi bs cho uống thuốc nội tiết kích trứng, 6/3 tớ bị nhé, bs hẹn 20/3 đi siêu âm trứng, tớ theo đúng chỉ định chiều 20/3 đi khám, siêu âm thì thấy trứng vừa rụng rồi - bs siêu âm phán thế, thế là chỉ định tớ về chiến đấu luôn, bình thường vòng kinh của tớ cứ õng ẹo như tiểu thư ấy, trung bình "nàng" ấy phải đến 2 tháng mới ghé thăm, chính vì thế egg nhà tớ thuộc dạng chín chậm, ai dè tháng này uống thuốc cái, ngày đi khám tức là ngày 15của chu kỳ, rụng luôn roài, mà bs bảo mới rụng sáng thôi vì kết quả siêu âm dịch lòng ống cổ tử cung, túi cùng douglas có nhiều dịch, tức là lúc nhà tớ xxx vẫn trong vòng có mấy tiếng thoai, thế nên nhà tớ vẫn hi vọng tràn trề. Chứ còn biết thế này thì nhà tớ chiến đấu từ mấy hôm trước rồi, khổ cả đôi cố bảo nhau zịn chờ ngày xuất kích. Mà tớ vẫn thấy thắc mắc nhờ, thường 14 ngày rau RT sẽ có xuất hiện kinh đúng k mẹ nó? tớ RT ngày 20/3, hôm nay 9/4 rồi, ghé thì ghé đi cho nó xong để tớ còn yên tâm lên lịch chiến đấu tiếp, đằng này toàn những dấu hiệu "tưởng bở" làm tớ đau tim quá, hjc, ốm mà chả dám dùng 1 loại thuốc nào cả. Với lại khí hư thì cứ ra nhiều kinh lên được ấy, lắm lúc đang ngồi làm việc thấy "phun" 1phát tưởng QKĐ ghé thăm, chạy vào wc check, dưng mà chả phải, thường trước kì kinh có nhiều khí hư thế không mẹ nó nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii tớ hiểu tâm trạng của mẹ nó lúc này nhé! hiii kiên trì thôi mẹ nó ạ biểu hiện của mẹ nó thì giống em khi cấn bầu nhé! ẩm ướt hơn BT và em thấy nhièu mẹ cũng giống em vậy đó, vậy nên mẹ nó cứ hy vọng 2 vạch đỏ chót nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đấy khổ thế đấy mẹ nó nhỉ, chị em phụ nữ nhà mình tự tìm đến nhau mà an ủi nhau thôi, mấy ông nhà mình chả biết đếch gì mà an ủi cả, hj. em thấy khí hư tiết nhiều lắm, mà có mẹ bảo đấy là biểu hiện cấn thai, còn nhiều mẹ lại nói sắp QKĐ nên nó mới thế, thôi thì có zịn mà hi vọng 2v nó đỏ chót cho bõ ngày ngóng dài cổ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tặng các mẹ đã có rồng, sắp đón rồng và đang chờ mong rồng con về nhà, một món quà nhỏ. Mẹ anna Duong thấy nó tiện thì post lên trang 1 cho nó bắt mắt nhé! Đây là Danh sách hội nhà Rồng nhé các mẹ. còn thiếu mẹ nào các mẹ Hú em nhé, chứ em hay quên hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đừng buồn và lo lắng nhiều quá em ạ. Hơn nửa năm nay chị cũng đi khám chữa nhiều nơi và vẫn chưa có kết quả gì, giờ uống thuốc của ông Trí đang uống đợt 4 rùi. Cố gắng kiên trì rồi con sẽ về với mình thôi em nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi đây là danh sách các mẹ chưa Săn được ạ, còn danh sách săn thành công ở trang bên cơ ( em có dẫn link trnag 1 ạ) nhưng mẹ nó cho vòa ảnh như vậy nếu em muốn sửa có sửa được ko ạ??? vì mẹ nào 2 vạch em sẽ cho sang danh sách mới ạ hiiii cảm ơn mẹ nó nhiều nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ana ơi thêm em vào danh sách cho em lấy hên các mẹ đi ạ Bác Doanh ới ời ơi, tối nay em có tác chiến được ko? em đang định ra ngoài gd cho bác thì chồng em khóa cửa cổng bảo có việc gì mờ ám mà ra ngoài nc,,, hưccs hức. thế là em đành nt cho bác, tối nay em thấy v2 đậm gần bằng v1 rùi bác ạ, tối nay em chặn đầu được ko bác ơi.](*,)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ thế mắt e bị lé à? vậy mẹ nó bổ xung thêm ai thì bổ xung đi nhá, lát e sửa luôn ạ, hj, nhớ thêm cả em vào đấy, vì em cũng đang thèm đây, Sr mẹ Anna Duong, em tự bổ xung thêm nhà Vanlt và iem vào nhá, mẹ nó check đi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe, Em í chặn trước, chặn sau cho chắc chị ợ. Hôm nay em chưa thấy bác Doanh lên chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị xin lỗi vì đã trả lời em muộn,nếu hôm nay vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì hôm nay vc em cứ xxx đi nhé,chúc em tháng này thành công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama đại tổng quản ui. Trưa nay em thử 1 que RT rùi, thấy có 1 vạch đậm và 1 vạch mờ. 2 chu kỳ trước của em rất dài, em có nên đi sa thử xem trứng được bao nhiêu rùi hông bác nhể?