Trời ơi ! Nhà em giống nhà chị quá, hồi chiều về lau chết mồ luôn, nguyên cái phòng ngủ y như cái mương á, nước không là nước, cái nệm uớt sủng luôn. Cu Bi nhà chị mới đi học về chạy ào vào trong phòng như mọi khi đâu có thấy nước lênh láng té cái ạch, may mà không sao chỉ uớt quần áo thôi... tội nghiệp con quá trời.... hic hic lát sau 2 vc lau thấy mồ luôn, mệt bở hơi tai. Mà nguyên nhân là do cái đường ống ngoài lan can nó bị nghet, thế là bao nhiêu nước tràn vào nhà hết, pó tay luôn....
oh... bãi sậy đúng là gần em em hơn chút nữa..ehhehe... khi nào em order em hú chị nha... nước Cam 1 bình đúng ko???
Vậy à, chắc cũng không cần gấp đâu em, vì sáng thứ 6 nhà chị đi Đà Lạt rồi. Cũng không có nhà để mà chạy qua nhà Mai lấy nữa..... thanks em nghen ! Nhà chị hả ? Nhà cũ mà hỏng phải nhà mới đâu, vậy có cần rửa hông ta ??? Bi nhà chị có đi học gì đâu, tự ảnh thích coi tivi với xem chương trình Bé yêu biết đọc đó, thế là biết thôi. Hehe nghe em kể cu Bo của mẹ Nhung mắc cười quá, công nhận Bo dễ thương thiệt, nhìn ảnh thấy hiền và dễ thương gì đâu á. Còn vụ mua sữa để chị hỏi dùm cho nghen ! Em có biết giá nhà em hay mua là bao nhiêu không ? ???
tội nghiệp quá đi... em ngồi ở nhà nhìn ra thấy người ta ngập nước vào xe dắt bộ quá trời .. mưa chi to quá .. mưa vừa vừa thôi mọi người đỡ khổ biết chừng nào....
đúng y chang, em cũng bị nghẹt từ ống cồn ngoài hành lang i'... hic hic hic.... Bi té có khóc ko chị... cu chuột thì thấy tối và nóng nực quá khóc quấy quá trời... mãi đến khi câu điện lên có quạt mát và có đèn sạc mới thôi khóc...Bi nhà chị bữa nay lớn quá huh... diện đồ đi đám cưới đẹp trai quá...hihihi
ui thích thế... chị ui đi đàlat với cty ah...đi chơi vui vẻ nhé chĩ... có nhu cầu mua dâu,bơ,hồng dòn hay nước chanh dây hú em,,,,, e cho số dt và địa chì để mua ..hehehheheh
Dường như tối nay chỉ có 2 chị em mình y' chị ơi... mọi người thấy trời mưa nên đi ngủ sớm hết roài.....Hada ơi, Lucifer à, Hội trưởng ui, ....mọi người ơi......
Mẹ Bi nhìn ...ngon nhỉ, chẹp...chẹp...thèm ....gái 1 con trông ...lòi con mắt , mình 2 con....tự nhìn tự chán lun ....
Sao thằng cu nhà chị mà ăn váng sữa là đầy bụng cả ngày khg ăn được gì khác, ăn phomai tươi thì khg sao, chán ghê, con thì càng ngày càng bé tí xíu, mẹ thì càng ngày càng bự chà bá lun...
thấy bapluoc chắc thịt lắm muh... muh em thấy chị định mua váng sữa đức hả?? loại i' ăn cũng được lắm, chuột nhà em thích ăn vị chocolate hơn vị vani mau ngán quá...
Chị chưa ngủ bupbe ơi, em bé mới ngủ xong chị dậy đọc xem nhà mình 888 đến đâu rùi, nhiều khi khg vào 888 thui, đứng ngoài coi ké mọi người 888, chị chưa bỏ sót ngày nào hết hà...
chán gì ..chị ko biết là nhiều người ngưỡng mộ chị lắm huh ??? chị vừa trẻ đẹp lại giỏi nữa.... hihihihihi
úi trời. tối nay bứt rứt khó ngủ đây, chắc "quấy đêm" quá....nhưng già rùi nghe ai khen cũng khoái hết, cám ơn bupbe nhe...
oh .. sao kỳ vậy ta ??? chắc tại ko quen bụng ... hay chị mua cốm tiêu cho bé măm măm sau khi ăn váng sữa xem thề nào....chuột nhà em có khi ko bú, ko ăn cháo nên phải ép ăn double 2 hộp váng sữa luôn... chứ ko ăn thì chẳng có sức để bò qua bò lại quậy người này kêu người kia... muh kêu ai cũng có 1 câu thôi papa...hehehheh
hehhehe, thế chị nhớ sắp xếp đi ộp nhé chị....muh công nhận nhà mình 8888 thiệt chị nhỉ ??? cứ như là ý tưởng lớn gặp nhau thì phải...hahahahaha
ừ, chị để ý thấy lần nào bé ăn váng sữa cũng vậy, có khi ăn từ trưa đến tối ói vẫn ra váng sữa...kỳ ghê...