Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ui, chiều nay 2 vc e đến gặp ông Trí rồi, ôi ông nói chồng e chuẩn dã man í, ông bảo vc e fai uống 45 ngày rồi lúc đó mới có con, ui nhà e đang hi vọng tràn trề. Các mẹ đang mong con cố lên nhé, chúng ta cùng cố gắng nha, hihi... E ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị qua ông rùi à? Chúc chị gặp nhìu may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà nhà săn Rồng.......................................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cam on e, hnay sang lay thuoc roi uong trong 2 tuan
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị quyết định bỏ thuốc kia đi rùi à? @Thu Minh: Chị ui, chị nghe nhạc đó có được hông, để em cop chị đĩa nhạc khác.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào ngày mới nhà rồng mình thật nhiều niêm vui... Lâu lâu rồi hôm nay em mới vào nhà mình được đọc hoa hết cả mắt... Các mẹ đang mong rồng con (như em) thì tháng này cố lên nhé!! Chúc các mẹ 2v tháng này hết nha. hôm nay là được 1 tuần sau xx các chị ạ, từ hôm qua đến giờ cứ đau lâm râm bụng và mỏi lưng wa...chắc tháng này e lại đđ rồi ạ...nhưng ko sao không rồng thì rắn cũng được, ông Trí bảo nhà e phải uống ít nhất 30 thang lâu nhất là 50 thang mới có bầu được...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ÔI trời, em chào cả nhà, em nghỉ việc về quê 1 thời gian mà nhà mình xây nhanh chóng cả mặt. CHỉ kịp bon chen xem ảnh off của các mẹ, nhìn mấy món ăn mà thèm nhỏ dãi. hic hic. Em chưa kịp đọc xem là tg qua có mẹ nào thêm 2 vạch nữa ko, nếu có em xin chúc mừng các chị, mẹ khỏe, con khỏe 9m 10d ạ. Về phần em thì vẫn thế ạ, tháng vừa rồi ở quê, em chậm 5 ngày, bụng bảo dạ cứ mừng thầm nhưng cuối cùng vẫn trượt vỏ chuối. Tính ra tháng vừa rồi em chu kỳ tận 36 ngày cơ ạ. Bây giờ e quay lại cùng lấy sức săn rồng chắc ko kịp nữa nhưng tiếp tục săn rắn cùng các chị. các chị 2 vạch ủn mông cho em lấy hên với ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vợ 86 chồng 85 thì nên săn rồng hay rắn hả các mẹ? e đang băn khoăn quá cơ ý.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sắp hết thời gian săn Rồng rồi các mẹ nhỉ Không biết tháng này Rồng con có về với vc em không nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình là mình tầu ngầm lâu lắm rồi, mặc dù ngày nào cũng vào nhà hội săn rồng. Mình không biết có túm được rồng con không? , tháng này là hy vọng cuối cùng của mình. Hôm thứ 3 đến chỗ BS Yến ở đường Láng sa thì có một e egg 10 mm rồi. Bác Yến hẹn T7 tới sa lại. Do vòng kinh mình không đều ( 38 -60 ngày) nên không biết thế nào nữa, đợt trước hỏi Bác Doanh bác bảo là T3 nếu được sẽ là boy nên tình hình là pải dồn hết sức để được cả 2 mục tiêu trong tháng này là : cu rồng. Cả nhà ủn mông cho mình lấy hên nhé. Không được theo bác Doanh túm rắn vậy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hơ hơ, kiểu này thì lại dễ là trúng số rồi, tớ thì đúng 14 ngày sau rt là có kinh, mà mẹ nó thấy nhiều chất dịch trắng đục, ẩm ướt là dễ có thai rồi, vì tớ cũng thế, từ ngày xxx xong đến h đc 3 tuần lúc nào cũng ẩm uot, ra cái dịch y nhue mình đg rụng trứng ý, thế là hy vọng rồi. Mà nếu có thì boy là cao rồi. Mẹ nó cố chờ cái v2 lên thôi, đừng sốt ruột quá !!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà. Cả nhà khỏe không ạ, lâu rồi mẹ con em mới vào thăm nhà mình, nhìn hình bác mamadoanh và các mẹ mà em thích quá cơ. Hôm kia mẹ con em đi siêu âm được 20 tuần rồi cả nhà ạ, trốm vía cu nhà em đạp mạnh lắm, cu cậu được 400gr rồi. Bữa này em mặc đồ bầu rồi bác Doanh ơi. Mẹ Anna dương bữa này chắc bụng khệ nệ rồi chị nhỉ, còn chị Thu Minh nữa, mặc đồ bầu thích chị nhỉ, không biết Haelee đã siêu âm trai hay gái chưa vậy.Còn chị Thảo nữa, đã có tin vui chưa chị ơi. P/s: Bác Doanh ơi, cho em hỏi nhờ cho chị cùng cty của em với, chị í muốn sinh con trai trong năm nay bác ạ. Chị sinh ngày 05/10/1978, ông xã chị í sinh ngày 10/02/1976 ạ. Bác Doanh xem giúp em tháng mấy là chị í thụ thai được con trai bác nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các mẹ!Chúc các mẹ ngày mới thật nhiều niềm vui!sau 1time tàu ngầm h xin phép các mẹ cho e đc vươn vai cái... E xin báo cáo kết quả với cả nhà ạ!Chả là mấy gần đây e thấy tr người rất mệt mỏi, sốt nhẹ cảm giác bụng hơi đầy đầy và đau nhẹ, ngực căng tức hơn nh ngày sắp chu kỳ đặc biệt là ngày hôm qua!E định chờ mấy ngày nữa mới thử que nh sốt k chịu đc, đi làm về e lao lên phòng thử luôn và kết quả là........2v đậm ơi là đậm..\\/\\/ Ôi sướng...:mrgreen: e cứ loanh quanh mãi chả bít làm gì chứ, còn nghĩ bụng hay là mình thử nhầm que RT(chả hỉu sao e lại nghĩ thế)??? đọc lại từng chữ trên tờ hướng dẫn để tự khẳng định mình k nhầm...hoho k gào rú cg k nhảy múa e soi gương cười 1mình đầu óc cứ vẩn vơ (triệu chứng căn bệnh hp :finga E báo cho chồng ngay sau đó, các chị bít k vừa cách đó k lâu lão còn xua e về trc đi, a bận vic về sau, e bảo e chờ lão lại nói chờ sao đc, a về muộn lắm có khi tới khuya mới về đc ấy...Thế mà nhận đc tin nhắn cái phi luôn về nhà dắt xe vào, đóng cửa thật ngoan ngoãn ở nhà (mọi khi còn khướt mới về ạ), à à lúc bước chân vào nhà cái gọi "Vợ ơi!" rồi chạy lại ôm hôn rối rít như trẻ con ấy làm e bùn cười nh Hp lắm các c ạ! Thế là cúi cùng cũng cào cấu được cái vẩy Rồng rồi!E vui nh cũng lo cho nh chuỗi ngày dài sắp tới (vì e thất bại 1lan rồi mà).... Trước tiên, E xin ĐA TẠ bác Doanh "zời xe duyên e gặp bác...." :Cuoi Bác cư tip tục làm "phúc" để các mẹ được nhờ bác nhé...iu B nhứt trên đời Thanks các mẹ đã lắng nghe và chia sẻ nh giây phút hp nè với e.... Chúc các mẹ đang chờ đợi tin vui sớm được toại nguyện nhé...e ủn mông các mẹ thật nhịt tình ạ...Cố lên các mẹ..=D>=D>
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, cả tuần nay e bị nghén ngẩm, ko ăn đc gì....Mệt mỏi quá các chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đấy đấy, lại động viên tớ, tớ lại càng tăng thêm hi vọng cái. tớ zịn, tớ ứ mua que thử nữa, tớ ứ phân tích, tích phân mấy cái dấu hiệu tưởng bở nữa, đau đầu nàng nhỉ? thoải mái cái, hi vọng bé rồng gật đầu rụp cái để về với mẹ, cố lên nào!