Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào hic ,e thì bị đau lưng mỏi hết 2 cánh tay !
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Còn mình thì cũng mỏi khắp người, toàn bắt chồng xoa lưng thôi, nhưng dạo này chồng lười lắm. Thêm cái khoản đói nhanh, vừa ăn sáng xong mà đến lúc đi làm đã thấy xót ruột rồi. Mà các mẹ ăn được nhiều không chứ mình ăn được ít lắm. Bảo cố ăn cho con khỏe mà chịu thôi.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ cháu ăn cái gì mà mẹ cháu thích ý ,hic xoa lưng vừa thui mẹ bé à , ko tốt đâu , bóp vai vs phần cổ thì ok !Chịu khó uống nhiều nước dừa cho nước ối nó tốt
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hi, đứa đầu mình cũng ăn chua như điên nhưng vẫn hoàng tử
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Đúng rùi, tùy cơ địa từng người thôi. Tập 1 tớ chửa nhọn hoắt lại suốt ngày ăn mía thế mà cháu nó vẫn là nữ. Cách đó k đúng lắm đâu Sáng nay ngủ dậy cứ đứng lên là hoa mắt, mà đến 4,5 lần liền mới sợ chứ. Lại còn toàn ói khan, mệt lắm các mẹ ah. Mấy hôm nay toàn mò về nhà lúc 11h trưa, bệt luôn trên giường
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình đây, cứ buổi sáng và tối nằm trên giường thì chân tay như nhũn ra ý, mỏi nhừ, ê ẩm lắm. Nhưng mà dậy đi lại một lúc thì cũng đỡ đấy. Em rút kinh nghiệm từ em là mệt thì đừng có nằm nhiều quá, càng nằm càng mệt, chịu khó dậy đi lại một tí, hix nói thế thôi nhưng những lúc ốm nghén thế này thì chỉ muốn nằm thôi, mà nằm thì chả muốn dậy tí nào.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hic.hic..mình cũng bị vậy,nhưng mỏi cả chân luôn nữa.Bầu trước thì thèm ăn kinh khủng,ăn gì cũng ngon.Đứa này thì chán ăn,ăn gì cũng chán lúc nào cũng không muốn ăn.Sáng uốn một ly sữa đến tận 1h trưa mới ăn được 1 chút,có ai giống mình không.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào chào các mẹ, lâu lắm mới vào để tâm sự với các mẹ, mình nghén quá trời, ăn gì là ra hết, lại còn bị đau dạ dày không có gì trong bụng, nó ko co bóp dc.Đau vô cùng, cứ quần quại thôi, ai nhìn cũng thương, nhìn như mất hồn.Đau nhất là buổi tối, không có gì trong bụng, mắt hoa len, cứ ăn là ra, mình gầy đi trông thấy, các mẹ có cách gì cải thiện không ah.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Bị nghén thì ko ăn dc nhiều chất đạm, mẹ nó chịu khó uống sữa. Hoặc ăn nhiều tinh bột như Ngô, Khoai cho đỡ bị quặn dạ dày
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Thế thì mẹ nó ăn bánh quy khô (có loại bánh cho bà bầu ấy), ăn bánh mì đặc ruột, ăn phần ruột là chính, hoặc ăn ít một cơm với ruốc khô, ngô luộc, khoai luộc cũng dc, ăn tí một thôi, nó hút dần dịch vị sẽ đỡ đau dạ dày, đỡ co bóp nhièu sẽ đỡ nôn, còn nếu là nghén nôn nhiều thì thực sự cũng không hạn chế dc mấy đâu, mẹ nó thử xem có khá hơn ko, đau dạ dày mà để bụng đói càng dễ nôn đấy, cố lên nhé!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào mình được 6,5w rồi, nhưng k bik tính ngày dự sinh, s.âm bs cũng chưa nói, hix , nhưng chắc cũng rơi tầm tháng 11 nhỉ, vì năm nay nhuần mà
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào mẹ cháu cứ tính là 39 tuần sinh thì sẽ ra thôi !
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Oai nhà mình 888 quá trời. Nhà xây chưa được 1 tuần mà đã lên đến tầng thứ 22 rồi. Mình cũng dự sinh 11/2012. Tuần trước đi khám thai mới 6 tuần chưa nghe được tim thai. Bs hẹn 2 tuần sau đến khám. Đứa thứ 2 mình mệt hơn đứa đầu nhiều quá. Người như người mượn, chẳng thiết ăn uống và làm gì cả. Công cuộc bầu bí và sinh con của chị em mình đúng là vất vả và vinh quang thật đới các mẹ nhỉ! Chúc các mẹ và các bé luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Cho tớ tham gia với, bây giờ tớ mới được 7 tuần, sắp sang tuần thứ 8, tuần trước đi khám mới hết 6 tuần thì bác sĩ bảo chưa có tim thai, tuần này khám lại, dự sinh là ngày 28/11. Ở nhà tớ có nhiều bưởi lắm, ăn bưởi tốt các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Thế thì mới có các "Bà mẹ Việt Nam anh hùng " chứ
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào -------------- bạn ơi KCC của bạn bao nhiêu, hôm nọ mình SA 6w cũng chưa có tim thai, bs bảo tuần sau kiểm tra lại mà chưa có là nguy hiểm vì chỉ số GS phát triển so với tuần trước là chậm. Hic. Tuần trước là 4w6d mà 11 ngày sau đi SA lại thì chỉ là 5w5d. Bs bắt mình tiêm bổ sung HCG, uống Daphaton, đặt Ultro và uống Procare. Lo quá
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào thai yếu hay sao ấy chị, em cũng bị như thế, em chích 3 mũi rồi, uống thuốc nhiều đầu óc choáng váng, nhưng em còn bị ra máu và đau bụng nữa nên em cũng sợ lắm. 6,5w em có tim thai r nhưng bs báo yếu lắm, bs còn nói sợ hư thai, em lo quá chẳng biết thế nào đây hix hix
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ nó đứng lo đùng suy nghĩ nhiều.e lúc đầu cũng bị ra máu bs bảo túi ối méo xẹp.dễ hư nhưng e dc cho uống thuốc và bgio dc 10w rồi à đang đổi 3 tuần nữa đi siêu âm độ mờ da gáy ạ.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nhà mình 888 nhưng nội dung ko chủ đạo, mỗi lần em vào lại phải đọc hết comment ko thì ko hiểu, keke Chủ topic ko lái các mẹ đi theo hương nào cả.. Cúng mình cùng nhau tư vấn, chia sẻ , thấy có mẹ kêu nghén quá tời mà có mỗi bạn not thờ gơn giả nhời.. Hi hihi