Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bám sát mục tiêu nhé thu_trang7988, Mama là thương các đàn em lắm ý..(u) cách mấy ngày t còn mơ con về nhìn thấy v2 đỏ chót nh chả hỉu sao cái v2 nó lại là đường xéo thấy lạ nh vẫn vui lém...cúi cùng thì giấc mơ đã thành hiện thực...OH YEAH Mẹ nó cố lên, có niềm tin sẽ toại nguyện mẹ nó ạ...:heart: ủn ủn ủn....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ thì mới được 7 tuần thôi, tớ thì ko sợ món gì nhưng ăn vào lại nôn. Đúng như say xe, nôn đau cả bụng Nếu bạn sợ ăn thì bạn chịu khó uống sữa hoặc ăn bánh mỳ xem, mà đúng là gái dở..nhìn cái gì cũng sợ
Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ok, tớ cũng đang bám chặt lắm đây. Cố gắng hết sức không đẻ trựợt tháng này. À, nãy quên chưa chúc mừng mẹ nó đấy. Vui lây. hi.Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh 9m10d. Hi vong tháng sau tớ cũng đc hanh phúc vui sướng như mẹ nó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng bạn nhé. Đúng là ko có gì hạnh phúc bằng khi đc đón con yêu về. Mình cũng thấy vui lây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe chị kể lại em cũng thấy chị hạnh phúc thế nào rồi, ôi tuyệt quá! Chúc mừng chị nhé! OX em 80 cũng thích Rồng lắm ạ vì năm nay mệnh Thủy mà. Chị giữ gìn sức khỏe nhé, đảm bảo từ hôm nay OX chị sẽ về đúng giờ đó ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối nay về em thử lại xem v2 thế nào em gd cho bác nhé . hì hì. hôm qua bác ko nt lại thế là em đi ngủ khì luôn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có lẽ cách này có tác dụng thật đấy ạ. Em nằm trong nên hay bước qua ng chồng đi đâu đó (đi tè chả hạn), thế nên em chả thấy nghén ngẩm gì, chỉ có hơi buồn ngủ nhiều hơn bình thường một tí thôi, ăn uống vẫn tốt . các mẹ về thử ngay nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này đc mấy tuần rồi, bắt đầu nghén từ tuần thứ mấy, tớ chưa bị mệt, mới có 3 tuần,ko biết sau có bị nghén thế này ko, tớ sợ lắm, vì đứa trước hãi hùngn lắm rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ơi em như thế mà thằng đấy nó nói vậy ko lẽ mắt thằng ấy bị đui. Buồn làm gì hâm ạ, em của chị xinh đẹp đáng yêu lắm! [/QUOTE] Này em xem lại chị kia nhá, có ý dìm hàng em thì có, vì nếu cái thằng cu kia nó nghĩ em bằng tuổi chị ý thì nó sẽ phải hỏi là CHỊ KIA BẰNG TUỔI CHỊ À, chứ ko ai hỏi BẠN KIA BẰNG TUỔI CHỊ À, trong khi nó biết tuổi bà chị kia rồi nhá nhá nhá, hết sức bình tĩnh, ko để địch phá tinh thần của ta em ạ, mà thằng nào bảo em sinh năm 76 thì mắt nó có vẫn đề nặng ấy, ko chấp em ạ, riêng quả nụ cười răng nanh (em tự nhận thế ) toả nắng của em, có mà 40 năm nữa vẫn còn duyên cực kỳ, chị nói thật!!!!!!![/QUOTE] Em ơi chị đã được chiêm ngưỡng dung nhan của em roài, như ANNA nói khác hẳn tưởng tưởng tượng của chị và mọi người lói chung,trông iem to cao khỏe mạnh,nhanh nhẹn ,nhìn đúng là có duyên, nhất nà khi iem cười,,có nẽ chị iem mình cùng có họ với DRACURA cũng nên,chị đây 2 răng nanh dưới còn iem 2 răng nanh trên,lúc bình thường nhìn thì nà duyên nha,còn khi ai đó làm mình bực , tức, thì đó nà vũ khí lợi hại đó nha. khi lào có thằng bỏ mịe lào dám chê iem dừ,em bôi đen 2 cái răng nanh,và đánh son đỏ chót vào,và iem nhe ra cho chị ,bẩu đảm nó chạy có mà đứt diép cho mà xem ,phải không cả nhà ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu lắm mới thấy em vào nhà, 2 mẹ con cu Rồng đều khỏe mạnh la vui nhất rồi, chuc em mẹ tròn con vuông nhé! cảm ơn em vẫn nhớ tới chị, nhờ trời nhờ có chị Thu Minh mach chỗ thuốc bắc và lây vía các mẹ bầu nhà mình nên chị cũng đón được bé Rồng rồi, trộm vía được 8w rồi em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à hôm nay bác mới có thời gian đọc lại và trả lời mọi người. năm ngoái em có bầu vào tháng 12 âm lịch,là con trai,vậy mà đi siêu âm lại ra con gái,trong nhà rồnG của mình có HOA CUC TIM,HAELEE,NEKO,VÀ EM ĐỀU KHÔNG ĐÚNG VỚI LỊCH TÂU,THÔI MÌNH CỨ ĐỢI ĐẾN KHI ĐẺ RA XEM SAO EM NHÉ,XÁC SUẤT KHÔNG ĐÚNG RƠI VÀO AI THÌ NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA BÁC,DÙ GÌ THÌ BÁC CŨNG ÁY NÁY,BÁC PHẢI ĐÁNH DẤU HẾT LẠI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÓ ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM CHO NHỮNG NGƯỜI SAU EM Ạ. CHÚC 2 MẸ CON KHỎE MẠNH NHA.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trang dung à không hiểu sao chị nhìn cái avata của em chị không thích,em nên thay bằng cái hìng thật í,như chị thảo cũng nói ấy,thì sẽ nhanh có bầu hơn em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không thể có chuyện như vậy em ạ,xem lại chỗ soi trứng đi em ? Hôm nay 12/4 là chu kỳ 40 ngày của em đây,tình hình thủ que thế nào rồi em vạch 2 có đâm lên chút nào không ? Em cứ bình tĩnh nha,vk tháng trước củ em là 53 ngày cơ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vừa đọc bài cuối bác Doanh quote lại mới lội đến chỗ nàng. tớ cùng đi SA ở 125 Thái thịnh đấy, mẹ nó Siêu âm phòng 1 ah. Kể chuyện nhé, 02/4 tớ đi SA egg 10mm, NM 6.7 (Phòng 2) Thế mà 6/4 quay lại đó SA : ko có em egg nào , NM giảm luôn còn 5. buồn ghê, (SA phòng 1). mà cái chị BS siêu âm cho tớ biết là SAT thế mà á siêu âm qua quýt lắm, chả thèm hỏi tớ ngày nào CK, SA lần trước thế nào ....... Thích anh bác sĩ SA hôm 02/4 luôn, rất cẩn thận hỏi ngày nào, rồi là soi đi soi lại để xem có em egg nào ko. haizzza @ Bác Doanh ơi : -8/4 em đi soi lại ở chỗ khác cũng ko có em egg nào nhưng NM là 8.4. -9.4 trưa em thấy có hiện tượng gặp em QKD (đỏ hẳn hỏi nhé) đến chiều và 2 hôm sau thì chỉ dây dắt mà màu nâu đen. -Hôm qua bụng đau lâm râm, mệt mỏi. Đến hany thì hết hẳn như chưa từng có vấn đề gì, akak, chả hiểu cái thể thống gì luôn, Dạo này tâm trạng down lắm, chả vui vẻ được, haizzza. Mà điều kì lạ là từ hôm mùng 2 /4 đến h em thử que RT nó đều như cái hình hôm trước em post lên ý ạ, chả mờ hơn, chả đậm lên gì cả :-o aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Em bị làm sao rồi ý . huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Nhiệt độ từ 14/3 đến h vẫn pha 1
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em định đẻ con trai hay con gái ?tháng 3 con gái.tháng 4 đến tháng 9 đều là con trai vẫn quyết tâm tháng này hử ?,hôm qua chị thấy em bảo 2 vạch đậm gần bằng nhau,thế hôm nay đi soi trứng chưa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng trước vk của em là 52 ngày ,tháng này em thử que rụng trứng cho chị từ hôm 20/4 nhé.
Mamadoanh ơi, trưa nay em về dùng que thử rụng trứng. Vẫn 1 vạch hơi đậm và 1 vạch mờ nhìn kĩ mới rõ. hic. Mà ngày kia đã là ngày dự báo rụng trứng rùi. Ah mà em đang uống procare ạ. Không bít có ảnh hưởng gì tới vấn đề dùng que thử không bác nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, Em đã tiếp thu í kiến của các chị và mong rằng diều này không thể không mang may mắn lại cho mình, Em cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên ..... Em cảm ơn các Bác...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em bảo các cô ấy viết rõ ngày tháng năm sinh ra đi, cho nó cẩn thận ,để chị còn vào sổ cho nó hẳ n hoi,nàng nà nàng chưa khao hội nhà rông đâu dấy nha,cho nợ đến khi mẹ tròn con vuông đấy.